Chứ mình cực ghét những thể loại ma nhập giết người vô cớ , gặp ai cũng giết , giết tùm lum tà la . Ít ra phải có lý do gì đó để gọi là "có ý nghĩa" 1 tí
Thực tế thì ma nhập hay đi theo con người cũng toàn những lý do trời ơi. Đi qua nghĩa trang thấy hình ảnh trên mộ người ta, buột miệng khen hay chê cũng sẽ bị theo, làm cho bệnh tật.
Vợ chồng giận nhau, chồng chửi người chồng trước của vợ (đã chết) cũng bị hồn ông ta theo phá, làm cho bệnh tật.
Hồn của bào thai (do bị phá thai) bám theo người vô tình đổ bào thai đó và làm cho họ điên loạn để trả đũa.
Duy chỉ có trường hợp hồn của đứa em gái chưa ra đời do mẹ phá thai, đi theo anh mình để phù hộ.
Và nhiều vong hồn đi theo mỗi người mà không biết lý do vì sao? Đó là những vụ việc mà mình chứng kiến từ trước đến giờ. Thực tế nó là vậy.
Giống như hồi coi Drag me to hell coi cũng bức xúc thiệt nhưng so với thực tế mình thấy thì đó là chuyện hiển nhiên phải chấp nhận. Con người cũng có người tốt người xấu, người suy nghĩ chín chắn, kẻ suy nghĩ khờ dại. Hồn ma cũng thế, nhất là khi họ chất chứa nhiều oán hận lúc chết thì không thể bắt họ suy nghĩ sáng suốt. Con người khi nóng giận cũng làm chuyện tày đình mà bình thường họ không dám làm cơ mà.
Bởi vậy cái trò cầu cơ, gọi hồn... dù tin hay không cũng tuyệt đối không tham gia dưới mọi hình thức (ngồi coi cũng không). Hồn ma đã được gọi và không thể siêu thoát thì đừng mong họ tha cho những kẻ đã gọi mình.
Bác Mèo khoái dc cái Ngôi nhà hẻm à

. Đấy là 1 trong những film mình thấy phí tiền nhất, tình tiết với cách ứng xử quá thiếu logic, thêm độ lê thê và hơi nhàm của nó thì .... làm mình chột film kinh dị vn 1 thời gian kha khá.
Mình không thích cái Ngôi Nhà Trong Hẻm. Mình chỉ khen nó ở điểm đây là phim ma VN đầu tiên vào thời điểm đó làm đúng kiểu kinh dị, có ma quái, có máu me, bạo lực... chứ không né tránh, làm cho nhẹ đi hay dọa ma mà khiến khán giả cười như mấy phim trước đó thôi. Bởi vậy mình chỉ so sánh ở mức độ nghiêm túc khi dọa ma, chứ không phải kiểu nửa dọa nửa hài như Quả tim máu.