shadow9
C O N T R A
- 13/3/07
- 1,862
- 1,553
*Bài viết được viết hoàn toàn dưới góc nhìn và cảm xúc của riêng tác giả
Xin chào các bạn,
Như đã nói, hôm nay mình sẽ viết review về 2 ngày giải cho bạn nào chưa có cơ hội tham gia hoặc đã tham gia và cũng muốn có một nơi để chia sẽ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Dưới vị trí là một đối tác tham gia sự kiện thì mình được đi cả thường lẫn vip do đó mình có được một cái nhìn khá bao quát về những người tham gia.
Ngày 5/4
Mình xuất phát vào lúc 6h sáng, đến được svđ là khoảng 6h30 thì mình thấy một cảnh tượng hãi hùng (giống như hồi tháng 8 ở ntđ phan đình phùng) là dòng người xếp hàng hết nguyên 1 cái ngã tư, lề đường cũng rộng nên xếp được tầm 6-7 hàng dọc lần lượt xét vé để vào cổng. Mình tiếp tục đi tìm bãi gửi xe thì được hướng dẫn tới cổng bên đường Lữ Gia để vào trong bãi gửi xe của nhà thi đấu. Lúc qua đây thì mình thấy được là cổng vào được chia làm 2 bên với bên trái là dành cho vé thường (10k) và bên phải là dành cho vé vip cùng với lại một quầy bán vé ở bên phải. Dòng người mình thấy tỉ lệ vip:thường phải cỡ 1:20, mà vip thì lúc đó gần 100 người. Vào bãi gửi xe của svđ thì họ dành nguyên 1 cái khu đất trống rộng bao la nên ko phải lo việc gửi xe như hồi pđp nữa.
Tiến hành bước vào cổng, trên cổng có hình đợt này Garena có sự bố trí người khá là hợp lý với 2 người điều phối và từ 2 người trở lên ổn định hàng người phía sau, do đó giảm đi đáng kể sự chen lấn với cái thời tiết oi bức 30 độ C của Sài Gòn. Đi qua cổng thì mình được phát cho một cái áo tùy theo mình muốn áo LMHT hoặc là áo Fifa, ngoài ra mình nhận thấy là bên vé thường họ được áo Ashe còn vip thì được áo Amumu, còn Fifa thì được chiếc áo đen khá là đẹp. (Lưu ý là do chỉ có 1k áo nên bên vé thường hết rất nhanh mặc dù số lượng khá là nhiều, game thủ Việt Nam chúng ta ít khi tham dự sự kiện nhưng khi đã tham dự thì từ 4h sáng đã xếp hàng
)
Ngoài ra họ còn phát cho mình một vé dự thưởng bốc thăm máy mắn và một vé để tham dự các minigame được bố trí ở sân ngoài để chúng ta tham dự và lấy quà thưởng ,vừa được chơi lấy thưởng vừa được bonus nếu chơi hơn 4 minigames nữa. Đợt này Garena đã bố trí 1 gian hàng riêng để lấy phần thưởng,code,quay số khi chơi hơn 4 minigames chứ ko phải vào sân khấu chính rồi phát giống năm ngoái nên mình cảm thấy nó khá thuận tiện và giải quyết vấn đề đất chật người đông (như năm ngoái là muốn lấy code thì phải vào sân luôn chứ chạy ra gian hàng chơi thì ko chen ngược nổi).
Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình bước vào ntđ Phú Thọ, phải nói là nó rộng kinh khủng, cơ mà số người chơi LMHT tham gia hôm sự kiện còn kinh khủng hơn
. Với cách bố trí đơn giản, diện tích lại rộng nên đường đi khá là rộng rãi, các gian hàng cũng lớn. Vừa vào ngay giữa là sân khấu ngoài để tổ chức các sự kiện được nêu trên lịch của garena. Bên trái gần tường là khu vực có 2 chú Amumu cùng Rammus với các tấm hình của Lee Sin, Katarina và Teemo, cạnh bên là khu vực đăng ký dự thi Cosplay. Tiếp đến là khu vực sự kiện của garena cafe được chia làm 2 bên với các sự kiện của lmht như ăn rồng không xài trừng phạt, thi đấu tỉ số bản đồ vực gió hú, v.v... và sự kiện của fifa (mình ko rành vì mình ko vào :( ) sau khi các bạn tham gia vào thì sẽ được code kèm 1 dấu mộc đánh dấu bạn đã tham gia sự kiện này (4 dấu đc quay số <3). Ngay sau 2 gian này thì cuối cùng là gian của Intel kết hợp với Ozone. Ở khu vực bên phải thì lần lượt là những khu vực mà các bạn có thể tham gia trò chơi để nhận được móc khóa alô alô, quạt bee talk, code cùng các phần quà khác, mỗi trò bạn chơi sẽ được một dấu mộc đánh vào trò đó. Tiếp đó là 2 gian hàng của MSI và SteelSeries với những dàn máy để người tham dự và những người mua hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm của họ. Ngoài ra thì 2 gian này liên tục có những sự kiện kèm với quà tặng như áo đấu của SAJ ở gian SS, tai nghe MSI , móc khóa v.v... Đằng sau 2 gian hàng là mấy quầy ăn uống, giải khát với giá cả "mùa nóng bức" (tức là mắc ý nhưng cũng ko đến nỗi quá chát) giá dao động từ 10k ~ 20k tùy món. Cạnh đó các bạn sẽ nhận ra quần phát quà với cái đồ quay số to đùng, tại đây các bạn sẽ nhận code vip, nhận quà khi đủ 4 dấu mộc trở lên trên phiếu trò chơi (theo mình nghe hóng thì nói là đa phần được áo như kiểu vòng quay có chút "phép thuật" , nhưng khi mình tới thì thấy ông kia được 100k lazada nên mình cũng chả biết đâu mà lần).
Xem xét sâu hơn về phần sân khấu ngoài. Sân khấu được thiết kế dựng lên khá rộng, có nóc che phủ, ngoài ra mấy cây cột chống còn được gắn thêm quạt kèm hệ thống phun sương để giảm cái nhiệt độ 32 độ C của Sài Gòn
Ghế thì là ghế nhựa không có dựa bình thường nhưng nhờ màn hình sân khấu cũng khá bự nên những người ngồi sau vẫn có thể theo dõi đầy đủ màn ảnh.
Tiến sâu hơn vào trong, có 4 cổng để đi vào với 2 cổng dành cho 2 khán đài trên và 2 cổng để vào khán đài vip. Mỗi cổng đều có bảo vệ và nhân viên họ kiểm tra vé, sau khi bước vào cổng và bước vào ... một cái cổng nữa thì sẽ có bảo vệ và nhân viên soát vé lần 2 (đối với vé thường thì họ sẽ lấy) và cho bạn vào. Mình lập tức bị choáng ngợp bởi hơi lạnh từ trên trần nhà phà xuống (ôi mẹ ơi sướng) và nhìn khán đài cực kỳ rộng. Do số lượng người rất đông nên các dãy ghế được tận dụng triệt để, riêng dãy ghế A và B nằm ngang so với màn hình nên không có người vào đây. Ở giữa là khu vực vip với ghế dựa được xếp ngay ngắn và ko bị dồn ép nên cảm giác rất là thoáng. Ngoài ra khi trận đấu diễn ra thì cũng không bị nhốt giống hôm Phan Đình Phùng. Ngoại trừ một điều vé thường đi ra rồi đi vào lại thì cần một tấm vé khác vì vé cũ bị lấy mất tiêu thì nói chung là tuyệt vời ông mặt trời.
Ngoài ra có cái vụ này mình cũng hết hồn:
[spoil][video=youtube;ow9ef0RpbLU]https://www.youtube.com/watch?v=ow9ef0RpbLU[/video]
[video=youtube;xkEIHp3XAiU]https://www.youtube.com/watch?v=xkEIHp3XAiU[/video]
[/spoil]
Mình cũng ko hiểu tự dưng ào vô thấy ghê @_@
Ở bên khán đài trong thì sân khấu rộng lơn và có 3 màn hình. Một màn hình chính với 2 màn hình nhỏ 2 bên. Màn hình chính hiển nhiên sẽ hiển thị nội dung chính của chương trình (mà hình như cũng là màn hình duy nhất đc chiếu trên vetv), 2 màn hình kia quay gương mặt của các tuyển thủ
Về phần thi đấu của các đội mình xin ko review ở đây mà sẽ dành cho topic bàn luận ở trên :v tuy nhiên mình có một số nhận xét về tinh thần của khán giả
Các bạn khán giả VN mình có một cái hơi buồn là nếu đội mình thích (mà ở đây là SAJ) đang hừng hực khí thế thì các bạn cũng hào hứng theo, nhưng khi mà SAJ bắt đầu có những pha lỗi , mình ko hề thấy một sự cổ vũ theo đúng nghĩa đen của nó từ phía khán giả. Mình thử vỗ tay và kêu gọi thì chỉ nhận lại được những cái nhìn e ngại cùng sự "tập thể" và rồi lại chìm trong im lặng. "Tập thể" ở đây là nếu tất cả hào hứng thì mình hào hứng, còn nếu chỉ có vài cá nhân thì mình sẽ không theo vì phần còn lại vẫn im lặng.
Khá buồn .
Quay trở lại bài viết. Mình có đi ra để đi vệ sinh , và phòng vệ sinh thì khá rộng nhưng do ko có lao công trực nên cũng ... khá hôi ( mấy ông có súng ko nhắm mà cứ lung tung hết ra ngoài là thế nào ... ), nước nôi thì vẫn đầy đủ nên không sao, vào rửa mặt lấy lại sức giữa trời nắng chói chang. Sau đó mình thấy có một quầy để đồ ăn ở trên lầu, mình thắc mắc có lẽ là họ bán vì trên lầu là cổng dành cho vé thường, không có suất ăn, gồm một chai nước với lại một cái bánh tròn tròn nhân mặn (cũng ko nhớ gọi là gì nữa).
Mình ra ngoài để đi vòng vòng xem tình hình thì thấy các bạn cosplay đang ở khu vực cạnh khán đài ngoài và hiển nhiên là mình cùng những người xung quanh lại chụp vài tấm. Lúc đó mình thấy có 1 bạn cosplay Wukong Ngọc Long nhưng mà nhìn y chang Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh với gương mặt đánh phấn giống cải lương ,nói chung là phim sao người cosplay giống giống vậy, khác bộ đồ với cái gậy thôi. Kế đó mình gặp được Varus, nhận ra là Varus hôm cosplay q7 nhờ cây cung bá đạo có đèn led đàng hoàng của anh ấy, nay trang điểm đã chuẩn hơn, đẹp hơn, đeo lens đầy đủ và quần áo có vẻ đầu tư hơn. Tuy nhiên về phần âm thanh thì có lẽ các bạn ý chỉnh âm cao quá hoặc file âm cao nhưng bộ phận âm thanh ko giảm xuống, đâm ra nó như kiểu hiếp dâm màng nhĩ :(
Mọi việc trở nên ảm đạm hơn khi càng về chiều tối, nhất là sau khi SAJ thua thì họ bỏ về hết phân nữa :( nỗi buồn chồng chất.
Đến tối khoảng 9h30 thì mình về, xe cộ thì được các chú trông xe dắt lên nên lấy cũng khá dễ.
Cảm xúc chung là hài lòng.
Kết thúc ngày 5/4.
Ngày 6/4
Vẫn là 6h mình bắt đầu đi và 6h30 mình tới với cảnh tượng đông như cũ
Mọi người đến và cỗ vũ cho SAJ rất nhiều.
Do chỉ có 2 gian hàng SteelSeries với MSI là có người tổ chức sự kiện còn các gian hàng khác vẫn vậy nên mình sẽ không viết nhiều. Ở gian SS thì liên tục có những event như truy lùng teemo với quả cầu rammus, ngoài ra do là nhà tài trợ chính của SAJ do đó họ có xuống gian hàng và tổ chức AMA. Bên MSI thì có bình luận viên Rô và có đội SF5 xuống giao lưu cùng người hâm mộ.
Trưa ngày hôm nay thì thay vì theo lịch 4h đánh chung kết thì bùm phát giao hữu Fifa kéo dài cho tới 6h tối, lúc này mới bắt đầu đánh chung kết...
Sau trận 3/4 với kết quả SAJ thua thì mọi người đi về gần hết :( Khiến cho trận tối đó chẳng còn bao nhiêu khán giả cả, khán đài thưa thớt cũng tội 2 đội ATPA và AHQ. Khi 2 đội đánh thì được 3 ván đầu, 2 ván sau đó phải nói là ... cả một nhà thi đấu đều buồn ngủ ! Buồn ngủ kinh khũng với cái máy lạnh phà phà và không gian rộng rãi, thưa thớt người.
Lúc đang coi thì có 2 anh mang cái thùng đồ ăn của vé vip xuống hỏi là anh còn vé ăn không thì mình sực nhớ là còn giữ mà quên ăn, thế là đưa vé và được họ phát cho 1 cái bánh sandwich mặn và 1 chai aquarius+. Cái chai nước này mình cũng ko biết nhận xét sao nữa, mùi thì như mùi xà bông, nhưng uống thì lại ngon hơn revive
Kết thúc ngày với thời gian trao cúp là ... 12h đêm nên thật sự mình cũng ko còn nhớ nhiều cho lắm để mà viết
Mình có một số nhận xét sau:
-Garena lần này đã "chịu chi" , thuê đúng sân với đúng số lượng người, có không gian làm nhiều sự kiện + gian hàng quảng cáo, ăn uống bố trí hợp lý. Coi như là bù lại cho đợt Phan Đình Phùng.
-Tuy nhiên cũng nên xem xét những sự kiện muốn thêm vào sẽ có tầm ảnh hưởng đến bố cục chương trình như thế nào, ví dụ như vụ giao hữu Fifa kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ khiến lịch bị dịch tận 12h đêm gây ảnh hưởng nhiều mặt.
-Mình xin gửi một lời cám ơn đến bộ phận kỹ thuật sân khấu cũng như bộ phận các bình luận viên vì đã đem lại 2 ngày tuyệt vời và đặc biệt là tối 6/4 khi mọi người phải làm việc tới tận 1h sáng.
Link youtube các clip cosplay (thông cảm điện thoại mình phải zoom vào và âm thanh nó thấy gớm :v ): https://www.youtube.com/channel/UCYxBtT-B-YNlIKab1oR-mXQ
Tạm thời là vậy, tối mình viết tiếp
Xin chào các bạn,
Như đã nói, hôm nay mình sẽ viết review về 2 ngày giải cho bạn nào chưa có cơ hội tham gia hoặc đã tham gia và cũng muốn có một nơi để chia sẽ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Dưới vị trí là một đối tác tham gia sự kiện thì mình được đi cả thường lẫn vip do đó mình có được một cái nhìn khá bao quát về những người tham gia.
Ngày 5/4
Mình xuất phát vào lúc 6h sáng, đến được svđ là khoảng 6h30 thì mình thấy một cảnh tượng hãi hùng (giống như hồi tháng 8 ở ntđ phan đình phùng) là dòng người xếp hàng hết nguyên 1 cái ngã tư, lề đường cũng rộng nên xếp được tầm 6-7 hàng dọc lần lượt xét vé để vào cổng. Mình tiếp tục đi tìm bãi gửi xe thì được hướng dẫn tới cổng bên đường Lữ Gia để vào trong bãi gửi xe của nhà thi đấu. Lúc qua đây thì mình thấy được là cổng vào được chia làm 2 bên với bên trái là dành cho vé thường (10k) và bên phải là dành cho vé vip cùng với lại một quầy bán vé ở bên phải. Dòng người mình thấy tỉ lệ vip:thường phải cỡ 1:20, mà vip thì lúc đó gần 100 người. Vào bãi gửi xe của svđ thì họ dành nguyên 1 cái khu đất trống rộng bao la nên ko phải lo việc gửi xe như hồi pđp nữa.
Tiến hành bước vào cổng, trên cổng có hình đợt này Garena có sự bố trí người khá là hợp lý với 2 người điều phối và từ 2 người trở lên ổn định hàng người phía sau, do đó giảm đi đáng kể sự chen lấn với cái thời tiết oi bức 30 độ C của Sài Gòn. Đi qua cổng thì mình được phát cho một cái áo tùy theo mình muốn áo LMHT hoặc là áo Fifa, ngoài ra mình nhận thấy là bên vé thường họ được áo Ashe còn vip thì được áo Amumu, còn Fifa thì được chiếc áo đen khá là đẹp. (Lưu ý là do chỉ có 1k áo nên bên vé thường hết rất nhanh mặc dù số lượng khá là nhiều, game thủ Việt Nam chúng ta ít khi tham dự sự kiện nhưng khi đã tham dự thì từ 4h sáng đã xếp hàng
)Ngoài ra họ còn phát cho mình một vé dự thưởng bốc thăm máy mắn và một vé để tham dự các minigame được bố trí ở sân ngoài để chúng ta tham dự và lấy quà thưởng ,vừa được chơi lấy thưởng vừa được bonus nếu chơi hơn 4 minigames nữa. Đợt này Garena đã bố trí 1 gian hàng riêng để lấy phần thưởng,code,quay số khi chơi hơn 4 minigames chứ ko phải vào sân khấu chính rồi phát giống năm ngoái nên mình cảm thấy nó khá thuận tiện và giải quyết vấn đề đất chật người đông (như năm ngoái là muốn lấy code thì phải vào sân luôn chứ chạy ra gian hàng chơi thì ko chen ngược nổi).
Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình bước vào ntđ Phú Thọ, phải nói là nó rộng kinh khủng, cơ mà số người chơi LMHT tham gia hôm sự kiện còn kinh khủng hơn
. Với cách bố trí đơn giản, diện tích lại rộng nên đường đi khá là rộng rãi, các gian hàng cũng lớn. Vừa vào ngay giữa là sân khấu ngoài để tổ chức các sự kiện được nêu trên lịch của garena. Bên trái gần tường là khu vực có 2 chú Amumu cùng Rammus với các tấm hình của Lee Sin, Katarina và Teemo, cạnh bên là khu vực đăng ký dự thi Cosplay. Tiếp đến là khu vực sự kiện của garena cafe được chia làm 2 bên với các sự kiện của lmht như ăn rồng không xài trừng phạt, thi đấu tỉ số bản đồ vực gió hú, v.v... và sự kiện của fifa (mình ko rành vì mình ko vào :( ) sau khi các bạn tham gia vào thì sẽ được code kèm 1 dấu mộc đánh dấu bạn đã tham gia sự kiện này (4 dấu đc quay số <3). Ngay sau 2 gian này thì cuối cùng là gian của Intel kết hợp với Ozone. Ở khu vực bên phải thì lần lượt là những khu vực mà các bạn có thể tham gia trò chơi để nhận được móc khóa alô alô, quạt bee talk, code cùng các phần quà khác, mỗi trò bạn chơi sẽ được một dấu mộc đánh vào trò đó. Tiếp đó là 2 gian hàng của MSI và SteelSeries với những dàn máy để người tham dự và những người mua hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm của họ. Ngoài ra thì 2 gian này liên tục có những sự kiện kèm với quà tặng như áo đấu của SAJ ở gian SS, tai nghe MSI , móc khóa v.v... Đằng sau 2 gian hàng là mấy quầy ăn uống, giải khát với giá cả "mùa nóng bức" (tức là mắc ý nhưng cũng ko đến nỗi quá chát) giá dao động từ 10k ~ 20k tùy món. Cạnh đó các bạn sẽ nhận ra quần phát quà với cái đồ quay số to đùng, tại đây các bạn sẽ nhận code vip, nhận quà khi đủ 4 dấu mộc trở lên trên phiếu trò chơi (theo mình nghe hóng thì nói là đa phần được áo như kiểu vòng quay có chút "phép thuật" , nhưng khi mình tới thì thấy ông kia được 100k lazada nên mình cũng chả biết đâu mà lần).Xem xét sâu hơn về phần sân khấu ngoài. Sân khấu được thiết kế dựng lên khá rộng, có nóc che phủ, ngoài ra mấy cây cột chống còn được gắn thêm quạt kèm hệ thống phun sương để giảm cái nhiệt độ 32 độ C của Sài Gòn
Ghế thì là ghế nhựa không có dựa bình thường nhưng nhờ màn hình sân khấu cũng khá bự nên những người ngồi sau vẫn có thể theo dõi đầy đủ màn ảnh.Tiến sâu hơn vào trong, có 4 cổng để đi vào với 2 cổng dành cho 2 khán đài trên và 2 cổng để vào khán đài vip. Mỗi cổng đều có bảo vệ và nhân viên họ kiểm tra vé, sau khi bước vào cổng và bước vào ... một cái cổng nữa thì sẽ có bảo vệ và nhân viên soát vé lần 2 (đối với vé thường thì họ sẽ lấy) và cho bạn vào. Mình lập tức bị choáng ngợp bởi hơi lạnh từ trên trần nhà phà xuống (ôi mẹ ơi sướng) và nhìn khán đài cực kỳ rộng. Do số lượng người rất đông nên các dãy ghế được tận dụng triệt để, riêng dãy ghế A và B nằm ngang so với màn hình nên không có người vào đây. Ở giữa là khu vực vip với ghế dựa được xếp ngay ngắn và ko bị dồn ép nên cảm giác rất là thoáng. Ngoài ra khi trận đấu diễn ra thì cũng không bị nhốt giống hôm Phan Đình Phùng. Ngoại trừ một điều vé thường đi ra rồi đi vào lại thì cần một tấm vé khác vì vé cũ bị lấy mất tiêu thì nói chung là tuyệt vời ông mặt trời.
Ngoài ra có cái vụ này mình cũng hết hồn:
[spoil][video=youtube;ow9ef0RpbLU]https://www.youtube.com/watch?v=ow9ef0RpbLU[/video]
[video=youtube;xkEIHp3XAiU]https://www.youtube.com/watch?v=xkEIHp3XAiU[/video]
[/spoil]
Mình cũng ko hiểu tự dưng ào vô thấy ghê @_@
Ở bên khán đài trong thì sân khấu rộng lơn và có 3 màn hình. Một màn hình chính với 2 màn hình nhỏ 2 bên. Màn hình chính hiển nhiên sẽ hiển thị nội dung chính của chương trình (mà hình như cũng là màn hình duy nhất đc chiếu trên vetv), 2 màn hình kia quay gương mặt của các tuyển thủ

Về phần thi đấu của các đội mình xin ko review ở đây mà sẽ dành cho topic bàn luận ở trên :v tuy nhiên mình có một số nhận xét về tinh thần của khán giả

Các bạn khán giả VN mình có một cái hơi buồn là nếu đội mình thích (mà ở đây là SAJ) đang hừng hực khí thế thì các bạn cũng hào hứng theo, nhưng khi mà SAJ bắt đầu có những pha lỗi , mình ko hề thấy một sự cổ vũ theo đúng nghĩa đen của nó từ phía khán giả. Mình thử vỗ tay và kêu gọi thì chỉ nhận lại được những cái nhìn e ngại cùng sự "tập thể" và rồi lại chìm trong im lặng. "Tập thể" ở đây là nếu tất cả hào hứng thì mình hào hứng, còn nếu chỉ có vài cá nhân thì mình sẽ không theo vì phần còn lại vẫn im lặng.
Khá buồn .
Quay trở lại bài viết. Mình có đi ra để đi vệ sinh , và phòng vệ sinh thì khá rộng nhưng do ko có lao công trực nên cũng ... khá hôi ( mấy ông có súng ko nhắm mà cứ lung tung hết ra ngoài là thế nào ... ), nước nôi thì vẫn đầy đủ nên không sao, vào rửa mặt lấy lại sức giữa trời nắng chói chang. Sau đó mình thấy có một quầy để đồ ăn ở trên lầu, mình thắc mắc có lẽ là họ bán vì trên lầu là cổng dành cho vé thường, không có suất ăn, gồm một chai nước với lại một cái bánh tròn tròn nhân mặn (cũng ko nhớ gọi là gì nữa).
Mình ra ngoài để đi vòng vòng xem tình hình thì thấy các bạn cosplay đang ở khu vực cạnh khán đài ngoài và hiển nhiên là mình cùng những người xung quanh lại chụp vài tấm. Lúc đó mình thấy có 1 bạn cosplay Wukong Ngọc Long nhưng mà nhìn y chang Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh với gương mặt đánh phấn giống cải lương ,nói chung là phim sao người cosplay giống giống vậy, khác bộ đồ với cái gậy thôi. Kế đó mình gặp được Varus, nhận ra là Varus hôm cosplay q7 nhờ cây cung bá đạo có đèn led đàng hoàng của anh ấy, nay trang điểm đã chuẩn hơn, đẹp hơn, đeo lens đầy đủ và quần áo có vẻ đầu tư hơn. Tuy nhiên về phần âm thanh thì có lẽ các bạn ý chỉnh âm cao quá hoặc file âm cao nhưng bộ phận âm thanh ko giảm xuống, đâm ra nó như kiểu hiếp dâm màng nhĩ :(
Mọi việc trở nên ảm đạm hơn khi càng về chiều tối, nhất là sau khi SAJ thua thì họ bỏ về hết phân nữa :( nỗi buồn chồng chất.
Đến tối khoảng 9h30 thì mình về, xe cộ thì được các chú trông xe dắt lên nên lấy cũng khá dễ.
Cảm xúc chung là hài lòng.
Kết thúc ngày 5/4.
Ngày 6/4
Vẫn là 6h mình bắt đầu đi và 6h30 mình tới với cảnh tượng đông như cũ
Mọi người đến và cỗ vũ cho SAJ rất nhiều.Do chỉ có 2 gian hàng SteelSeries với MSI là có người tổ chức sự kiện còn các gian hàng khác vẫn vậy nên mình sẽ không viết nhiều. Ở gian SS thì liên tục có những event như truy lùng teemo với quả cầu rammus, ngoài ra do là nhà tài trợ chính của SAJ do đó họ có xuống gian hàng và tổ chức AMA. Bên MSI thì có bình luận viên Rô và có đội SF5 xuống giao lưu cùng người hâm mộ.
Trưa ngày hôm nay thì thay vì theo lịch 4h đánh chung kết thì bùm phát giao hữu Fifa kéo dài cho tới 6h tối, lúc này mới bắt đầu đánh chung kết...
Sau trận 3/4 với kết quả SAJ thua thì mọi người đi về gần hết :( Khiến cho trận tối đó chẳng còn bao nhiêu khán giả cả, khán đài thưa thớt cũng tội 2 đội ATPA và AHQ. Khi 2 đội đánh thì được 3 ván đầu, 2 ván sau đó phải nói là ... cả một nhà thi đấu đều buồn ngủ ! Buồn ngủ kinh khũng với cái máy lạnh phà phà và không gian rộng rãi, thưa thớt người.
Lúc đang coi thì có 2 anh mang cái thùng đồ ăn của vé vip xuống hỏi là anh còn vé ăn không thì mình sực nhớ là còn giữ mà quên ăn, thế là đưa vé và được họ phát cho 1 cái bánh sandwich mặn và 1 chai aquarius+. Cái chai nước này mình cũng ko biết nhận xét sao nữa, mùi thì như mùi xà bông, nhưng uống thì lại ngon hơn revive

Kết thúc ngày với thời gian trao cúp là ... 12h đêm nên thật sự mình cũng ko còn nhớ nhiều cho lắm để mà viết

Mình có một số nhận xét sau:
-Garena lần này đã "chịu chi" , thuê đúng sân với đúng số lượng người, có không gian làm nhiều sự kiện + gian hàng quảng cáo, ăn uống bố trí hợp lý. Coi như là bù lại cho đợt Phan Đình Phùng.
-Tuy nhiên cũng nên xem xét những sự kiện muốn thêm vào sẽ có tầm ảnh hưởng đến bố cục chương trình như thế nào, ví dụ như vụ giao hữu Fifa kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ khiến lịch bị dịch tận 12h đêm gây ảnh hưởng nhiều mặt.
-Mình xin gửi một lời cám ơn đến bộ phận kỹ thuật sân khấu cũng như bộ phận các bình luận viên vì đã đem lại 2 ngày tuyệt vời và đặc biệt là tối 6/4 khi mọi người phải làm việc tới tận 1h sáng.
Shadow9 a.k.a Hak
Folder hình(chụp bằng điện thoại):http://imgur.com/a/Qb3qu?#0Link youtube các clip cosplay (thông cảm điện thoại mình phải zoom vào và âm thanh nó thấy gớm :v ): https://www.youtube.com/channel/UCYxBtT-B-YNlIKab1oR-mXQ
Tạm thời là vậy, tối mình viết tiếp
Chỉnh sửa cuối:






gớm vê lù
, khâu chuẩn bị trước trận đấu quan trọng lắm đấy
, mấy cái này phải có 1 tên nào đầu têu có khả năng hô hào đám đông chứ ko đùa dc đâu, ko thì bác có khả năng cứ cho 1