bongsendo123
Mayor of SimCity
- 30/8/09
- 4,100
- 137
đọc không kỹ truyện lên đây phán thánh à , lực của 1 tay kém quá nhiều so với 2 tay , Bàng Noãn 2 tay vung đao thì đến Bào Công còn chẳng trụ nổi huống chi là Tín.Còn đấu sức thì Tín sẽ thua nếu đánh tiếp2 tay khác 1 tay nhiều đến mức mà, 1 tay đỡ thì cả người văng xa chục thước, khó lắm mới gượng dậy nổi, tự nhận bản thân mình đã lên tới cực hạn luôn, trong khi 2 tay thì đánh bật cả đao lẫn người đối thủ lên không trung vậy sao ? Mà 1 ông thuộc hàng mạnh nhất thời chiến quốc, chỉ vì mất 1 tay trái mà đấu sức thua cả 1 anh vẫn chỉ tính là hạng tầm tầm so với các võ tướng thật sự.
Cái cách giải thích của bạn về Khương Hội thì khác gì đâu.... đang thua, trọng thương nằm bẹp dưới đất chờ chết chứ nào có phải đang tập trung vận công, kiếm của con kia thì đang đâm tới, tự nhiên lại chìm sâu vào tiềm thức rồi đột ngột phản đòn trong 1s, giải thích thế nào thì cũng là dạng buff điển hình trong mấy màn đấu gươm, đấu kiếm, đấu giáo các kiểu đó![]()

mục tiêu khác nhau thì khả năng chiến đấu cũng khác nhau , con U linh cũng chìm sâu nữa thì nó không thể trở về vì nó có quan tâm ai đâu trong khi Khương Lôi vẫn còn nơi để trở về đấy chứ


) thì sau khi trải nhiều trận chiến, đến lúc đấu với Bàng Noãn chỉ số cũng phải xấp xỉ trên dưới 90, cỡ đó thì cũng chả thua sút gì mấy ông đại tướng hiện tại mấy tí, Bàng Noãn max strength cũng chỉ 100 thôi, thằng strength 9x trong thế cùng đường sống chết gồng sức chém ngang thằng strength 100 nhưng đã bị trọng thương trước đó thì cũng không phải chuyện lạ lắm 




Đa số các truyện đều phân biệt ra cả nam chính và nữ chính kể cả mấy bộ harem, và 1 trong 2 người là nhân vật chính.

