[Topic Chat] Đủ điều điên loạn

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
:8cool_cry: ùm, tốt thiệt mà chị sợ mất nữa quá đi
Chị đeo balo rồi bỏ lap vào cho an toàn, em nghĩ là an toàn hơn đeo chéo. Hồi em mua lap nó tặng cho cái túi chống sốc đeo chéo, ra đường em cũng hông dám đeo, ôm khư khư trong lòng ngồi sát người lái =))
 
Đù, máy ngon bây, cho ta đi sẽ k bao giờ bị mất. :2cool_sexy_girl:

Thế trước giờ mi nghĩ cái box này là động les à? :1cool_look_down:


:2cool_sexy_girl: cho mi với điều kiện mi cho lại ta 13 triệu :3cool_shame: trước giờ box này là box người bình thường
 
Cho ta giữ dùm để k bị mất, ta chưa lấy tiền công mà còn đòi tiền ta nữa à? :1cool_look_down:
 
Không phải ý này :))
Bạn nhớ mình cũng là mod chứ, mình chỉ pm riêng bạn về chuyện của Duy thôi.
Còn những thứ khác mình vẫn đủ tư cách và thẩm quyền để quyết định.

Bạn lo cho thân bạn tốt hơn đó.
@Eri : bạn nói với bạn của bạn đi, cứ thế này mãi thế. Ko nói tới bạn ấy cũng nhảy vào cho xôm.

Eri đi đâu rồi nhỉ :-/
Giờ bạn này cố tình chọc khuấy mình à ?
Bạn cứ lảng vảng rồi quote bài của mình xong rồi mọi ng lơ thì hù sẽ kiện để quyền lợi do bị lơ mà trong khi thực sự chả ai muốn nói chuyện với bạn.
Nếu bạn thích thì hãy kiện đi vì chả ai rảnh để xử cái đơn kiện của bạn đâu.
Nếu bạn còn quote bài tui thì tui không chắc cái kết sẽ thế nào đâu.



Mình nói thiệt chứ, mấy bạn lớn rồi, mấy bạn không phải con nít. Bạn Yumi cũng biết phát ngôn câu bạn là Mod thì bạn hành xử sao cho giống mod đi. Chuyện xảy ra ở đâu tìm tui tại chỗ đó tui sẽ giải quyết cho bạn trên phương diện đó.

Giờ fb bạn bị Duy làm phiền, ok pm fb tui mà giải bày. Không có lý do gì chuyện cá nhân 1 ai đó pm bạn qua fb mà bạn na vào box sim này cả. Thí dụ chuyện vui bạn na vô tui mà nói câu nào tui chết liền ấy. Nhưng cái này chuyện có thể gây war, bạn là Mod bạn next giùm hén.

Giờ bạn phàn nàn việc ở box là Duy quote bài của bạn và yêu cầu tui cấm bạn Duy làm. Bạn nói Duy bạn tui và tui nên nói chuyện với Duy. Ok bạn cho đây là vấn đề riêng tư khi đề cập vụ bạn bè ở đây, nhưng nãy giờ tui chưa thấy bạn inbox tui gì cả toàn nói công cộng. Ok tui giải quyết kiểu công cộng, tui tư cách là Mod, mà cho dù tui có là Admin đi nữa tui cũng ko có quyền cấm mem quote bài nhau. Bạn muốn thắc mắc với tui thì bạn phân định rõ vai trò, vị trí, nội dung vấn đề đi rồi tui giải quyết cho bạn.

Ok hén, ko lôi việc riêng nói việc chung với nội dung nhạy cảm hén. Có gì inbox tui, đừng nên làm phiền các mem khác
 

Mọi người có ai sở hữu trong tay Conan 81 chưa ^o^ Trời ơi tui ghiền truyện này lắm mà 3 tháng mới ra một cuốn, coi trên mạng thì thấy không có tự nhiên, phải tự cầm trong tay đọc mới chất híhíhí :">~~~

10462917_10152505019014518_652449813385586007_n.jpg
 
Chị đeo balo rồi bỏ lap vào cho an toàn, em nghĩ là an toàn hơn đeo chéo. Hồi em mua lap nó tặng cho cái túi chống sốc đeo chéo, ra đường em cũng hông dám đeo, ôm khư khư trong lòng ngồi sát người lái =))


:4cool_cold: chị cũng dự làm vậy mà bất tiện lắm tại chị hay đi công tác ra cảng ra đây ra đó T.T đi xong thường là về luôn ko về công ty nhiều lúc phải đeo theo liên tục

Cho ta giữ dùm để k bị mất, ta chưa lấy tiền công mà còn đòi tiền ta nữa à? :1cool_look_down:


:2cool_sexy_girl: thôi khỏi đi, lòng dạ Tư Mã Chiêu
 
ericos nói:
Ok tui giải quyết kiểu công cộng, tui tư cách là Mod, mà cho dù tui có là Admin đi nữa tui cũng ko có quyền cấm mem quote bài nhau.
Đúng vậy đó Eri ! Làm gì có luật cấm các mem quote bài lẫn nhau chứ ! Thì giờ tôi nói cái gì tôi nói, bạn Yumi không thích chơi với tôi thì cứ làm ngơ mấy cái quote đó đi ! Dù sao tôi cũng chỉ muốn thân thiện thôi chứ bộ :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thiệt bước vô box mà thấy cái mặt của bạn á hả, là tui muốn đi ra rồi chứ đừng nói chi người khác. Bạn cứ ráng mà chọc ngoáy người khác đi rồi biết hén, tui cảnh báo bạn nên biết điều đi.
 
Nói thiệt bước vô box mà thấy cái mặt của bạn á hả, là tui muốn đi ra rồi chứ đừng nói chi người khác. Bạn cứ ráng mà chọc ngoáy người khác đi rồi biết hén, tui cảnh báo bạn nên biết điều đi.
Biết rồi Eri đừng giận nữa mà =(( tại mình vốn thuộc tuýt người năng động, vui vẻ và nhiều chuyện "bà 8" nên hễ thấy ai nói gì cũng nhào vô bàn luận theo một cách nhiệt tình và tự nhiên, lâu lâu nói có hơi lố lăng và vô duyên một chút nhưng cũng đâu có ác ý :) Mình rất hòa đồng thân thiện luôn muốn chơi chung với tất cả mọi người không kì thị một ai, cũng không có ẩn ý đâm chọt, xỏ xiên hay chọc ngoấy ai trong lời nói hết :"> Tính mình còn trẻ con, nông nổi và bộc trực lắm mong Eri, Yumi và mọi người trong Box hiểu cho :D ^^!
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu Di còn có khuyết điểm gì không vừa lòng mọi người thì cứ nói thẳng thắn ra đi Di sẽ rút kinh nghiệm và sửa sai, ok ;) ???
 
Xin chào Ryan, có thể nói chuyện với mình 1 chút được không :) ?
 
Ko cần, đã có người trấn an rồi :3cool_embarrassed:

[SPOIL]
Ay_sBUHCUAEOCH0.jpg
[/SPOIL]
pz3Pkyx.png

Hàng này Rý giấu "trấn an" một mình là không có được :3cool_shame:
Mang ra Vivi, Bi vs Rý chia 3 để dùng :2cool_sexy_girl:
 
Mình nói thiệt chứ, mấy bạn lớn rồi, mấy bạn không phải con nít. Bạn Yumi cũng biết phát ngôn câu bạn là Mod thì bạn hành xử sao cho giống mod đi. Chuyện xảy ra ở đâu tìm tui tại chỗ đó tui sẽ giải quyết cho bạn trên phương diện đó.

Giờ fb bạn bị Duy làm phiền, ok pm fb tui mà giải bày. Không có lý do gì chuyện cá nhân 1 ai đó pm bạn qua fb mà bạn na vào box sim này cả. Thí dụ chuyện vui bạn na vô tui mà nói câu nào tui chết liền ấy. Nhưng cái này chuyện có thể gây war, bạn là Mod bạn next giùm hén.

Giờ bạn phàn nàn việc ở box là Duy quote bài của bạn và yêu cầu tui cấm bạn Duy làm. Bạn nói Duy bạn tui và tui nên nói chuyện với Duy. Ok bạn cho đây là vấn đề riêng tư khi đề cập vụ bạn bè ở đây, nhưng nãy giờ tui chưa thấy bạn inbox tui gì cả toàn nói công cộng. Ok tui giải quyết kiểu công cộng, tui tư cách là Mod, mà cho dù tui có là Admin đi nữa tui cũng ko có quyền cấm mem quote bài nhau. Bạn muốn thắc mắc với tui thì bạn phân định rõ vai trò, vị trí, nội dung vấn đề đi rồi tui giải quyết cho bạn.

Ok hén, ko lôi việc riêng nói việc chung với nội dung nhạy cảm hén. Có gì inbox tui, đừng nên làm phiền các mem khác
Mình nói công cộng bởi vì đã nói rất nhiều lần với Duy đừng làm phiền mình nhưng vẫn cố gắng làm phiền mình, bạn ấy rảnh rỗi cực kì.
Bạn tự nhận là bạn nên mình mới nói với bạn, còn việc này mình thấy cần công khai cho mọi người cùng thấy rằng Duy làm phiền mình như thế nào, bạn cũng vào box chắc bạn cũng thấy.
Mình muốn nói với bạn trước mặt Duy rõ ràng bởi vì mình không thích nói sau lưng người khác.
Và bạn giờ chấp nhận giúp Duy quay lại box, làm 'người nói Duy nghe' của Duy thì mỗi khi Duy làm phiền ai trong box hoặc theo cái kiểu quote bài viết của mình thì mình ( hoặc ai bị làm phiền ) sẽ nói thẳng trên đây đến khi Duy dừng làm trò thì mình sẽ không nói tới nữa.
Mình không hề chọc ghẹo Duy nhưng Duy cố tình thì mình mong bạn kìm hãm Duy lại giúp mình, còn nếu Duy cố tình làm quá đáng thì mình không chắc chắn rằng sẽ dùng lời ăn nói mà nhắc nhở bạn ấy nữa.
 
Thôi kể từ nay mình sẽ coi bạn như người dưng không nói tới bạn nữa đến khi nào bạn tự nguyện mở lời với mình trước, vậy là được rồi chứ ;) ? (nhưng mình biết chắc là điều này còn lâu mới xảy ra)... Haiz thôi tối rồi chúc mọi người ngủ ngon mai đi học đi làm sớm nha :D !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
Ye, chôm đc pass wifi hàng xóm ở khu nhà của bà chị rồi khà khà khà
 
Á Đù eri gan dữ bây :-o Xài cẩn thận coi chừng bị phát hiện nha mụ :)) :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top