ducnotlove
Mr & Ms Pac-Man
- 16/11/06
- 228
- 0
Nói chung mình và bạn nữ này bắt đầu hẹn hò cách đây 2 tháng. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, 2 đứa nói chuyện vô cùng hợp ý, tuy không cùng chung sở thích nhưng 2 đứa vẫn dành thời gian đi xem thứ người kia thích.
Mỗi buổi hẹn hò đều ở một nơi khác nhau. 2 đứa cũng thường lại nhà nhau nhưng chưa tới nỗi giới thiệu cho gia đình. 2 đứa rất thường nhắn tin, gọi điện nói chuyện. Và khi nói chuyện thì 2 đứa luôn tán tỉnh nhau, nhiều khi thậm chí khá là sexual. Mình luôn làm bạn ấy cười vì mình khá hài hước (Bạn bè confirm).
Có lúc mình thấy chuyện tiến triển quá nhanh nên chủ động ko liên lạc trong 5,6 ngày. Và bạn ấy là người chủ động liên lạc lại (hỏi về 1 chuyện mấy ngày trước). Sau đó mình bị bệnh nên 1,2 ngày mới nt hay nc với bạn đó 1 lần, tuy nhiên có vẻ bạn ấy ko còn hưởng ứng mấy trò tán tỉnh hay sexual như hồi trước.
Bỗng nhiên nhỏ bạn thân của bạn ấy nói với mình là bạn ấy kêu nó nói với mình rằng bạn ấy đang quen 1 anh nào đó, vì hình như bạn ấy đã mất cảm giác với mình, lúc nắm tay thì có cảm giác như đang nắm tay bạn thân.
Sau đó mình có hẹn gặp bạn ấy và nói rõ mọi chuyện. Bạn ấy thừa nhận lúc trước rất thích mình, tuy nhiên rất có thể chỉ là say nắng, và nói rằng trước đây cũng đã nhiều lần như vậy, say nắng mấy ngày rồi tự nhiên hết. Sau đó bạn ấy nói rằng tình đầu của bạn ấy kéo dài 1,5 năm, nhưng tới 1 ngày bạn ấy cũng hết cảm giác, và cảm giác khi nắm tay người cũ khi đó cũng như khi nắm tay mình bây giờ. Mình mới nói rằng cho bạn ấy 7 ngày suy nghĩ, nếu đồng ý làm bạn gái mình thì chính thức hóa mối quan hệ luôn, nếu không thì mình sẽ kết thúc mọi chuyện. Sau đó mình hôn lên trán bạn ấy rồi về.
Tuy nhiên ngày đầu tiên thì mình đã nt hỏi bạn ấy có sao ko vì 1 chuyện mình biết hôm trước, b ấy vẫn reply như thường. Sau đó mình nhắc về vụ 7 ngày, b ấy nói rằng chưa suy nghĩ, và b ấy rất xin lỗi vì những gì đang diễn ra. Mình nói mình tuy buồn nhưng ko sao, rồi nói nếu vậy thì mình ko nt nữa để b ấy suy nghĩ. Bỗng nhiên 5' sau b ấy lại nt hỏi 1 từ tiếng anh, sau đó rep mình lại bằng emo mặt cười. Tối đến b ấy nhắn tin rằng rất quan tâm tới việc mình đang cảm thây thế nào, và b ấy cảm thấy rất tội lỗi. Mình mới gọi lại rồi 2 đứa nc gần cả tiếng về những gì đang diễn ra, và cả về quá khứ, lúc đó mình khá thiếu suy nghĩ nên chia sẻ hơi nhiều về mình, có những điều thậm chí bạn thân của mình còn ko biết, và b ấy cũng vậy.
Từ đó về sau mình ko gọi nữa, vẫn đang chờ hết 7 ngày, tuy nhiên mình muốn biết chuyện này tại sao lại xảy ra. Có phải mình quá nhàm chán, hay vì mình có vẻ như quá available (Có từ chối hẹn mấy lần vì bận, hay ko nghe máy vì ko để chuông), phải chăng mọi chuyện tiến quá nhanh, hay là bạn ấy chỉ say nắng mình, hay thật ra ngay từ đầu cái cảm giác của b ấy đối với mình ko phải là cảm giác thích? Hay là vì mình quan tâm không đủ, những cái ngày ko nt gọi điện đó làm bạn ấy ko cảm thấy dc quan tâm yêu thương, trong khi lại vừa thoát khỏi 1 mối quan hệ ko tốt?
P/S: Bạn thân của bạn ấy đều nói rằng trước khi mất cảm giác gì đó thì bạn ấy thích mình thật, luôn nhắc tới mình và hỏi sau này 2 đứa quen thì sao blah blah. Và đặc biệt nói rằng t ko thể nào là người thay thế, những ng khác thấy tụi t đi chung cũng đều nói vậy
Bạn ấy vừa bị bồ cũ ngoại tình. Thằng bồ cũ kiểu như ko thật sự quan tâm tới bạn này mặc dù vẫn có tình cảm, tính lăng nhăng thì thôi khỏi nói. Bạn ấy nói rằng đã quên bồ cũ hết 80% nhưng nhỏ bạn thân nói chắc vẫn còn, mình thì nhìn ra rằng bạn ấy vẫn còn khá buồn (trừ khi đi với mình).
Mình và bạn ấy nói chuyện rất hợp ý, tính tình lại có phần giống nhau, tung hứng nhau rất tốt, nhiều khi chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu ý nhau.
Trước đây cũng có lần có bạn khác cũng tỏ vẻ có tình cảm với mình, nhưng khi mình đi chơi chung, tỏ vẻ có tình cảm lại thì lại rõ ràng ít nt gọi điện, hủy hẹn v.v... Nói chung khá giống lần này, chỉ có điều lần này bạn này khá tốt tính nên cố gắng nói rõ, cắt đứt mối qh sớm chứ ko dây dưa.
Mình ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, vấn đề nằm ở ai và mình nên làm thế nào?
Mỗi buổi hẹn hò đều ở một nơi khác nhau. 2 đứa cũng thường lại nhà nhau nhưng chưa tới nỗi giới thiệu cho gia đình. 2 đứa rất thường nhắn tin, gọi điện nói chuyện. Và khi nói chuyện thì 2 đứa luôn tán tỉnh nhau, nhiều khi thậm chí khá là sexual. Mình luôn làm bạn ấy cười vì mình khá hài hước (Bạn bè confirm).
Có lúc mình thấy chuyện tiến triển quá nhanh nên chủ động ko liên lạc trong 5,6 ngày. Và bạn ấy là người chủ động liên lạc lại (hỏi về 1 chuyện mấy ngày trước). Sau đó mình bị bệnh nên 1,2 ngày mới nt hay nc với bạn đó 1 lần, tuy nhiên có vẻ bạn ấy ko còn hưởng ứng mấy trò tán tỉnh hay sexual như hồi trước.
Bỗng nhiên nhỏ bạn thân của bạn ấy nói với mình là bạn ấy kêu nó nói với mình rằng bạn ấy đang quen 1 anh nào đó, vì hình như bạn ấy đã mất cảm giác với mình, lúc nắm tay thì có cảm giác như đang nắm tay bạn thân.
Sau đó mình có hẹn gặp bạn ấy và nói rõ mọi chuyện. Bạn ấy thừa nhận lúc trước rất thích mình, tuy nhiên rất có thể chỉ là say nắng, và nói rằng trước đây cũng đã nhiều lần như vậy, say nắng mấy ngày rồi tự nhiên hết. Sau đó bạn ấy nói rằng tình đầu của bạn ấy kéo dài 1,5 năm, nhưng tới 1 ngày bạn ấy cũng hết cảm giác, và cảm giác khi nắm tay người cũ khi đó cũng như khi nắm tay mình bây giờ. Mình mới nói rằng cho bạn ấy 7 ngày suy nghĩ, nếu đồng ý làm bạn gái mình thì chính thức hóa mối quan hệ luôn, nếu không thì mình sẽ kết thúc mọi chuyện. Sau đó mình hôn lên trán bạn ấy rồi về.
Tuy nhiên ngày đầu tiên thì mình đã nt hỏi bạn ấy có sao ko vì 1 chuyện mình biết hôm trước, b ấy vẫn reply như thường. Sau đó mình nhắc về vụ 7 ngày, b ấy nói rằng chưa suy nghĩ, và b ấy rất xin lỗi vì những gì đang diễn ra. Mình nói mình tuy buồn nhưng ko sao, rồi nói nếu vậy thì mình ko nt nữa để b ấy suy nghĩ. Bỗng nhiên 5' sau b ấy lại nt hỏi 1 từ tiếng anh, sau đó rep mình lại bằng emo mặt cười. Tối đến b ấy nhắn tin rằng rất quan tâm tới việc mình đang cảm thây thế nào, và b ấy cảm thấy rất tội lỗi. Mình mới gọi lại rồi 2 đứa nc gần cả tiếng về những gì đang diễn ra, và cả về quá khứ, lúc đó mình khá thiếu suy nghĩ nên chia sẻ hơi nhiều về mình, có những điều thậm chí bạn thân của mình còn ko biết, và b ấy cũng vậy.
Từ đó về sau mình ko gọi nữa, vẫn đang chờ hết 7 ngày, tuy nhiên mình muốn biết chuyện này tại sao lại xảy ra. Có phải mình quá nhàm chán, hay vì mình có vẻ như quá available (Có từ chối hẹn mấy lần vì bận, hay ko nghe máy vì ko để chuông), phải chăng mọi chuyện tiến quá nhanh, hay là bạn ấy chỉ say nắng mình, hay thật ra ngay từ đầu cái cảm giác của b ấy đối với mình ko phải là cảm giác thích? Hay là vì mình quan tâm không đủ, những cái ngày ko nt gọi điện đó làm bạn ấy ko cảm thấy dc quan tâm yêu thương, trong khi lại vừa thoát khỏi 1 mối quan hệ ko tốt?
P/S: Bạn thân của bạn ấy đều nói rằng trước khi mất cảm giác gì đó thì bạn ấy thích mình thật, luôn nhắc tới mình và hỏi sau này 2 đứa quen thì sao blah blah. Và đặc biệt nói rằng t ko thể nào là người thay thế, những ng khác thấy tụi t đi chung cũng đều nói vậy
Bạn ấy vừa bị bồ cũ ngoại tình. Thằng bồ cũ kiểu như ko thật sự quan tâm tới bạn này mặc dù vẫn có tình cảm, tính lăng nhăng thì thôi khỏi nói. Bạn ấy nói rằng đã quên bồ cũ hết 80% nhưng nhỏ bạn thân nói chắc vẫn còn, mình thì nhìn ra rằng bạn ấy vẫn còn khá buồn (trừ khi đi với mình).
Mình và bạn ấy nói chuyện rất hợp ý, tính tình lại có phần giống nhau, tung hứng nhau rất tốt, nhiều khi chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu ý nhau.
Trước đây cũng có lần có bạn khác cũng tỏ vẻ có tình cảm với mình, nhưng khi mình đi chơi chung, tỏ vẻ có tình cảm lại thì lại rõ ràng ít nt gọi điện, hủy hẹn v.v... Nói chung khá giống lần này, chỉ có điều lần này bạn này khá tốt tính nên cố gắng nói rõ, cắt đứt mối qh sớm chứ ko dây dưa.
Mình ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, vấn đề nằm ở ai và mình nên làm thế nào?





