tutinlen9xvn
Mr & Ms Pac-Man
- 11/11/11
- 268
- 2
^ các bạn đang bị ảo tưởng vào SAJ với SKT K à 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

. SKT thì... khác XD
Cái này nhìn qua cái mặt cách thành viên của team cũng bít liền XD
Nhìn mặt mặt các thành viên của team lol Vịt như trẻ trâu: tóc tai quần áo như bụi đời. Chỉ có các thành viên SAJ là trong còn... bình thường tý. Dân chuyên nghiệp thì phải thế, chứ chưa gì đã mắc "bệnh sao" rồi thì trình độ chuyên môn chẳng đầu vào đâu, có giỏi như Cristiano Ronaldo cũng d' có mấy thằng ưa. Cử giản dị tý nhìn cái mặt... đỡ ghét. Giản dị mà vô địch thế giới nữa (kiểu bọn Đức ấy -- ít hình săm, tóc tai không đến nỗi) thì cả thế giới yêu.
[Chỉ là nói quan điểm cá nhân, ông nào ngứa tai cũng chịu khó... đừng chửi] Tóm lại là ở Vịt hình như mỗi SAJ là trông thực sự có khí chất của một lol team CHUYÊN NGHIỆP.
- - - Updated - - -
Nói ở đông nam á thì đúng hơn (tính cả Đài Loan vào). Nhìn mấy cái mặt là biết bị "sao" rồi. "Cút" (kute) không phải kiểu.
Xem mặt bọn SKT T1 xem, nhất là thằng Faker: chẳng có tý "sao" nào -- chuyên nghiệp.
Bọn SS Oh-John mới ra thì trong có vẻ "cút" thật đấy, oánh cũng hay thật, nhưng còn phải chờ xem đã. Mới vài tháng chưa nói được gì đâu, phải vài nằm xem có đủ độ "lỳ" không. Thắng SKT 3-0 cũng chưa phải là cái gì kinh khủng lắm đâu. Đối với những nhà vô địch, thua là chuyện bình thường, thằng Faker có khi còn thấy khoái (kiểu như độc cô cầ bại ấy)
- - - Updated - - -
Fucker chứ, quên, mình hay gọi thằng này như thế![]()







Nói thiệt nhe... em nhìn tụi ĐNA thằng nào cái mặt cũng như tự kỉ ah... ngu ngu đụt đụt trừ thằng QTV, tui HQ thì nhờ công nghệ trang điểm nên đẹp hơn hẳnĐọc bài bạn trollolol khó hiểu vãi
Đlq nhưng cho hỏi soloq làm sao thắng được Doom Bot 5 sao đây![]()


Mình chủ yếu chỉ xem các trận ở NA và EU thoi. Thỉng thoảng có giải mấy ông bên (South) Korea nhảy vào thì xem luôn, nhưng cũng có "để ý".
Nói chung là biết bọn SS có ý định "đập" SKT, lập mấy team, ra mắt cũng "được". Nhưng nên nhớ "kinh nghiệm thi đấu quốc tế" của SKT, cái này rất quan trọng (không tin cứ xem các môn thể thao Vịt hay đông nam Á ra đấu trường quốc tế ấy: choáng ngay, chẳng đánh đám được gì nữa). SKT có thừa kinh nghiệm thi đấu quốc tế. SS mới chỉnh quanh quẩn quanh cái ao làng thôi, ngựa non háu đá, ra đấu trường quốc tế thì "khớp" ngay. Có khi nhìn thấy các mặt "lạnh như tiền" của thằng Ball (C9 NA) đã "thọt" mịa nó rồi. SKT thì... khác XD
Một trong những lý do bọn (South) Korea chiếm ưu thế vì chúng không public giải của chúng (kiểu ôm của tự kỷ ấy), trong khi thì thao láo xem hết chiến thuật và điểm mạnh yếu của bọn NA và EU (được public hoàn toàn). Như thế nói thật cũng chẳng hay ho gì. Nên mặc dù là bọn nó hay thăng nhưng mình vẫn không thấy khoái xem lắm, chẳng thấy hứng thú gì.
Về bọn China thì, mịa, nhắc làm CÁI ĐÉO gì. Vẫn biế là ở đâu cũng có người này người kia, có nhiều thằng chinese cũng "yêu" Vịt lắm. Nhưng nhắc đến là thấy ĐÉO ƯA rồi. Chỉ muốn "đạp phát chết" cho đỡ ngứa tay![]()
Mình chủ yếu chỉ xem các trận ở NA và EU thoi. Thỉng thoảng có giải mấy ông bên (South) Korea nhảy vào thì xem luôn, nhưng cũng có "để ý".
Nói chung là biết bọn SS có ý định "đập" SKT, lập mấy team, ra mắt cũng "được". Nhưng nên nhớ "kinh nghiệm thi đấu quốc tế" của SKT, cái này rất quan trọng (không tin cứ xem các môn thể thao Vịt hay đông nam Á ra đấu trường quốc tế ấy: choáng ngay, chẳng đánh đám được gì nữa). SKT có thừa kinh nghiệm thi đấu quốc tế. SS mới chỉnh quanh quẩn quanh cái ao làng thôi, ngựa non háu đá, ra đấu trường quốc tế thì "khớp" ngay. Có khi nhìn thấy các mặt "lạnh như tiền" của thằng Ball (C9 NA) đã "thọt" mịa nó rồi. SKT thì... khác XD
Một trong những lý do bọn (South) Korea chiếm ưu thế vì chúng không public giải của chúng (kiểu ôm của tự kỷ ấy), trong khi thì thao láo xem hết chiến thuật và điểm mạnh yếu của bọn NA và EU (được public hoàn toàn). Như thế nói thật cũng chẳng hay ho gì. Nên mặc dù là bọn nó hay thăng nhưng mình vẫn không thấy khoái xem lắm, chẳng thấy hứng thú gì.
Về bọn China thì, mịa, nhắc làm CÁI ĐÉO gì. Vẫn biế là ở đâu cũng có người này người kia, có nhiều thằng chinese cũng "yêu" Vịt lắm. Nhưng nhắc đến là thấy ĐÉO ƯA rồi. Chỉ muốn "đạp phát chết" cho đỡ ngứa tay![]()
maybe my signCái này... "giống như gió ấy, không nhìn thấy những luôn cảm nhận được"
(đọc được ở đâu đó trên diễn đàn này)
![]()
![]()
![]()
, FL vào vòng trong thì gặp thằng lào ấy các bác nhể
Bạn redlock flame trên gamek nhiều thế![]()


Bạn ý là fanboi chính hiệu chứ gì nữa
btw, Pacific Rim level LOL
[SPOIL]![]()
![]()
[/SPOIL]


SKT thua 3 game màNăm ngoái SKT đến ck mùa 3 cũng chả có tý "kinh nghiệm thi đấu quốc tế" nào. Rốt cục cả giải thua đúng 1 game.
SS cũng chỉ có 2 team như SKT chứ chả phải lập mấy team và lúc SS mua lại thì MVP Ozone đang là team mạnh nhất Hàn chứ không phải lập ra để đập SKT. Số lần thi đấu quốc tế của chúng nó cũng không ít hơn SKT.
Mấy giải đánh ở Hàn đến VN mình còn xem được hết nói gì đến bọn cao thủ NA/EU/SEA/CHN, chả có cái gì gọi là ôm của tự ký hết. C9 năm ngoái ban pick chiến thuật đánh chả khác gì bọn Hàn, chí có khác là teamwork với kỹ năng cá nhân kém xa.
, 1 game vòng bảng vs OMG, 2 game ở vòng trong đụng najin.Đọc bài bạn trollolol khó hiểu vãi
Đlq nhưng cho hỏi soloq làm sao thắng được Doom Bot 5 sao đây![]()