Tui đây học Cao Đẳng CNTT cho đã giờ thì làm cơ khí-điện mệt chết mẹ đi dây nè nhưng vẫn ko có ý định bỏ việc vì 3 nguyên do:
1_ Việc trái ngành, nghề nhưng ổn định, lương khá (4tr lương cứng, 1tr độc hại + bổ xung, lâu lâu tổng kết quý, 1/2 năm, năm thì có thêm 3-5tr nữa. Tết thì dc 2-3 tháng lương)
2_ Cái CNTT tuy rất rất thích đấy nhưng muốn theo nỏ phải bỏ công học thêm, cải tiến vì software, chương trình... mỗi ngày 1 cải tiến trong khi VN mình thì toàn hạng gia công, làm thêm chứ ko có chỗ đứng độc lập (trừ thằng BKAV thi ko nói). Dek như công việc hiện tại: Việc có bấy nhiêu thôi, cứ làm theo đúng khuôn hoặc chỉ định la xong, khỏi tốn công suy nghĩ. Làm hết giờ cty là về nhà, ko phải nhức đầu suy nghĩ project này, thuật toán kia...
3_ Công việc thì đúng có nhiều thể loại ăn bám, COCC đầy ra (cty nhà nước mà) nhưng kệ cm chúng nó. Thế giới 10 người chỉ cần mình có nhiều hơn 1 người bạn là dc rồi, cần *** gì lũ còn lại. Việc tao tao làm, thích thi tao giúp mày 1 phần, 1 tay. Dek thích thì bố cứ coi là ruồi bay trước mặt thế thôi.
Khuyên chân thành: Sống thì theo sở thích và làm thì theo nhu cầu cuộc sống. Chủ thớt cứ làm cái việc văn phòng đấy đi, tối về làm thêm mấy cái design linh tinh làm thú vui cũng dc.
P/S: ở Cty mình có 1 anh bằng Đại Học Huế chính quy loại khá đấy nhưng vẫn làm việc chuyên chở, vận chuyển... vì anh ấy thấy giờ làm đúng ngành thì lương và sự ổn định cũng ko thể nào bằng cái việc hiện tại này dc vì căn bản là nhà ko quen biết, ko COCC và ko có tiền.