- 10/7/09
- 10,275
- 1,652
không biết nên diễn ta feeling như thế nào nữa
Sau khi dạy kèm "engrish" cho Dark giờ ta sẽ làm bác sĩ tâm lý cho mi. Feeling của mi sẽ chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 - Thất vọng: ta biết mi có tấm lòng thương người, "yêu dân như con" nhưng mi đã đặt nó không đúng chỗ, cũng tùy loại mà mi có nên cứu hay k, ví dụ thú nuôi, mi cứu nó sau này có cơ hội nó sẽ đền đáp, cho mi làm thịt lúc mi đói chẳng hạn, nhưng thú dữ mà mi cứu nó thì 1 ngày nào đó nó sẽ làm thịt mi.
- Giai đoạn 2 - Bất lực: không còn gì đau khổ hơn việc nắm quyền lực trong tay mà không làm đc gì, nhiệm vụ lớn nhất của 1 người làm vua là giữ yên bình cho dân, chính vấn đề ở giai đoạn 1 đã dẫn đến vấn đề này, mi đã cứu 1 con thú dữ để nó phá hoại sự yên bình của làng quê vốn yên bình bậc nhất gamevn này.
- Giai đoạn 3 - Mắt chữ Ô mồm chữ O: đây chính là giai đoạn sau mi đọc xong bài phân tích này.
Bác sĩ tay ngang xin đóng báo cáo, hôm nay rảnh đủ rồi nên k tiếp nhận các vấn đề khác nữa. Chào thân ái và quyết thắng.
không biết nên diễn ta feeling như thế nào nữa

sao mi có thể bối đúng bệnh của ta hay thế, mi đúng là lãi trong bụng ta mà. Thế trẫm nên làm gì đây


tuy ta ghét lãi nhưng ta chưa muốn chết vì lãi
ko tỉnh để bị mi lừa à
Chị thường chỉnh kích cỡ từ 100% xuống 45% :)
Chị thường xài px: 300, dx: 400. Nhưng mà ai chỉ em dựng hình này zậy, cũng có sáng tạo đó chứ
Thôi Di đi chuẩn bị tập vở và học bài cho ngày mai đây, hôm nay nhờ pé Dark mà đc giỡn zui quá
)
ai viết bài gì hay hay đi để +rep cái với nào 
