Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lý Mục biết được sở thích của Kỵ là hay âm thầm tới cắt đầu tướng địch rồi nên nếu 2 bên gặp nhau thì kiểu gì cũng phá dc
Trong chính sử thì Hoàn Kỵ sống dai hơn Lý Mục nhé
Mà các bác đừng đem chính sử vào chém nữa nhé, tham khảo dc rồi chứ dựa vào rồi so sánh thấy hơi ảo làm đọc truyện bớt hay hơn thôi : ))
 
Đa phần fan thần tượng Hoàn Kỵ từ chap đột nhập vào bản doanh địch giết Huyền Phong, thế chẳng may nếu kẻ đến chi viện để tìm ra doanh trại địch là Liêm Pha thì.....X_X
 
cố đọc Hỏa Phụng mà không nhai nổi kiểu vẽ và cách vẽ của truyện Trung Quốc :((. Kingdom thì tuần ra được 1 chap huhu đợi lâu quá :((.
Mà mặt ông Tướng Đằng trong này trông như Tây ý nhỉ :)) , mặt thì không thấy biến sắc bao giờ
Nét vẽ Hỏa Phụng đẹp mà. Nói về việc không nhai nổi nét vẽ thì ít có người không dội bạc đạn khi đọc những chapter đầu tiên của truyện này
 
HPLN về sau vẽ mặt thằng nào cũng như nhau, a nào cũng đẹp rai, lạnh lùng, just as plan nên dần dần thấy nhạt.
 
Trần Mưu chiều lòng người hâm mộ thôi, thật ra tính là xong đoạn diệt Bố là kết thúc luôn mà người hâm mộ và nhà xuất bản không chịu nên :8cool_cry:
 
HPLN về sau vẽ mặt thằng nào cũng như nhau, a nào cũng đẹp rai, lạnh lùng, just as plan nên dần dần thấy nhạt.

Bỏ cái HPLN cũng chỉ vì kiểu vẽ mặt lạnh lùng , thằng éo nào cũng tính như cái gì cũng biết trước, thất bại thảm hại cũng biết trước, chết cả vạn quân vẫn mặt tỉnh như rùi, đúng 1 kiểu mặt
 
cố đọc Hỏa Phụng mà không nhai nổi kiểu vẽ và cách vẽ của truyện Trung Quốc :((. Kingdom thì tuần ra được 1 chap huhu đợi lâu quá :((.
Mà mặt ông Tướng Đằng trong này trông như Tây ý nhỉ :)) , mặt thì không thấy biến sắc bao giờ

lão Đằng này mình cứ tưởng đang đọc "1 miếng" ấy chứ, tóc quăn, mắt lúc nào cũng thố ra :5cool_ops:
 
Lão Đằng có biệt danh là Đằng "mắt ếch" mà, ở mấy chap đầu xuất hiện ở thành của Vương Kỵ, lão Kỵ tạc tượng rồng, lúc đó Đằng lại tạc hình con ếch =))
chỉ biến sắc đúng 1 lần lúc Vương Kỵ bị giết.
theo lịch sử Đằng diệt nước Hàn chắc cũng dẫn Tín theo để train.

Chương giao đấu với Ngụy hỏa long này hiện đi được 15 chap, nếu tác giả để dài như 2 chiến dịch lớn Battle of Bayou cả Sanyou Campaign thì phải còn 40 chap nữa ~ 10 tháng, khá lâu đây, còn làm ngắn thì sẽ như Keiyou Campaign < 30chap, mà hiện đang đến hồi kịch tính mong chap mới quá :6cool_sure:
 
Chỉnh sửa cuối:
không hiểu sao đánh với bọn Hỏa Long này, đọc cứ thấy chán chán nhỉ, khoái thằng trùm thương bên Ngụy quá, mà nghi là sẽ chết nhảm để nâng lv thằng Ouhon ~.~
 
Đằng là tướng có thật hả các bác ? tên gì vậy,cứ tưởng nhân vật của tác giả :v
 
không hiểu sao đánh với bọn Hỏa Long này, đọc cứ thấy chán chán nhỉ, khoái thằng trùm thương bên Ngụy quá, mà nghi là sẽ chết nhảm để nâng lv thằng Ouhon ~.~

Bọn Hỏa Long mỗi đứa 1 tính cách, kiểu riêng, tớ thấy hay đấy chứ, càng đọc càng thích
thằng Sài Bá dùng thương đỉnh vậy mà nếu chết sớm dưới tay anh Bí thì khá tiếc, nổi tiếng 1 mình giết 3 hỏa long mà chưa phô diễn được nhiều, nên để chết cùng sự tồn vong nước Ngụy nó hấp dẫn hơn.


Theo lịch sử Đằng về sau khá rạng rỡ, công thành danh toại.
Khá thích lão này từ sau Kỵ idol mất, hiện giờ tướng hoàn mỹ công thủ toàn diện, skill Kiến fap fap điêu luyện, dẻo mồm, thích tự sướng, troll Tín cho đến trù ẻo Lục ô vị :))
 
Nếu theo mốc thời gian ở wiki thì đến thời điểm trong truyện, Đằng cũng phải trên dưới 60 tuổi rồi, Vương Kỵ khéo phải trên 70.
 
Cái trận hiện tại hơi vô lý, bên Nguỵ kéo gần như chủ lực ra đánh gần như là 1 chiến dịch lớn mà tác giả miêu tả nó cứ nhỏ lẻ thế nào ấy, bên Tần phản ứng cũng chậm và không có điều động gì nhiều :8cool_tire:
 
Cái trận hiện tại hơi vô lý, bên Nguỵ kéo gần như chủ lực ra đánh gần như là 1 chiến dịch lớn mà tác giả miêu tả nó cứ nhỏ lẻ thế nào ấy, bên Tần phản ứng cũng chậm và không có điều động gì nhiều :8cool_tire:

đó là cái lí do mình thấy trận này chán chán, bên kia đem hết boss ra đánh, bên này ít ra cũng có thêm tướng cỡ Hoàn Kị hay Vương Tiễn đi theo, đằng này toàn giao tụi 4k commander đi chiến, cứ thấy ảo ảo
 
Đáng lẽ ngay từ khi biết là tụi Hoả Long tái xuất, tụi mà ngày xưa Vương Kỵ còn không thông được thì phải gửi ngay mật thư về kinh thành nhờ chi viện và tăng cấp độ cuộc chiến lên, chứ không phải kiểu vì Vương Tiễn đang bận giữ thành, Hoàn Kỵ đang bận chinh phạt mà bố tự tay gánh hết =))
Với lại Nguỵ nó đem chủ lực đi thì hở sườn hở cánh, bọn khác cũng sẽ kiếm cớ mà đâm đuýt lấy vài thành chứ :1cool_choler:
 
Trận này bên Ngụy là phe thủ, cái chiến trường lại là cửa ngõ then chốt nên nó bung quân ra thủ, còn bên Tần vừa đánh vừa phải dòm sau lưng sợ bọn Triệu, Sở....đâm chọt nên không dám điều quân nơi khác tới tăng cường. Xét binh lực ban đầu thì bên Tần cho quân anh Đằng, thêm quân của 2 thằng trẻ trâu nữa, toàn elite, là có cửa ăn rồi, ai dè tòi ra vụ mấy thằng Hỏa Long còn sống mới bể kế hoạch :1onion75:


Nhắc ngoại hình anh Đằng mới nói, thề luôn lần đầu nhìn thấy anh ấy mình đã nghĩ tới lão Hercules Poirot :cuteonion37:
 
Anh Sài bá sợ lại tạch như anh Lôi hổ hồi xưa ấy ,thua vì thằng đệ cùi và main char shield =)))
 
Anh Hổ die còn rớt ra item hoàng kim cho ku Tín, còn bọn Nguy hỏa long này đồ thường, bù lại chắc exp nhiều vì bị tích tụ lại trong 14 năm giam cầm
rofl.gif


Trận này biến chuyển bất ngờ về tướng ngụy lúc đầu và quân số chênh lệch, chắc bên Tần phải có quân tiếp trợ mới chiến được Trứ Ung, để xem Hara cho diễn biến ra sao cho hợp lý được phần nào :-?

Nếu theo mốc thời gian ở wiki thì đến thời điểm trong truyện, Đằng cũng phải trên dưới 60 tuổi rồi, Vương Kỵ khéo phải trên 70.

Vậy là tác giả cho Đằng trẻ hóa cả chục năm tuổi :9cool_haha:
 
Cái Đao của thằng Hổ cho thì Tín có thèm xài đâu, kể cả vác theo người phòng thân cũng không :3cool_shame:
 
Dạng đó là item Achievement chiến tích rồi
hehe.gif


Đợi Tín có đủ đồ và cầm đao Vương Kỵ như hình show ở chap 1 chắc phải 2,3 năm nữa :2cool_burn_joss_sti

[spoil]
img000010.jpg
[/spoil]
 
Back
Top