làm sao để chúng ta đến được với nhau?

Mà mình thấy mình đúng chất Thiên yết bọ cạp thật.

Em ít khi động đến chuyện cung hoàng đạo, bác Po cho em FB đi, em cần bác chỉ giáo mấy thứ :))
 
con gái đúng là khó hiểu, thật ko thể hiểu nổi tụi nó. hồi chiều mới nhắn tin "em đang làm gì đó?". nó ko thèm reply lại. hic, mấy ngày trước ít nhiều còn reply 1,2 tin. mà công nhận nó càng lơ mình, mình càng cảm thấy xốn xang trong lòng. có gì đó nói khó chịu và muốn biết được tại sao nó lại ko thèm trả lời mình.
 
hồi chiều mới nhắn tin "em đang làm gì đó?".

Trời, cái motip này mà bác vẫn dùng để tán em ấy, thế bác làm sao có cửa, tạch luôn bác nhé ^:)^
 
Ơ có cái tiểu thuyết gì liên quan đến tớ ở đây thế :9cool_too_sad::2cool_after_boom:
Cái "chơi bằng mắt" ko có nghĩa xấu đâu mà. ... mọi người nghĩ đi đâu thế :5cool_ops:
Tiểu thuyết viết từ ngày xưa có dùng hình tượng từ PG. Giờ đang có hứng viết nốt, ngồi hồi tưởng nhiều chuyện vui ra phết! :D

Với cả đúng là cũng chưa thất bại bao giờ trừ trường hợp chủ động té vì nhiều lí do. Chỉ là ko giỏi trong việc duy trì và "dạy dỗ" vì đôi lúc tự thấy mình cũng lành quá nên hay chiều, mà chiều thì nó láo :1cool_choler:
Cưa thì không khó nhưng duy trì thì công nhận là mệt. :))

con gái đúng là khó hiểu, thật ko thể hiểu nổi tụi nó. hồi chiều mới nhắn tin "em đang làm gì đó?". nó ko thèm reply lại. hic, mấy ngày trước ít nhiều còn reply 1,2 tin. mà công nhận nó càng lơ mình, mình càng cảm thấy xốn xang trong lòng. có gì đó nói khó chịu và muốn biết được tại sao nó lại ko thèm trả lời mình.
Mềnh nói với đồng chí rồi; nhắn tin kiểu đó thì ra rìa sớm. Cưa cẩm thì cứ quyết đoán vào mới đc. Đầu tiên phải bơ đi đã, cho ấn tượng xấu nó giảm bớt đi. Sau đó rủ trực tiếp đi cafe cà pháo. Nhắn tin thì chí ít, ngớ ngẩn lắm cũng phải là: "Em xem phim abc chưa?" hay "có quán deg nào đấy hay lắm". Bản thân cuộc sống của ông hình như chỉ có từ nhà ra ngõ chẳng có gì thú vị cả. Thế thì ông cưa gái kiểu gì?

Đi xem phim đê, lên mạng xem cũng đc. Ít ra cũng có cái mà nói. Lên gu gồ search quán ăn ngon bổ rẻ rồi lượn thử một vòng kiểm nghiệm trc. Sau đó có nơi mà rủ em ý đi. Tìm hiểu xem fb của em ý là gì, vào xem một lượt từ thủa sơ khai tới giờ xem em ý đang thích gì, đã thích gì, ghét gì, yêu gì, lăn đùng ngã ngửa bởi cái gì. Như thế mới biết cách cụ thể mà cưa chứ. =,=
 
con gái đúng là khó hiểu, thật ko thể hiểu nổi tụi nó. hồi chiều mới nhắn tin "em đang làm gì đó?". nó ko thèm reply lại. hic, mấy ngày trước ít nhiều còn reply 1,2 tin. mà công nhận nó càng lơ mình, mình càng cảm thấy xốn xang trong lòng. có gì đó nói khó chịu và muốn biết được tại sao nó lại ko thèm trả lời mình.

Lạy thánh, thánh nhắn tin thế này thì 10 con nó chạy cả 11
^ có link k gửi mình xem đi :9cool_too_sad:
 
Chỉnh sửa cuối:
Em hay nhắn "Ngày hôm nay của em thế nào", kèm cái emo :-) , có đc k0 các bác?
 
Em hay nhắn "Ngày hôm nay của em thế nào", kèm cái emo :-) , có đc k0 các bác?

Cũng được, đỡ hơn " em đang làm gì đấy, ăn cơm gì chưa" =))
 
Cũng được, đỡ hơn " em đang làm gì đấy, ăn cơm gì chưa" =))

Có anh ng yêu tí thì bị đá cũng vì nt "quan tâm" kiểu này =))

Còn thớt này thì thôi xác định.

Chỉ là ko giỏi trong việc duy trì và "dạy dỗ" vì đôi lúc tự thấy mình cũng lành quá nên hay chiều, mà chiều thì nó láo :1cool_choler:

Hồi xưa cũng hay cố thế lọ thế chai, sau chán r mặc kệ có sao sống vậy >>> lấy đc chồng :)) Giờ thì cháu nó coi m như nữ hoàng r chả phải nghĩ lắm.
Sao cứ phải cho ng ta cảm giác m sợ mất họ mà k cho họ cảm giác sợ mất mình ? Duy trì 2 thái cực đó cân bằng sẽ thành công còn k suốt đời phải chạy theo nâng bi cho cảm giác của ng m yêu, chả dễ chịu gì, tốn thời gian một cách lãng phí. Trong khi đó trai lạ, gái lạ vẫn mọc ra hàng ngày.
Coi như nắm cát trogn tay, nắm chặt quá thì nó chảy mất. Cứ lo cho cái thân mình ok r cái gì chả có. Khéo lúc đấy phải lên làm topic hỏi cách làm sao để giãn ra cho nó đừng đeo nữa.

Mềnh nói với đồng chí rồi; nhắn tin kiểu đó thì ra rìa sớm. Cưa cẩm thì cứ quyết đoán vào mới đc. Đầu tiên phải bơ đi đã, cho ấn tượng xấu nó giảm bớt đi. Sau đó rủ trực tiếp đi cafe cà pháo. Nhắn tin thì chí ít, ngớ ngẩn lắm cũng phải là: "Em xem phim abc chưa?" hay "có quán deg nào đấy hay lắm". Bản thân cuộc sống của ông hình như chỉ có từ nhà ra ngõ chẳng có gì thú vị cả. Thế thì ông cưa gái kiểu gì?

Đi xem phim đê, lên mạng xem cũng đc. Ít ra cũng có cái mà nói. Lên gu gồ search quán ăn ngon bổ rẻ rồi lượn thử một vòng kiểm nghiệm trc. Sau đó có nơi mà rủ em ý đi. Tìm hiểu xem fb của em ý là gì, vào xem một lượt từ thủa sơ khai tới giờ xem em ý đang thích gì, đã thích gì, ghét gì, yêu gì, lăn đùng ngã ngửa bởi cái gì. Như thế mới biết cách cụ thể mà cưa chứ. =,=

Thiết thực vkl.
 
Chỉnh sửa cuối:
Em hay nhắn "Ngày hôm nay của em thế nào", kèm cái emo :-) , có đc k0 các bác?

nhắn với gái cứ phang luôn tí đi nhà nghỉ không em rồi kèm địa chỉ vào, mất thời gian loanh quanh làm gì :6cool_sure:

con gái đúng là khó hiểu, thật ko thể hiểu nổi tụi nó. hồi chiều mới nhắn tin "em đang làm gì đó?". nó ko thèm reply lại. hic, mấy ngày trước ít nhiều còn reply 1,2 tin. mà công nhận nó càng lơ mình, mình càng cảm thấy xốn xang trong lòng. có gì đó nói khó chịu và muốn biết được tại sao nó lại ko thèm trả lời mình.

mà cái bác này sinh hoạt ở box này cũng đã lâu, thớt nào cũng góp mặt mà sao không thấy tiến bộ chút nào vậy, nhắn nhạt hoài vậy, đơn giản thế này thôi: "tối đi cafe ko em?"
 
Mình cũng thường nhắn theo kiểu "trời mát đi ăn kem đê" , "đang có phim xxx và yyy em xem chưa " ( đề phòng trường hợp nó xem 1 trong 2 phim rồi =)) ). Nói chung nhắn để lấy cớ gặp chứ ít khi nhắn chỉ để tán chuyện vớ vẩn
 
edited .
 
Chỉnh sửa cuối:
edited .
 
Chỉnh sửa cuối:
Có cảm giác bạn này là bạn của Minh thần gió :5cool_ops:
 
bác po lầm rồi. cả 2 em mình đề cập là thật hết. có điều e đầu là chỉ tính quen cho vui thôi. còn e ở trên là người yêu.
 
^ gặp nhau 3 lần mà đã định cưới :o chỉ gọi điện nt mà cách nt còn củ chuối như vậy :o chưa kể ông anh hơn 30 rồi thì phải :)) lại còn ý định bắt cá 2 tay :))

Mà tưởng ông anh yêu cô Trinh, Trang hay cô nào sâu đậm lắm mà :))
 
Thôi thánh cứ như con gà lẩn quẩn quanh cái cối xay gái thế này thì chỉ toàn fail thôi. Đọc thôi mà đã thấy mệt thì k biết mấy bé kia giàu sức chịu đựng đến thế nào.
 
Hết cách với bác rồi :)), em cũng không thể nào kiên nhẫn tư vấn được nữa =))
 
bổ quá bổ quá, thớt bổ ích thiết thực nhất về cách tán gái em từng xem, đi sâu vào chuyên môn ko nói lý thuyết lan man
 
bổ quá bổ quá, thớt bổ ích thiết thực nhất về cách tán gái em từng xem, đi sâu vào chuyên môn ko nói lý thuyết lan man

Nói chuyện trực tiếp với các cao nhân như Po, Mionguyen, đảm bảo đầu não sẽ được thông ra rất nhiều :)). Bên VOZ cũng có topic đấy, nhưng toàn trẻ trâu+ vớ vẩn nên chỉ xem chứ không comment :))
 
Nhấn mạnh là tôi k biết tán gái or trai nhá =))

[video=youtube;5NPBIwQyPWE]https://www.youtube.com/watch?v=5NPBIwQyPWE[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top