dadaohochanh
Fire in the hole!
- 8/12/08
- 2,973
- 4,541
Éo hiểu đầu óc chúng nó bị sao không nữa. Giận thì bị chửi là anh tôi liên quan gì đến nhau mà có quyền tham gia vào đời tư, không giận thì lại bị chúng nó giận lại.
Mềnh hok có khiếu kể chuyện mấy đồng chí thông cảm, còn vài vụ khác nữa cũng thuộc dạng : Mềnh tỏ tình, nàng bảo chờ, mềnh ok và nàng giận.
Bảo sao mềnh ghét lũ con gái vkl ra
Mình quen 1 con nhỏ, nói chuyện cũng lâu và mình cũng sinh cảm tình với nó. Bữa tỏ tinh nó bảo để em về suy nghĩ đã blah blah ... Ừ thì t cho suy nghĩ(mả mẹ đi xem phim cùng nhau, còn khoác vai rồi mà còn suy với chả nghĩ). Mềnh vẫn lên mạng chém gió đều đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Một thời gian tập trung vào việc khác nên cũng bẵng luôn không chat chit gì sất. Tháng trc, mềnh có hỏi thăm thì ẻm rủ đi chơi cùng hội bạn ẻm (Mình làm phó nháy vì có lens to dài) nhưng thấy ẻm nó chẳng giờ giấc gì cụ thể, thấy mình nhiệt tình nó còn hờ hững thế là mình từ chối khéo luôn.
T2 Tuần trc chat thì em khoe em có ny rồi đấy a cứ chê em đi blah blah ... mình thì đek tin nên hỏi dò thông tin ny nó. Hỏi học trg nào thì bảo học FPT, hỏi học khoa nào thì nó bảo khoa CNTT, mình bảo cả cái trg là CNTT rồi còn khoa CNTT nào nữa thế là nó bảo anh ấy học cao đẳng mà em cũng không rõ nữa. Mình giả vờ nhờ em hỏi ny về thông tin trg FPT, con bé ậm ừ bảo ngại không dám hỏi. (9 phần là chém gió).
2-3 hôm sau ẻm lại đong đưa rủ mình sang chơi, bảo thèm ăn ốc mà hok có ai đi cùng. Mềnh cũng ok và không quên hỏi hok sợ ny e ghen à, nó bảo không sợ vì em đi với bạn e blah blah.
Hnay đang chat bt nó lại kêu e để rela trên fb rồi đấy. Mềnh vào cmt câu "Sao em bảo ny e học cao đẳng FPT mà". Kết quả là nó giận và unfriend luôn.
Mềnh hok có khiếu kể chuyện mấy đồng chí thông cảm, còn vài vụ khác nữa cũng thuộc dạng : Mềnh tỏ tình, nàng bảo chờ, mềnh ok và nàng giận.
Bảo sao mềnh ghét lũ con gái vkl ra



chắc là chủ top 

