Mình thề là chưa bao giờ chê một phim hành động kể cả những phim như Thỏ 1, 2, Trans 3. Nhưng hqua đi xem phải nói là thất vọng Trans 4 rất nhiều. Mình chắc chắn không thất vọng về plot mà chê phim xử lý cảnh quay rất dở, và có những đoạn phi logic đến 1 thằng trẻ con như em mình đi xem nó cũng nhận ra.
Về cảnh quay:
Mình tự thấy mình cực kỳ dễ tính khi xem phim. Hôm qua xem phim soi mói như vậy chắc là do mấy đứa trẻ con phía sau nó cứ đạp ghế từ đầu phim đến cuối phim nhắc mãi éo nghe. Phụ huynh thì cứ kệ. Vô văn hóa vcl. Phần vì phim cũng dài quá mức. Lần này là lần đầu tiên viết cái review về phim mới xem nên chắc là lủng củng mong các bác thông cảm

.