[Topic Chat] Đủ điều điên loạn

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
huhuhu ko biết kàm thế nào bây giờ................

- - - Updated - - -

sợ quá giờ ko biết có còn ngày mai ko đây
Sao sao ? Chuyện gì :-o :-o ??? Đừng nói là ông lỡ làm con gái người ta có...... rồi nha :cuteonion39:
 
nguoi thân mình muốn tự tử huhuhuhuhuhuhu
 
:4cool_cold: ng thân là ai mới đc, cụ thể nào
 
anh chị em ruột. em sợ lắm giờ đang ở nhà một mình
 
anh chị em ruột. em sợ lắm giờ đang ở nhà một mình


thế đương sự đâu ? muốn tự sát vì điều gì ?
 
là thế này lúc trưa mẹ với người muốn cãi nhau. thế là tức quá vì bảo là đuổi ra khỏi nhà rồi ko coi là con nữa. vài phút sau em thấy cầm một hộp thuốc an thần và chị ấy uống một đống rồi 15 p sau phải đi bv. em sợ lắm em chỉ muốn khóc thôi, êm ko thể giúp gì đuộc. nhiều lần em đẫ động viên rồi.
lần này em nình thấy biết ngay chị ấy muốn tự tử muốn ngăn cản nhưng ko được giờ thì em ko biết sống chết ra sao nữa.

- - - Updated - - -

huhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhhuhuhuhu
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Sao ko chở đi cấp cứu đi, vào box sims đâu có bác sĩ đâu ;))
 
^
^
Thấy con người ta cầm một đống thuốc uống vậy mà sao không chịu cản vậy mậy ... Ủa ủa ủa lúc thấy cầm xác định được là thuốc an thầnđi tự tử luôn hả ? Ế vậy sao không chịu la làng lên liền. Ý mà đừng lo uống an thần vô quá liều thì bao tử nó bị kích ứng và tự nôn ra hết. Cùng lắm là sau đó thần kinh hổng được bình thường thôi.:4cool_cold:
 
hic em gọi từ trưa rồi.lúc thấy chị đang nôn ọe lạ gọi điện ngay. giờ đang trong bệnh viện rất may là đã qua cơn nguy cấp. hic sợ quá

- - - Updated - - -

^
^
Thấy con người ta cầm một đống thuốc uống vậy mà sao không chịu cản vậy mậy ... Ủa ủa ủa lúc thấy cầm xác định được là thuốc an thầnđi tự tử luôn hả ? Ế vậy sao không chịu la làng lên liền. Ý mà đừng lo uống an thần vô quá liều thì bao tử nó bị kích ứng và tự nôn ra hết. Cùng lắm là sau đó thần kinh hổng được bình thường thôi.:4cool_cold:
trường hợp đó có sảy ra nhiều ko? em ko biết nhưng thấy mấy các bà các chị chém gió ờ ngoài chợ bảo là uổng nhiều thuốc an thần sẽ die.

- - - Updated - - -

lúc nhồi hết vào mồm chuẩn bị uống thì đã ngăn cản rồi nhưng chị ấy lại ko cho xem thuốc cơ. chị ném luôn vỏ hộp.
mà em đã ghi trên đấy là 15p sau phải đi bv-bệnh viện ý. và đoạn cuối là đã ngăn cản ko cho tự tử

- - - Updated - - -

sau cái vụ hôm nay em sợ hết hồn
 
Chỉnh sửa cuối:
hic em gọi từ trưa rồi.lúc thấy chị đang nôn ọe lạ gọi điện ngay. giờ đang trong bệnh viện rất may là đã qua cơn nguy cấp. hic sợ quá

trường hợp đó có sảy ra nhiều ko?

lúc nhồi hết vào mồm chuẩn bị uống thì đã ngăn cản rồi nhưng chị ấy lại ko cho xem thuốc cơ. chị ném luôn vỏ hộp.
mà em đã ghi trên đấy là 15p sau phải đi bv-bệnh viện ý. và đoạn cuối là đã ngăn cản ko cho tự tử

sau cái vụ hôm nay em sợ hết hồn

Làm hết hồn hà
johnny-depp-pirates-of-the-caribbean-jack-sparrow-johnny-depp-600x375.jpg



Ý mà hình như mình nhầm. Thuốc an thần vô quá liều thì chừng 5' sau sẽ tụt huyết áp và hôn mê sâu mới đúng. Già cả lẩm cẩm :6cool_sure:
 
Làm hết hồn hà
johnny-depp-pirates-of-the-caribbean-jack-sparrow-johnny-depp-600x375.jpg



Ý mà hình như mình nhầm. Thuốc an thần vô quá liều thì chừng 5' sau sẽ tụt huyết áp và hôn mê sâu mới đúng. Già cả lẩm cẩm :6cool_sure:
OMG anh dang doa em à. thế này thì sợ cao độ
 
Chị chú nôn ra như thế kia trắc trắn là uống lộn thuốc rầu. Gọi điện nói bác sĩ lại lẹ đi :6cool_sure:
 
mà hình như cũng ko hẳn mà đang ở trong bệnh viẹn tức là có bác sĩ rồi. còn mình thì phải trông nhà. mình mới tìm được vỏ thuốc nó ghi là an thần-mất ngủ-giảm đau. cơ mà chị có bị đau cái gì đâu. em phát hiện ra chị ấy uống tận 30 viên lận. sợ vãi trưởng
 
Tội nghiệp quá :( nhiều lúc mình tuyệt vọng và cùng đừờng nhất vẫn vững vàn đứng lên và tiếp tục bước qua nè, chưa hề nghĩ đến chuyện tự tử
Nhưng những cảm xúc nó cứ đè nén, bị strees và bị áp lực sao sao ý =((
 
Tội nghiệp quá :( nhiều lúc mình tuyệt vọng và cùng đừờng nhất vẫn vững vàn đứng lên và tiếp tục bước qua nè, chưa hề nghĩ đến chuyện tự tử
Nhưng những cảm xúc nó cứ đè nén, bị strees và bị áp lực sao sao ý =((
thật ra chị ấy bị chửi suốt ngày suốt ngày suốt đêm. mình cũng bị chửi kiểu đấy nhưng time chửi ít lắm thường ngắn nhất tì 10 p dài thì là 30 p còn chị ý là cả 2hr
 
Ta uống 1 lần rồi, 2 vĩ, cơ mà vẫn sống nhăn, sống khỏe, bảo chị mi yên tâm mà sống nốt phần đời còn lại đi, chết chả vui hơn sống đâu. ;))
 
Ta uống 1 lần rồi, 2 vĩ, cơ mà vẫn sống nhăn, sống khỏe, bảo chị mi yên tâm mà sống nốt phần đời còn lại đi, chết chả vui hơn sống đâu. ;))
sao khỏe vậy, bạn đã bật stone skin trước khi uống chăng
 
Đi chợ rẫy móc họng ra chứ stone skin làm cái vẹo gì. =))
 
Đi chợ rẫy móc họng ra chứ stone skin làm cái vẹo gì. =))
thế thì chắc amboral effect. giới thiệu sơ qua amboral effect dùng để chống ngắt sau khi uống thuốc an thần ect ,ect
 
thật ra chị ấy bị chửi suốt ngày suốt ngày suốt đêm. mình cũng bị chửi kiểu đấy nhưng time chửi ít lắm thường ngắn nhất tì 10 p dài thì là 30 p còn chị ý là cả 2hr
Bộ chị bạn vụng về hậu đậu lắm hay sao mà bị mẹ chửi hoài vậy :( ? Ủa mà lúc chị uống thuốc rồi mẹ bạn đâu :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top