darkbik
T.E.T.Я.I.S
- 23/3/10
- 525
- 1,699
Tới ngày lễ 30/4 1/5 này nghỉ dài quá, số e FA ko biết làm gì cho qua ngày, lúc cà phê một mình, lúc tối bên màn hình tv, máy tính cảm thấy thật cô đơn.
Bạn bè có gia đình riêng hết rồi, e cũng ít bạn, gặp nhau cũng nhậu nhẹt, tối tỉnh cơn say thấy nghẹn lòng hiu hắt.
Cứ đến T7 Cn quả là day dẳn và khó chịu, ra đường lại Gato, ở nhà ngủ thì cũng chỉ đc vài tiếng là tỉnh, lại thấy trống vắng.
Nhiều lúc lôi đt ra nhắn hết các số máy em gái rủ đi chơi, lúc đc lúc ko, vài lần cũng chưa thấy có tình cảm với em gái nào hết (hoặc ngược lại chẳng em gái nào chịu em hết)
Các bác các chư, các anh các chị đi ngang qua thấy thớt em cho em xin vài lời động viên hay khuyên nhủ gì với, chứ kiểu này ko khéo em lại nghiện rượu mất (mượn chất men mong cơn say lấp đi nỗi buồn trong lòng)
Bạn bè có gia đình riêng hết rồi, e cũng ít bạn, gặp nhau cũng nhậu nhẹt, tối tỉnh cơn say thấy nghẹn lòng hiu hắt.
Cứ đến T7 Cn quả là day dẳn và khó chịu, ra đường lại Gato, ở nhà ngủ thì cũng chỉ đc vài tiếng là tỉnh, lại thấy trống vắng.
Nhiều lúc lôi đt ra nhắn hết các số máy em gái rủ đi chơi, lúc đc lúc ko, vài lần cũng chưa thấy có tình cảm với em gái nào hết (hoặc ngược lại chẳng em gái nào chịu em hết)

Các bác các chư, các anh các chị đi ngang qua thấy thớt em cho em xin vài lời động viên hay khuyên nhủ gì với, chứ kiểu này ko khéo em lại nghiện rượu mất (mượn chất men mong cơn say lấp đi nỗi buồn trong lòng)



, có tiền là có người theo chớ gì 