badboy5891
Dragon Quest
- 8/4/06
- 1,497
- 2,667
Yêu mà lại phải cần backup hàng họ với lại thủ clip thì chứng tỏ trình của thằng trai cũng chỉ là loại rẻ tiền hoặc ăn xin tình cảm. Đã là tình cảm con người, nếu gái nó tếch thì việc gì phải dùng thứ này thứ kia để dọa gái, không giải quyết vấn đề gì.
Lại còn phải backup để phòng thân thì anh chịu rồi, khi mà bị gái nó đá/tếch thì việc đầu tiên là nên nhìn lại cái bản thân mình xem vì sao mà mình đến cái nông nỗi như thế, chứ không phải là chuyển phỏm tránh móm, không biết mình biết ta thì sẽ lại bị con backup nó sút tung mồm thôi, cả đời đi backup à? Đó là chưa kể bản thân tưởng mình dùng nó làm backup nhưng có ngờ đâu sự thật lại đổi vai :)
Quay lại với trường hợp của chú chủ thớt, theo anh thì lý do chú bị gái nó bơ là vì thực sự nó nhìn chú đã éo thích rồi, còn tin nhắn chú nhắn gà chỉ là một phần rất, rất nhỏ thôi. Một khi gái nó đã liếc thấy 1 thằng mà nó thấy hay hay thì mọi chuyện đơn giản lắm, anh từng chứng kiến nhiều ku nhắn tin còn nát hơn mà vẫn cưa được gái (hoặc ít nhất là đong đưa được) :) Cho nên là các ý kiến trong này cứ đi theo vấn đề cần nhắn tin thế nào hơi lạc đề.
Tôi cũng có thời nhìn lại mình chán chê rồi. Đôi khi là tại lúc đó mình chưa đủ lớn, đôi khi là do mình quá bận rộn mà gặp phải đứa mè nheo ko hiểu chuyện. Cũng có lúc là do đối tác nó gặp thằng nào tấn công trong lúc tình đang nhạt nên sẵn sàng rời đi. Và tôi thấy là tình cảm đôi khi nó ko như mình muốn là dc. Phũ cũng chết mà hiền rồi cũng khó sống. Nói chung tình cảm nó chỉ là cái sợi dây mỏng tang mà nếu 1 trong 2 bên lơ là thì sẽ đứt phựt. Vì vậy sao cứ phải cố đặt trứng vào 1 giỏ trong khi mình có nhiều sự lựa chọn khác nữa? Thế thôi vì tính tôi ham vui nên chả muốn mình cô đơn, cũng chả còn muốn đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ nam nữ nào nữa. Quá mệt mỏi để sống hết mình cho bất cứ người phụ nữ khác rồi (tất nhiên là trừ mẹ mình ra). Anh thấy chịu hay rẻ tiền thì đó là chuyện của anh còn tôi thấy nó work với tôi.
Còn đồng quan điểm với anh. Gái nó têch thì đừng có dùng bất cứ cái này cái nọ để dọa nó. Cũng đừng có làm trò mèo đi quay mấy cái clip vớ vẩn làm gì chỉ làm cho người khác khinh mình thêm. Ko còn ở bên mình nữa thì do cái duyên đã hết. Mình là đàn ông thì nên cư xử cho đúng với bản chất giống loài của mình.
Còn về cái vấn đề của thớt. Nếu đã ngay từ đầu gái nó đã khoái thớt thì việc mẹ gì nó phải lên đây hỏi han tư vấn làm gì. Đây là đang nghĩ cách làm sao tìm hiểu địch ta mà cưa cẩm con kia. Nếu ai cũng đẹp trai hoặc "hay hay" như anh (nếu mà ngoài đời có là như thế thực) thì cái topic này nó đã đổi thành "làm sao để chúng ta giữ được nhau" rồi :v. Mà thực ra mấy thằng "hay hay" ban đầu mà cư xử ko khéo léo thì cũng chỉ cưa dc mấy con bước từ trên mây xuống hoặc mấy con ô mai mơ, ô mai sấu thôi :v


. Mình thì chỉ biết cách tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra thôi. Còn thì cũng ko hiểu tâm lý con gái vào cái lúc biết rằng có thằng nó cưa ( rõ ràng chứ ko phải dưa bở ) là như thế nào cả. 
Lấy chồng r mà fanboy vẫn còn đông lắm 






