Sáng nay coi ở GLX ND thì các cháu cấp 2 đi khá đông (trường ND đối diện). Nên đoạn đầu phim khá phiền hà vì các cháu ồn ào lắm.
Người ta ôm hôn nhau cũng cười, con chó kêu gâu gâu cũng cười, đoạn cuối lúc anh main char đc kéo lên trực thăng các cháu cũng cười hô hố.
rồi mới đầu phim có thằng thắc mắc: Phim này Marvel làm hả ta

Nói chung là *** hiểu tại sao các cảnh không có gì các cháu cũng cười hô hố đc nên coi rất ức chế.
Đoạn "phun nước miếng" cả rạp vỗ tay rần rần phấn khích. Cá nhân mình thì thấy chưa đã lắm vì kỹ xảo chưa đạt hàng top, không hoành tráng như mong đợi, chỉ ở mức khá.
chắc từ sau cú Man of Steel chuẩn kỹ xảo của mình đã tăng lên đáng kể