khanh_trang
Donkey Kong
- 19/4/04
- 478
- 38
Á đù... qua 1 ngày nhiều bài post quá, bé hóng coi sự tình thế nào ??

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cho dù là chuyện xích mích giữa 2 clan và 2 người đó là do ai đó kích động, nhưng mình nghĩ là không thể nào có chuyện hóa giải được vấn đề đó, vì bản thân Tú bà có thành kiến rất sâu đậm với Thịnh Bóng. Chuyện clan Navi thì theo mình thực sự ra sẽ là chuyện nhỏ nếu mọi người coi việc đó đơn giản như mình nghĩ, nhưng có thể là người ta không muốn chuyện đó đơn giản nên nó trở thành vấn đề. Lúc mình đi nói với anh Tuấn là mua clan Navi anh Tuấn ok là từ lúc đó mình đã nghĩ là Navi là của mình, tuy là chưa thống nhất giá cả và thanh toán thế nào nhưng giữa mình với anh Tuấn thì mình nghĩ chuyện đó sẽ không là vấn đề, vì chính anh Tuấn đã gọi cho Hùng MissVirgo để giao clan cho mình, nếu như anh Tuấn nghĩ là chưa lấy tiền thì clan đó vẫn là của ảnh thì vẫn đúng mình cũng không nói là sai nhưng chuyện đó là riêng giữa mình với anh Tuấn nên giải quyết cũng sẽ dễ dàng. Mình nghĩ người có thể tác động đến chuyện này là Hùng MissVirgo vì nó có góp tiền vào việc mua CH. Dĩ nhiên là lúc cần tiền thì mình sẽ chấp nhận làm việc lỗ lã để giải quyết chuyện cấp bách nghĩ là sau này kiếm 600$ gửi lại cho anh Tuấn. Đơn giản là mình quá ngây thơ khi chơi với bạn ruột gan gì mình cũng nói cho bạn biết, việc chưa thanh toán tiền clan Navi cũng là do mình nói ra, vì thế mà khi mình nói bán Navi cho nhóm Thịnh Bóng thì nó nói xấu nhóm Thịnh Bóng đủ thứ không cho mình bán và dựa vào việc mình chưa thanh toán tiền anh Tuấn là điểm tựa cho lập luận đúng. Đôi khi ở đời con người không thích nghĩ sự việc đơn giản, và mỗi người có chủ kiến của riêng mình và khi qua sự việc này mình cũng rút ra được 1 bài học là không bao giờ chơi thật lòng với bạn bè, tốt với bạn bè quá sau này người quay ra đâm mình thì đau thấu tim.
Cho dù là chuyện xích mích giữa 2 clan và 2 người đó là do ai đó kích động, nhưng mình nghĩ là không thể nào có chuyện hóa giải được vấn đề đó, vì bản thân Tú bà có thành kiến rất sâu đậm với Thịnh Bóng. Chuyện clan Navi thì theo mình thực sự ra sẽ là chuyện nhỏ nếu mọi người coi việc đó đơn giản như mình nghĩ, nhưng có thể là người ta không muốn chuyện đó đơn giản nên nó trở thành vấn đề. Lúc mình đi nói với anh Tuấn là mua clan Navi anh Tuấn ok là từ lúc đó mình đã nghĩ là Navi là của mình, tuy là chưa thống nhất giá cả và thanh toán thế nào nhưng giữa mình với anh Tuấn thì mình nghĩ chuyện đó sẽ không là vấn đề, vì chính anh Tuấn đã gọi cho Hùng MissVirgo để giao clan cho mình, nếu như anh Tuấn nghĩ là chưa lấy tiền thì clan đó vẫn là của ảnh thì vẫn đúng mình cũng không nói là sai nhưng chuyện đó là riêng giữa mình với anh Tuấn nên giải quyết cũng sẽ dễ dàng. Mình nghĩ người có thể tác động đến chuyện này là Hùng MissVirgo vì nó có góp tiền vào việc mua CH. Dĩ nhiên là lúc cần tiền thì mình sẽ chấp nhận làm việc lỗ lã để giải quyết chuyện cấp bách nghĩ là sau này kiếm 600$ gửi lại cho anh Tuấn. Đơn giản là mình quá ngây thơ khi chơi với bạn ruột gan gì mình cũng nói cho bạn biết, việc chưa thanh toán tiền clan Navi cũng là do mình nói ra, vì thế mà khi mình nói bán Navi cho nhóm Thịnh Bóng thì nó nói xấu nhóm Thịnh Bóng đủ thứ không cho mình bán và dựa vào việc mình chưa thanh toán tiền anh Tuấn là điểm tựa cho lập luận đúng. Đôi khi ở đời con người không thích nghĩ sự việc đơn giản, và mỗi người có chủ kiến của riêng mình và khi qua sự việc này mình cũng rút ra được 1 bài học là không bao giờ chơi thật lòng với bạn bè, tốt với bạn bè quá sau này người quay ra đâm mình thì đau thấu tim.
Xin nói rõ cho em được rõ nhé Mèo, chuyện clan Navi thì chỉ có thể thằng Hùng và anh Tuấn mới có thể nói này nói nọ với anh. Việc đó không có liên can gì tới thằng Tú và em cả xía vào và làm rối tung với anh thì đối với anh việc đó là sai. Em nói chuyện quá vui là bạn bè góp ý chỉ nói trên kênh clan và skype clan thôi ^.6. Anh nghĩ là 1 người mình có thể đưa người ta 1 cái pc để chơi khi pc hư , nhưng lúc cần thì nó có thể nói xấu mình cho cả clan coi khi việc đó chẳng liên can gì tới nó, thế thì không phải là bị đâm ah. Bài học thứ 2 mình nhận ra là gian thương thì không nên vào clan làm gì, vì việc đơn giản là có adena thì rao lên 4rum mà bán thôi , vào clan giúp người ta rồi người ta nói nhờ clan mà mình có quan hệ rộng để buôn bán ^.6 nên việc đó là có qua có lại.
Xin nói rõ cho em được rõ nhé Mèo, chuyện clan Navi thì chỉ có thể thằng Hùng và anh Tuấn mới có thể nói này nói nọ với anh. Việc đó không có liên can gì tới thằng Tú và em cả xía vào và làm rối tung với anh thì đối với anh việc đó là sai. Em nói chuyện quá vui là bạn bè góp ý chỉ nói trên kênh clan và skype clan thôi ^.6. Anh nghĩ là 1 người mình có thể đưa người ta 1 cái pc để chơi khi pc hư , nhưng lúc cần thì nó có thể nói xấu mình cho cả clan coi khi việc đó chẳng liên can gì tới nó, thế thì không phải là bị đâm ah. Bài học thứ 2 mình nhận ra là gian thương thì không nên vào clan làm gì, vì việc đơn giản là có adena thì rao lên 4rum mà bán thôi , vào clan giúp người ta rồi người ta nói nhờ clan mà mình có quan hệ rộng để buôn bán ^.6 nên việc đó là có qua có lại.
Dĩ nhiên có người nghĩ là mình ăn được cái clan navi nên la toáng lên thế đó thôi, nếu như ông không nói thì thằng Hùng không nói chắc, ông nghĩ việc đó tui sẽ dìm không cho anh Tuấn biết ahHài vãi cả ra, xin thưa với ông rằng thằng Hùng nó đã reg nick để lên "ca ngợi" ông rồi đấy, nhưng ko hiểu sao nick của nó post bài toàn bị thông báo là chờ kiểm duyệt.
Tui cũng hiểu ông đã tức giận như thế nào khi chuyện này bị phanh phui, nếu tui ko nhảy vô thì ông đã âm thầm ăn êm cái clan của người khác rồi, đen cho ông ở chỗ tui lại biết ông Tuấn, xin thưa với ông rằng trước khi tui can thiệp vào phi vụ mờ ám này của ông tui đã đt cho anh Tuấn để hỏi cho rõ sự việc rồi. Bản thân anh Tuấn còn phải nói: nó chưa thanh toán cho anh, sao nó làm chuyện bậy bạ vậy được?
Ông già nói ông làm việc bậy bạ đấy, ông còn gì để nói nữa ko?
Muốn có hàng để bán khống thì ng ta đi vay mượn hàng rồi đem bán ở giá cao lấy tiền về. Sau đó chờ giá xuống thấp hơn lấy tiền ra để mua lại hàng và đem trả lại. Khoảng chênh lệch đó được gọi là lợi nhuận. Tuy nhiên nếu tính toán sai và giá tăng cao vọt hơn so với giá ở thời điểm đã bán thì sẽ phải chịu lỗ, bỏ ra 1 số tiền nhiều hơn để mua hàng trả lại.
)
Đủ để thấy bên nào đáng tin và lời nói có chất lượng hơn.
Em nhớ anh cười ầm lên hăm lại em, đã thế anh bán hết để em bỏ luôn L2VH wa GoD chơi với anh...
Rốt cuộc thì cũng chả có gì xảy ra, 3 clan IW vẫn là 3 trong 5 clan "phụ" của em.
Và em tiếp tục sở hữu chúng nó đến sau này. Ngót nghét gần 4 năm rồi anh nhỉ. :P Giờ thì lv 11 hết rồi. Full skill clan, skill castle hết rồi. ^^

)Dĩ nhiên có người nghĩ là mình ăn được cái clan navi nên la toáng lên thế đó thôi, nếu như ông không nói thì thằng Hùng không nói chắc, ông nghĩ việc đó tui sẽ dìm không cho anh Tuấn biết ah
, nói không biết suy nghĩ. Và nhớ 1 điều khi ông nói gọi anh Tuấn tui đâu hề cản ông, tui còn nói uhm ông gọi đi mà. Có nhiều việc tui có giải thích thêm thì cũng chẳng ai tin, và cũng chẳng cần ai tin, việc này tui chỉ muốn chứng minh rõ là ông không có thiện cảm với Max vì những chuyện xưa. Còn bé mèo nói kiểu như anh nói với Max câu đó thì nên hỏi Ryl đi nhá đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, và điều chắc chắn anh chỉ nói với thằng giao tiền mua clan là Thịnh Bóng là ai mà sao Tú bà ghét thế, việc này thích thì hỏi rõ bên Max đi nhá. Nói đơn giản thế này, nên xác nhận lại 3 việc : 1. Khi minh nói mua Navi anh Tuấn đã ok; 2. Mình đã tiếp quản Navi từ tay Hùng được xác nhận từ anh Tuấn sau đó 1 ngày; 3. Sau khi Tú bà gọi dt cho anh Tuấn rồi anh Tuấn gọi mình thì mọi việc đã được giải quyết thông qua.

Dĩ nhiên có người nghĩ là mình ăn được cái clan navi nên la toáng lên thế đó thôi, nếu như ông không nói thì thằng Hùng không nói chắc, ông nghĩ việc đó tui sẽ dìm không cho anh Tuấn biết ah
, nói không biết suy nghĩ. Và nhớ 1 điều khi ông nói gọi anh Tuấn tui đâu hề cản ông, tui còn nói uhm ông gọi đi mà. Có nhiều việc tui có giải thích thêm thì cũng chẳng ai tin, và cũng chẳng cần ai tin, việc này tui chỉ muốn chứng minh rõ là ông không có thiện cảm với Max vì những chuyện xưa. Còn bé mèo nói kiểu như anh nói với Max câu đó thì nên hỏi Ryl đi nhá đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, và điều chắc chắn anh chỉ nói với thằng giao tiền mua clan là Thịnh Bóng là ai mà sao Tú bà ghét thế, việc này thích thì hỏi rõ bên Max đi nhá. Nói đơn giản thế này, nên xác nhận lại 3 việc : 1. Khi minh nói mua Navi anh Tuấn đã ok; 2. Mình đã tiếp quản Navi từ tay Hùng được xác nhận từ anh Tuấn sau đó 1 ngày; 3. Sau khi Tú bà gọi dt cho anh Tuấn rồi anh Tuấn gọi mình thì mọi việc đã được giải quyết thông qua.
.Ông nghĩ tui phải tránh né việc đó hay sao hả ông Bảo? Để tui nói thẳng luôn với ông thế này cho ông rõ nhé: 
Chém gió quá.Trong ngành tài chính (cụ thể là trong chứng khoán), bán một thứ mà mình ko sở hữu, ng ta gọi là bán khống.Muốn có hàng để bán khống thì ng ta đi vay mượn hàng rồi đem bán ở giá cao lấy tiền về. Sau đó chờ giá xuống thấp hơn lấy tiền ra để mua lại hàng và đem trả lại. Khoảng chênh lệch đó được gọi là lợi nhuận. Tuy nhiên nếu tính toán sai và giá tăng cao vọt hơn so với giá ở thời điểm đã bán thì sẽ phải chịu lỗ, bỏ ra 1 số tiền nhiều hơn để mua hàng trả lại.


Hiện giờ hero chỉ có mỗi anh là người Việt,nhưng anh chưa bao giờ nói như thế nhé.P/s : gữi a Tú , nếu anh muốn người ta tôn trọng anh thì anh học cách tôn trọng người ta trước nhé , Thịnh "bóng" là thế nào anh , tên của người ta để a gọi 1 cách vô thức như vậy à? Rồi chuyện đi dạy member IW gọi tên Thịnh Bóng trên Hero channel , chắc cũng không phải là ai khác !


)