chuẩn men, cỡ Batman đánh nhau thì còn dùng não chứ overpower như Superman thì thông minh cũng chả để làm gì cả, thấy đạn bắn cứ đưa mặt ra đỡ đạn cho nhanh khỏi phải lăn tăn
bởi thế mới nói mạnh như Netero đánh ko cần dùng chiến thuật ko phải vì dốt mà vì quá dư thừa vào chuyện vô ích, thay vì phải vậy phải vậy thì làm cái rụp cho xong
có ai đời chính khách lại đi đánh nhau với võ sĩ đô vật ko? Uvogin vật tay đầu bảng Gêni Ryodan nhưng dám chắc đánh nhau thắng Hisoka hay Kuroro Lucifer ko? vãi cả so sánh
riêng khoản Hisoka ko có tuổi so với top thì đồng ý
Chính khách với đô vật gì ở đây. Ví dụ trận bóng chuyền đấy là để so về lực niệm thôi chứ ai nói gì về đánh đấm

Còn về đánh nhau thì trừ khi quá chênh lệch thôi chứ bao giờ chả phải có chiến thuật. Superman gặp bọn đồng hương Krypto cũng ăn hành ngập mồm, phải chơi trò bẩn giật mask ra mới win được đấy thôi. Nếu nói không dùng não thì vào solo cùng lực niệm thì cường hóa ăn hết tất cả các hệ còn lại mất


, còn bị đập gãy tay nữa, nếu ko có sợi xích trói vào trạng thái tuyệt thì mệt mỏi à, quan trọng là skill như thế nào nữa, trong thế giới loài người khí nhiều thì nhiều chứ vẫn còn dựa nhiều vào skill như thế nào, muốn thắng mà ko cần quan tâm skill của đối phương như thế nào thì chỉ có King thôi, mà sức mạnh của King thì hiện tại chưa ai luyên lên đến mức đó cả.
