Hix. cần các bác tư vấn thêm cái này. Tuần trc trc khi nó gọi cho mình. Mình và nó cãi nhau to chuyện này. Số là mình và nó trc đấy quan hệ k dùng bao. Cách kì kinh cuối của nó lúc đó khoảng hơn 2 tuần 1 tí. Hôm mình và nks cãi nhau là nó bị chậm kinh 6 ngày rồi. Mình lo vãi. Mới nc với nó. Nó bảo là nếu có nó sẽ bỏ ngay để k muốn lquan mình nữa và đến dc trọn vẹn với thằng sắp là chồng của nó. Mình bảo như thế là ác, mà nó bảo nếu có nhất quyết vỏ, và đe dọa mình nếu nói cho thằng kia biết thì nó sẽ phá mình bằng dc. Thế mà hôm sau đã chủ động liên lạc và làm lành với mình. May là 2 ngày sau nó cũng ra kinh lại. Từ lúc đó là nó lại thái độ lồi lõm với mình

. Theo các bác có nên nói cho thằng ny nó biết chuyện này k ? Vì đứa con gái mà nỡ phá bỏ đứa con của mình như vậy, k màng sức khỏe của mình lẫn đứa bé chỉ để lấy chồng dc an toàn thì thật quá tàn nhẫn. Đến mình còn k có ý nghĩ bỏ. Nếu thằng chồng sắp cưới biết dc nó nghĩ như vậy thì sẽ thế nào hả các bác ?