Tư vấn cho mình với, mình có nên níu kéo khi gấu đang dần thay đổi ?

doxuannghia

T.E.T.Я.I.S
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/6/06
Bài viết
558
Reaction score
93
edited .
 
Chỉnh sửa cuối:
Kinh nghiệm bản thân là nếu đã thử 1 lần mà ko được thì thôi
Đàn bà nó có thể mềm lòng, có thể tha thứ, có thể níu kéo dù nó đau khổ nhưng với điều kiện nó còn yêu. Còn nếu nó thay lòng đổi dạ rồi thì về cơ bản là hết thuốc chữa

Rồi khi đi sâu vào câu chuyện thì cuối cùng người có lỗi sẽ lại là...mình vì "thằng đấy chỉ là bạn, anh làm em thất vọng".

Cho nó chim cút đi, tất nhiên nếu thích có thể sút vỡ dá.i thằng kia mình ủng hộ

Ko việc gì phải tự làm khổ mình ( nói là thế chứ làm được thì lại khác ) vì 1 con đàn bà 2 lòng.
 
Em không làm được bác gấu à :((
Em không nỡ cắt đứt được :((
 
Chẳng qua chú k muốn hiểu là gấu focus vào $$ trong khi chú thì k đủ tiềm năng. Thôi next đi tiếp tục nó cũng cứ khinh khỉnh chờ có thằng khác ngon hơn thì cho chú bay.

Chí hướng đã k cùng thì chẳng đi chung đc 1 đường, có lấy đc nhau cũng vô ích. Níu kéo làm gì thể loại này =))

( /đang ở nhà ăn bám + ăn hại chồng, tg lai gần chạm đáy mà chưa suy nghĩ đc như cháu nó )
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng nghĩ là con này nó ham tiền, suy cho cũng con gái cũng cần phải có một chỗ dựa cho tương lai sau này mà, bác chắc lại chả quan tâm để ý gì đến nó nữa(chắc hay thế quen rồi), cộng thêm việc nó yêu bác mà so sánh này kia là đã muốn đá rồi. Như Siêu Namek nói rồi đó, còn yêu thì sao cũng dc, hết yêu thì bạn có làm cái gì cũng chả hàn gắn dc đâu. Tốt nhất là bạn nên tập trung vào cái khác hoặc kiếm game gì đó mà chơi, quên nó đi. Níu kéo chỉ càng đau khổ cho bạn mà cũng ko có kết quả, đừng tự hành hạ mình, nghĩ tới gia đình đi.
Gặp nhau để nói rõ cũng chả để làm gì, bạn nó kể lể, van nài níu kéo gì cũng vậy ạ, chỉ tổ mất thời gian, mất thể diện, mất công tốn sức.
 
Bạn đừng yếu lòng quá. Bạn đi làm du lịch, thu nhập cũng không thấp, sao lại nghĩ về chuyện tài chính như vậy.

Con gái hay bị dao động bởi những thứ xung quanh, nói gọn là nông cạn. Đứa nông cạn vậy yêu làm gì cho khổ?

Nếu bạn vẫn muốn níu kéo thì nên hỏi rõ lí do. Trong mấy ngày nằm nhà đó, chuyện gì xảy ra, đứa nào xúi bậy. Hành động khó hiểu như vậy là lên cơn chứ chắc đã có gì.

Mà thôi, 24 25 tuổi rồi, tỉnh táo đi bạn, đừng quan tâm nhiều đến con gái nhì nhằng mệt lắm.
 
Mình chỉ muốn đấm vào mặt thằng đó, nhưng không hiểu sao tay và chân mình cứ liệt đi...
sao lại đánh 1 người vô tội? thằng kia làm j đâu? mà có dám đánh thằng mặt mũi bặm trơn kia ko? sao ko đấm vô mặt con bồ cho nó sợ.
Nếu như gấu quyết định buông xuôi thật, thì đây thực sự là một bài học quá đắt cho mình....
bài học quá đắt khi một người làm điều j đó sai lầm...và ko thể khác phục được sai lầm đó. trong chuyện này ko có j là sai lầm. nó chán, nó ko còn yêu nữa thì nó chia tay thôi.
quen nhau 4 năm, nó quyết định dứt khoát vì nó có đối tượng mới. hoặc nó ko muốn 1 thằng suốt ngày bám váy nó. để nó trong tình trạng chưa có bồ dễ làm quen được thằng khác hơn.
 
qua đc cú này mình tin chắc bạn sẽ lên level ngay. hầu như ai cũng phải trải qua giai đoạn này 1 lần trong đời, chủ yếu do bạn lụy quá, mất phẩm chất đàn ông trong mắt nó. từ từ nó leo lên đầu lên cổ, làm nó chả còn hứng thú gì với bạn nữa.

lần này thì phải chấm dứt đi. ko có liên lạc gì nữa hết. cắt hết, block fb yahoo hết đi. Kiếm bạn gái khác là vừa rồi. hết thuốc chữa rồi.
 
2 đêm nay mình không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh thân xác của g bị người khác dày vò... mình đau lắm....
Mình cũng từng theo bạn bè đi mátxa, cũng dày vò thân xác người ta, nhưng đó chỉ là thỏa mãn nhục dục bản năng thôi phải ko mấy bác? mình nghĩ nếu g ngủ với người ta thật, âu cũng là quả báo của những lần mình ăn chơi thôi :(

Mình mong vài tuần nữa, gấu bình tâm trở lại... Hai chúng mình yêu nhau lắm, mình hiểu rõ gấu mà. gấu yêu mình lắm, nhưng nhất thời hồ đồ thôi....
 
Bạn thật vĩ đại. Tưởng tượng dc gấu bỏ mình đi ăn nằm với ng khác r quay lại mà bạn vẫn chấp nhận dc à :))
 
=)) nhìn mấy đôi cứ vài tháng lại chia tay 1 2 lần mà buồn cười

Em cũng phục bác đó.
 
Tập hát cơn mưa ngang qua đi, ko khéo sắp có thiệp mời đám cưới thật ...
 
Khi mình yêu, dù có như thế nào, dù có tin tưởng bao nhiêu, thì nhiều lúc cũng phải tự suy nghĩ ra mấy cái cảnh NTR (Là bạn gái bị ng khác @#$% ngoài mình).
Nhiều khi như vậy thì lại đỡ, just in case thì còn biết điều khiển tâm trạng như nào.
Dạo này mấy bé nào đó trên FB cứ share nhau cái đoạn clip 3' về cái show chuyên về ngoại tình, có đoạn bà vợ bắt gặp bắn chết ông chồng luôn (ko biết thật hay ko).
Nhiều khi suy nghĩ mấy cái hại bản thân mà nó lại tốt cho sau này.

Còn về tình trạng của chủ thớt, cứ đợi xem như nào
 
[video=youtube;28hYBf1A2yk]https://www.youtube.com/watch?v=28hYBf1A2yk[/video]


"Chả là bạn bè cùng lớp lấy chồng hết rồi, chỉ còn lại mình gấu, bạn bè gấu chơi toàn đi lấy việt kiều làm cho nhỏ ganh tỵ. Mấy lần gấu nhắc khéo mình về tương lai... chúng mình lấy nhau xong cả 2 sẽ cật lực cày để chăm sóc tổ ấm. Gấu làm giáo viên mầm non, lương tháng 4-5tr... Có lần gấu nói sao tương lai của cả 2 nó thấp quá."

Khác gì đâu thớt ơi :D
 
Thanks các bác đã chia sẻ với mình
Thật, rong lòng mình bây giờ 50 từ bỏ và 50 yêu lại...
Hy vọng thời gian sẽ tăng dần về phía từ bỏ....
 
Bạn hi vọng thế ah? Hay là bạn nên chấp nhận sự thật là mình đã bị đá? Có thể là bạn sai, bạn thiếu quan tâm, có thể là gái mê tiền, yêu thằng khác rồi...cơ bản là không còn tình yêu. Níu kéo vô ích, đau khổ, ăn năn, dằn vặt cũng dc thôi nhưng phải dũng cảm mà đối đầu, bạn ạ.
 
Thấy có vẻ đòi hỏi và hi vọng nhiều quá :T.

Đề nghị chủ thớt kiếm ex2system mà đọc, chứ thấy có vẻ như chủ thớt đang đóng vai "cô gái" còn nhỏ bồ đang làm "chàng trai" :v.

Ý kiến cá nhân thì cô này đang muốn làm đám cưới, nhưng mà nhìn tình hình thì thấy có vẻ ko làm sớm đc, cộng thêm mấy đứa bạn bơm đểu nên đâm nản :/.
 
Thu nhập thấy 2 đứa cũng đang ở mức trung bình mà, cưới về cũng gọi là sống dc, ko dư dả nhưng cũng ko đến mức thiếu thốn :v. Em này thì focus vào tiền vcl, mình nghĩ nhà bơm + bạn bơm + bạn khoe chồng giàu ---> Thế này. Mà thực ra là em ý cũng coi trọng đồng tiền vd nữa. Đọc thớt thấy có vẻ mau nước mắt :v.

Đề nghị chủ thớt kiếm ex2system mà đọc, chứ thấy có vẻ như chủ thớt đang đóng vai "cô gái" còn nhỏ bồ đang làm "chàng trai" :v.
+1
 
Ý kiến cá nhân thì cô này đang muốn làm đám cưới, nhưng mà nhìn tình hình thì thấy có vẻ ko làm sớm đc, cộng thêm mấy đứa bạn bơm đểu nên đâm nản :/.
Bộ con gái bây giờ là vậy hết sao?
Có người cho mình lời khuyên cứ để thời gian trôi qua, ít nhất là 6 tháng. Trong 6 tháng đó kiếm thật nhiều tiền, mua xe tay ga, iphone 6,.. nói chung là ráng phấn đấu trong công việc để có thu nhập...
Rồi cũng tùy vào duyên phận nữa, đến lúc đó, nếu cả 2 còn yêu nhau, chưa quen ai.... thì quay lại với nhau !

Cho mình hỏi giờ mình ráng phấn đấu để giành lại cô ấy, đó có phải là lời khuyên hay nhất ko? Sao ai cũng nói ráng phấn đấu rồi kiếm người khác? Không lẽ g mình không thể yêu lại được nữa sao?
 
Back
Top