Có ai hảo tâm spoiler cốt truyện cho mình với, mình chả có time đi xem
Đây nhé, spoil theo trí nhớ thôi, cũng không chắc là chuẩn hết nhưng đại khái đủ.
[SPOIL]
Trước thời kì khủng long, Trái Đất từng trải qua thời kì có lượng phóng xạ trong không khí cao hơn bình thường, là môi trường sống cho các loài động vật như Godzila, MUTO, trong đó thì Godzila được coi như đỉnh cao của chuỗi thức ăn cổ đại. Sống trong môi trường đó nên các loài vật đều to lớn bất thường, có khả năng đặc biệt và tương tác với phóng xạ. Sau đó thì lượng phóng xạ trong không khí giảm dần, các loài vật đó hoặc chết (?), hoặc ngủ đông cho đến thời điểm hiện tại.
Năm 1999 ở Philipin có một dàn khoan đào sâu vào lòng đất. Ở đây có xác của một sinh vật khổng lồ kèm theo 2 quả trứng kí sinh. 1 trứng thức giấc, độn thổ thẳng từ Philippin xuyên qua biển tới Nhật Bản. Sinh vật này sau được xác định là MUTO, tấn công vào một nhà máy phóng xạ hạt nhân ở Nhật, làm tổ tại đó, kết kén, hút phóng xạ để trưởng thành và phát ra các tần số sóng âm bất thường. Một tổ chức quốc tế được thành lập, tên là Mornach chuyên nghiên cứu về sinh vật này vào cuộc.
Thời điểm ấy, Joe Brody là kĩ sư tại nhà máy phóng xạ đó. Buổi sáng sinh nhật của Joe, ông từ biệt con trai trước khi cùng vợ tới nhà máy. nhận ra bất thường ở khu vực phóng xạ cách ly, Joe cử vợ cũng là một nhân viên xuống nơi đó để xem xét. Lúc ấy MUTO tấn công vào nhà máy, gây cháy nổ và rò rỉ phóng xạ. Joe buộc phải đóng cửa khu cách ly để ngăn không cho phóng xạ vượt ra ngoài, đồng nghĩa với việc bất lực nhìn vợ chết. Toàn bộ khu vực lân cận bị cách ly.
15 năm sau, Ford Brody, con trai Joe gia nhập lực lượng xử lý bom mìn. Trong một lần về thăm gia đình, Ford được tin Joe bị bắt ở Nhật. Từ sau cái chết của vợ, JOe bị ám ảnh bởi thảm họa tại nhà máy. Ông cho rằng nó không phải thảm họa tự nhiên, mà do một vật thể gây ra dựa trên dữ liệu sóng âm ghi được. Các dữ liệu đó lại xuất hiện trở lại sau 15 năm. Ford tới nơi đón cha về, nhưng sau đó bị bố thuyết phục quay trở lại nhà cũ ở Nhật nằm trong vùng cách ly để thu hồi một số dữ liệu. Tại đây, cả 2 bị một lực lượng đặc biệt của Nhật bắt được và đưa về trung tâm nghiên cứu xây dựng ngay trong trung tâm khu vực cách ly.
Trong trung tâm, Joe và Ford nhận ra đây là nơi MUTO kết kén và hút phóng xạ để trưởng thành. Joe đã cố gắng cảnh báo Serihawa, trưởng nhóm Mornach về dấu hiệu của việc MUTO tấn công. Nhưng trước khi trung tâm kịp tiêu diệt thì MUTO thức giấc, phá hủy toàn bộ rồi phi ra biển. Trong lần này, Joe bị thương và mất mạng.
Serihawa nhận ra vai trò các dữ liệu mà Joe nghiên cứu, liền đề nghị Ford tham gia chiến dịch tiêu diệt MUTO. Ford kể lại một số thông tin, trong đó có chi tiết và tần số sóng âm bất thường mà MUTO phát ra ở lần tấn công đầu tiên vào nhà máy hạt nhân. Serihawa đồng thời cũng tiết lộ về sự tồn tại của Godzilla, rằng sinh vật đó đã được biết đến từ giữa tk 20. Các cuộc thử nghiệm hạt nhân ở TBD là nỗ lực của NGa và Mỹ để tiêu diệt God. Serihawa tin rằng, Godzilla tồn tại với vai trò giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái.
Trong lúc này, MUTO tấn công một tàu ngầm hạt nhân và lôi nó lên Hawaii để tiêu hóa đầu đạn. Hải quân Mỹ cử một lực lượng tới ngăn chặn, song bất lực do skill EMP của MUTO, phát ra sóng điện từ phá hủy thiết bị điện tử. Đúng lúc ấy thì Godzilla xuất hiện, đập MUTO tè le khiến nó phải tháo chạy ra ngoài biển. MUTO hướng về Mỹ, cụ thể là San Francisco. Godzila đuổi theo, kèm theo đó là toàn bộ lực lượng hải quân Mẽo.
Lúc này, Serihawa đã phân tích xong tần số sóng âm của MUTO 15 năm trước, nhận ra đấy là một lời kêu gọi bạn tình, và đã có một tiếng gọi khác đáp lại. Sự thực, quả trứng kí sinh còn lại ở Philippin đã được Mornach thu hồi và đem về Mỹ nghiên cứu, ngay tại trung tâm đổ chất thải hạt nhân ở Nevada. Lúc tất cả nhận ra thì đã quá muộn. Con MUTO thứ 2, một con cái, lớn hơn 300 feet ngang bằng God đã tỉnh giấc, tiêu hóa số chất thải hạt nhân và tiến về bờ đông nước Mỹ. Vợ của Ford, Elle chỉ kịp đưa con đi lánh nạn, còn mình ở lại với vai trò nhân viên cứu hộ.
Hải quân Mỹ ra quyết định dụ cả 2 con MUTO và God bằng 1 thuyền chứa bức xạ hạt nhân rồi nhồi một lượng khổng lồ bom nguyên tử để hốt hàng. Serihawa phản đối, cho rằng nên để God xử lý 2 con MUTO vì nó là người lập lại cân bằng tự nhiên, song không được chấp thuận.
Ford Brody tham gia vào chiến dịch với nhiệm vụ áp tải tàu chở đầu đạn ra bến cảnh. Tuy nhiên, đoàn tàu bị con MUTO cái tấn công, các đầu đạn bị nó nuốt như xúc xích trừ 1 cục. Một đoàn cứu hộ tới thu hồi đầu đạn và cứu Ford. Đầu đạn sót lại này được đưa tới bến cảng San Francisco, kích hoạt sẵn để chờ khai hỏa. Song chưa kịp làm gì thì con MUTO đực xuất hiện, cướp đầu đạn và chuyền cho con cái cũng vừa tới kịp. MUTO cái nhận đầu đạn, đào một cái tổ ở khu phố người Hoa. Lúc này người ta nhận ra nó định dùng đầu đạn để làm năng lượng cho ổ trứng sắp sinh.
Một phi đội tháo gỡ được thành lập, nhiệm vụ là vô hiệu hóa đầu đạn trước khi nó nổ và hủy diệt 100000 người trong phạm vị lân cận, Ford tham gia do anh là người điều chỉnh nó. Họ chọn cách nhảy dù từ độ cao 3000 feet do không máy bay nào tiếp cận được MUTO.
Phi đội đột nhập thành công. MUTO cái đẻ xong trứng, vừa lúc Godzilla từ biển xuất hiện. Một cuộc chiến nổ ra giữa 2 đại quái vật, vừa vặn để cho phi đội thâm nhập vào ổ MUTO, gỡ đầu đạn. Song do chốt bị khóa cứng nên Ford không thể vô hiệu hóa, phi đội đành đưa nó ra tàu đỗ ở bến cảng rồi đưa ra xa bờ nhất có thể. Trước khi đi, Ford phá vỡ ống dẫn xăng, đốt toàn bộ số trứng MUTO sắp nở.
Lúc này thì God đang ăn hành do vợ chống MUTO quây tập thể. Con MUTO cái thấy ổ trứng bị hủy liền quay về than khóc một hồi, cuối cùng phát hiện ra Ford còn lại ở hiện trường. Thế là đám binh lính còn sót lại trở thành mục tiêu của MUTO cái. MUTO đực quậy một hồi thì God dùng thần long bài vĩ giết. Ford chạy được lên con tàu chứa đầu đạn thì bị MUTO cái đuổi theo. Song MUTO cái chưa kịp ngoạm miếng nào thì bị God từ đâu lao ra đớp cổ, sau đó là một màn khạc đờm bằng Atomic Breath khó tả và dẹo. Rồi sau đó thì God cũng gục do kiệt sức. Ford cũng gục luôn, chỉ kịp nhận ra mình được đội cứu hộ tới. Cảnh cuối trước khi ford ngất đi là đầu đạn nổ ở ngoài khơi, cự ly an toàn.
Đoạn kết là Ford và con trai đoàn tụ với vợ ở một sân vận động chứa đầy người tị nạn. God nằm ở giữa thành phố, chim bu như ruồi, tưởng chết. Nhưng cuối cùng lại tỉnh, gào rú và tạo dáng cool trên màn hình một lúc rồi bơi ra biển. TV có đưa tựa đề: Godzila, King of monster, savior of our city. Cho thấy con người đã có sự tin tưởng vào god.
Nguyên phim là thế.
Easter Egg thì không thấy rõ, chỉ biết là có thể còn nhiều sinh vật khác cùng thời đại với God và MUTO vẫn đang ngủ đông.
Lúc dàn khoan ở Philipin khoan vào hang động, người ta thấy một dải xương sống dài cả trăm feet đã hóa thạch của một sinh vật nào đó. Trên đó có trứng kí sinh của MUTO. Không rõ sinh vật hóa thạch là MUTO mẹ, hay là một con nào khác.
Có một cảnh là lúc Ford và Joe quay về nhà cũ, có cảnh một con bọ bò trên cái xe tăng đồ chơi của Ford hồi bé. Nhìn na ná cảnh con Mothra nó vần xe tăng ở bản cũ. Có một cái bể cá có đề chữ Mothra. Trên mạng cũng có cải ảnh có hình của Mothra twin.
Có lẽ phim chỉ làm easter eggs rón rén thế thôi vì không dám chắc về doanh thu mà nghĩ đến phần 2. Nhưng có vẻ đều trỏ vào con Bướm bự bự.
[/SPOIL]