_ Sao nhiều bạn cứ thích xoắn thế nhờ lol. Có 1 cái dòng viết CMN rõ ràng như thế, mà các bợn không đọc hết, hay không muốn đọc, hay thích chém gió thể hiện ta đây Pro, ta đây the best, cái tôi ta đây mới là chuẩn nhất to nhất ??? Thật khó đỡ với các bợn.
_ Xin trích quote :
17. Hạn chế sử dụng các skill gây giật, lag khi pt có yêu cầu. VD: meteor của wz, giật sét của Cru, nổ chó của WD...
_ Không rõ là các bợn chỉ đọc dòng bôi đen hay là cố tình bỏ qua tổng thể cả câu, kiểu " rắn là loài bò ... " ? Ở điều 17 ghi là khi pt có yêu cầu, có ý nghĩa ít nhất
3 thành viên còn lại đều lãnh đủ với mấy sờ kin " hiệu ứng mạnh " của người thứ 4, trong đó có tính cả meteor của wiz và nổ chó wd, giật sét của Cru. Vây
cả 3 người đều muốn người còn lại thay skill, thì nên
Hạn chế sử dụng mấy skill gây lag ( chứ không phải cấm đoán ) vì mục đích giúp đỡ cả team đi tốt hơn. Xin lỗi nói thẳng luôn, dù meteor của Wiz có 228x7 % wp dam thì sao? 1 mình wiz nó cân dps cả 3 thằng còn lại được chắc ? ( Trừ khi là đi kéo lvl thấp, Tor thấp, nhưng kéo như vậy, wof ngon hơn nhiều meteor ) Và cũng phải có sự đồng tình của team, " mong muốn " người thứ 4 đổi skill combo khác nhằm
giúp đỡ cho team đi tốt hơn, chứ không phải muốn anh đổi 1 skill khỏe, để từ ô tô chuyển sang xe đạp
_ Với người có ý thức trách nhiệm, 1 là họ sẽ đổi build, với wiz sẽ dễ dàng chuyển sang WoF, hai là out game tìm game mới, team mới có máy đủ mạnh cân được. Còn với những người
không thích thì cũng đành chịu thôi chứ sao, có luật nào
bắt buộc anh phải đổi skill để giúp team chơi tốt hơn đâu LOL đều do ý thức của người chơi cả. Cũng xin đừng có bắt bẻ nào là tôi là leader, tôi là người mở Rift tôi là người tuyển team oánh v...v... cái đấy chỉ dành cho trẻ trâu thôi ạ, 5 cái key chẳng là gì, 1 tiếng normal public ra cả chục cả trăm cái, người ta còn tổ chức cộng đồng share key, share rift đầy ra, còn game tự mình mở thì khác gì game khác người khác mở ?
_ Cái topic đáng ra rất đáng học tập, tạo cơ sở để mở rộng ra thành cộng đồng chơi game văn minh, kiểu RIFT forward, thì lại thành nơi mấy lão trên người " phủ đây ý thức " nhảy vào bắt bẻ câu chữ kiểu luật sư thầy cãi, trong khi mấy cái câu chữ đấy cũng cmn chẳng có ràng buộc nào với bản thân, ngoài 1 cái gương tự soi xét ( tự thẹn ? )