.Z'
Mr & Ms Pac-Man
- 18/12/08
- 124
- 19
Hồi xưa nhớ mấy lần oánh nhau bị thằng anh khóa tay khóa chân không làm gì được mình cũng hay cắn. Cái cảm giác bất lực nó ghê gớm lắm, quan trọng là phần thú trỗi dậy thì phải biết kiềm chế chứ không như tên Sủa được.
Trách thì trách chứ cũng thông cảm, suy cho cùng cũng vì khát khao chiến thắng mà ra, và mình thấy muốn theo nghiệp lớn thì phải biết nuông chiều thú tính một tí, chứ để bị những chuẩn mực xã hội đàn áp hoàn toàn thì cả đời vẫn mãi an phận mediocre thôi.
Nói tí chứ ủng hộ phạt thằng này 2 năm, cái tội thiếu kiềm chế
Trách thì trách chứ cũng thông cảm, suy cho cùng cũng vì khát khao chiến thắng mà ra, và mình thấy muốn theo nghiệp lớn thì phải biết nuông chiều thú tính một tí, chứ để bị những chuẩn mực xã hội đàn áp hoàn toàn thì cả đời vẫn mãi an phận mediocre thôi.
Nói tí chứ ủng hộ phạt thằng này 2 năm, cái tội thiếu kiềm chế

Hơn nữa có 1 chú bị đá gãy tay nên chắc tinh thần cũng hơi xuống.






