Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Bói đầu năm nói tháng 6 âm rất xấu, ko được việc gì cả
Nhưng từ đúng mùng 1 thì đủ chuyện phải quyết định, đủ cơ hội bày ra trước mắt, và đủ thứ tốt đẹp bắt đầu đến

Mà cái nào cũng tốt cả. Bói toán ko nhất định đã là đúng.
 
Giờ ko phải là có đi hay ko mà quan trọng là có được gọi hay ko =))
 
100 ngày CT 21 ngày diệt dục, thật à ??

Okay thoai, miễn sao mình đc ăn :))
 
lại có 1 vụ cháy nhó =)))))))))))) phê quá đê
 
Mệt mỏi quá
Luôn phải lựa chọn giữa những con đường
Tưởng nó ngắn thôi, 2 năm max kà 3 năm. Ai dè tận 4,5 năm
Đến tận bao giờ đây ? Có nên ko ? Rồi cuộc sống sẽ ra sao sau đó ?
 
Haizz .... Có ng` quen nhau 4-5 năm bị gái bỏ, có đôi lúc ko biết quen gái trời thương hay gì. Quen chưa kịp hẹn hò thì đã bị gái lơ. Thế là hên hay xui?? Cái cảm giác nắm tay gái, hun hít rồi bị gái đá liệu có giống cái cảm giác chưa hẹn hò lần nào mà bị đá ko ?? Chả biết trời thương hay hại mình nữa.... Chắc mối tình sâu đậm 5-6 năm chắc sẽ đau lắm so với chưa có cuộc hẹn hò nào

Nhưng còn đau hơn khi chưa kịp hẹn hò nắm tay gái thế này .... Có lẽ trời còn thương mình. Ông muốn cho mình một cô gái đúng nghĩa. Có lẽ suy nghĩ như vậy thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều
 
Tao nhớ mày quá Quắn ơi


:((
 
Tới chơi nhà bạn lúc nào cũng thấy thích những bữa cơm gia đình. Nhìn lại gđ mình thì, chắc cũng lâu lắm rồi chưa ngồi ăn cùng một bàn.
Để rồi từ đó mà quen ai cũng chỉ mong là có thể làm một bữa cơm rồi 2 đứa quây quần lại ăn chung, thế là vui lắm rồi. Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa gì thì cũng chẳng quan trọng bằng việc mỗi ngày đều có người cùng ăn cơm.
 
Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp :)
 
Tỏ tình mà bị từ chối bằng cái lý do khốn nhất từng biết.
Em thích bạn anh lâu rồi.
Mk.
Đek biết phải nói cái gì.
 
Thế là ko được gọi rồi, huhu =((

Mai đi làm một việc coi như là thay đổi thử :x
 
ngày buồn tháng nhớ năm thương.
Vừa mới chơi Sw còn chưa biết cái gì, vào topic post bài hỏi các cao thủ thì topic yêu cầu trên 50 post mới đc phép gửi bài.
Đã thế lại ko dám đi spam lung tung vì sợ bị ban nick :((
 
Một khi đã xác định mục tiêu
Thì chưa bao giờ thất bại đâu
 
Một tình yêu không thành, đánh đổi bằng cả tình bạn gắn bó trong hai năm qua. Em không muốn mất một người bạn như anh. Nhưng anh không muốn tuột mất một người yêu như em. Anh xin lỗi, tình cảm trong anh đã quá lớn để có thể trở lại làm bạn của em. Anh xin lỗi, mình hãy quên nhau đi !
 
Đi cả quãng đường dài rồi quay về vị trí ban đầu.
Ừm, trải qua vài mối tình rồi gặp lại tình đầu, cảm giác nó như thế nào nhỉ, không còn mất ăn mất ngủ, không còn ngày đêm buồn rầu nữa, ko quỵ lụy như trước, ít ra cũng thấy bản thân có chút tiến bộ. Ừ thì nhìn người ta cố gắng vậy thì mình càng ko để bị tụt lại, cố gắng lên.
 
buồn ơi sao cứ theo ta mãi thế buồn ơi
 
Chẹp
Trong bất cứ mối quan hệ nào từ bạn bè đến đồng nghiệp và cả tình cảm... thì tôn trọng là tiêu chí số 1
Nếu thiếu đi tôn trọng thì ko bao giờ bền
Nhớ lấy !
 
Back
Top