Thám tử lừng danh Conan [Metantei Conan-Detective Conan]

Ko liên quan đến Conan nhưng mà sau 1 hồi lùng truyện thì phát hiện ra Bloody Monday với Psychometrer đều là của lão tác giả Kindaichi 8-}
À, cái con hàng bóng đá Area no kishi nữa =))
 
Thấy topic tưởng end. Thiệt ba cái vụ án trong phòng kín h quá chán.
 
Ko liên quan đến Conan nhưng mà sau 1 hồi lùng truyện thì phát hiện ra Bloody Monday với Psychometrer đều là của lão tác giả Kindaichi 8-}
À, cái con hàng bóng đá Area no kishi nữa =))

1242.gif


----------------------

Kindaichi hay 1 phần không nhỏ cũng nhờ có họa sĩ vẽ tốt, làm mình nhớ lại tại sao lại không ấn tượng với bộ Q.E.D: nét vẽ quá thường...
 
Ko liên quan đến Conan nhưng mà sau 1 hồi lùng truyện thì phát hiện ra Bloody Monday với Psychometrer đều là của lão tác giả Kindaichi 8-}
À, cái con hàng bóng đá Area no kishi nữa =))

1396999744451.jpg


nghĩ gì mà lại nói như thế này ???
 
1242.gif


----------------------

Kindaichi hay 1 phần không nhỏ cũng nhờ có họa sĩ vẽ tốt, làm mình nhớ lại tại sao lại không ấn tượng với bộ Q.E.D: nét vẽ quá thường...

Q.E.D có phải là bộ Thám Tử Tô Ma ko nhỉ? Cái thằng thiên tài IQ 180 ấy. Bộ này đọc tàm tạm, ko có gì xuất sắc. Đọc ko sợ như kiểu Kindaichi :4cool_confuse: Thằng Kindaichi ngày xưa còn đếch dám đọc ban đêm =))
 
QED đọc chơi cũng dc, có nhiều chi tiết khoa học này nọ, có sáng tạo trong cốt truyện, nhưng ko thấm bằng Kindaichi về khoảng án mạng.
 
kindaichi hồi đó đọc cái tập xác chết trong tường sợ lắm :-ss
 
kindaichi hồi đó đọc cái tập xác chết trong tường sợ lắm :-ss

Hồi những năm 2000, đêm đó ở nhà 1 mình, hí hửng mới mướn Kindaichi tập 3 về coi, ai dè ngay vụ trong cái làng có 4, 5 mạng bị giết, mỗi mạng bị chặt 1 phần xác. Đêm đó ngủ để đèn lun :6cool_surrender:. Giờ lên mạng mới biết hồi đó nxb đã che mấy xác hết rồi mà còn teo thế :2cool_sad:.
 
Kindaichi thì đúng là ám ảnh, nxb che đi bao nhiêu hồi đầu đọc vẫn thấy ghê, Conan xem mãi cũng chả cảm giác gì.
Hơi tiếc là phần mới bị drop rồi, phải đợi anime làm đến đoạn đấy.


sau khi dự đoán tương lai thì
....
..
.
ko muốn:5cool_big_smile:

Nếu bạn ko giải thích thì khó quá, mình biết chỗ nào sai mà đính chính bây giờ!? :(
 
Kindaichi thì đúng là ám ảnh, nxb che đi bao nhiêu hồi đầu đọc vẫn thấy ghê, Conan xem mãi cũng chả cảm giác gì.
Hơi tiếc là phần mới bị drop rồi, phải đợi anime làm đến đoạn đấy.



Nếu bạn ko giải thích thì khó quá, mình biết chỗ nào sai mà đính chính bây giờ!? :(

Đùa tí mà. Tại hổng biết ông có đang troll hay không. 3 tác giả bộ Kindaichi đâu có thầu mấy bộ ông kể trên.
 
cái bộ Psychometrer Eiji có phải của tác giả Kindaichi đâu nhỉ?
đọc bộ đấy cũng ghê răng phết.
 
Đùa tí mà. Tại hổng biết ông có đang troll hay không. 3 tác giả bộ Kindaichi đâu có thầu mấy bộ ông kể trên.

cái bộ Psychometrer Eiji có phải của tác giả Kindaichi đâu nhỉ?
đọc bộ đấy cũng ghê răng phết.

Mình tìm trên baka update thì là bút danh khác và kết hợp với họa sĩ khác, ko phải Fumiya Sato nên tất nhiên ko nhận ra.

Nhưng bạn lockute có thể có nguồn đang tin cậy hơn, cái đấy thì mình chịu 8-}
 
Bộ Học viện thám tử Q đọc cũng được, kết hợp của nhiều thằng có tài lại với nhau, cũng của Fumiya Satou. Ko như Kindaichi với Conan hay Toma toàn solo
 
thế có ai có link xem full cái hoc viện Q ko:3cool_nosebleed:
 
Tác giả của Kindaichi là ông này : http://en.wikipedia.org/wiki/Tadashi_Agi

Kéo xuống dưới đáy là list các manga ổng viết kịch bản , cha này rảnh rỗi quá nghĩ ra tới 7 , 8 cái bút danh , lol .

Còn vẽ tranh của Kindaichi là nữ nên mấy tập đầu vẽ nhân vật còn hài hài bựa bựa . Ông già cảnh sát mới gặp lần đầu cứ tưởng là dv quần chúng trong vụ án đầu hóa ra lại là 1 trong các dv chính .
 
Chỉnh sửa cuối:
Kindaichi còn hay hơn Conan ở khoản ecchi mà :"> dù bản của NXB Trẻ cắt xén bôi xóa tùm lum
 
Satou Fumiya vẽ ecchi đâu có đẹp đâu, Gosho bảo thật là giờ mà thích lão ý vẽ ecchi cho thì khối thằng chảy máu mũi, dạo này vẽ gái hơi bị đẹp.
 
Xem Eiji hết 3 phần là vì thik thằng biến thái chuyên mặc đồ nữ cảnh sát với thằng bệnh chuyện trộm đồ lót của em gái Eiji thôi. Xem khắm ko tả dc =))))
 
Back
Top