Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ý kiến cá nhân của Mình thôi nhé, mình coi thấy rất giống Phim Thái
Từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đk kể là Ma hay hồn ở Việt Nam lại có kiểu da xanh lét, mắt thâm quầng rồi mạch máu đen xì nổi quần quận như zoobie lên thế này, như kiểu cùng đội ngũ hóa trang vs Quả tim máu luôn, rất giống mô tuýp hóa trang phim nước ngoài! Mình cứ mong đợi nó thuần việt như các câu chuyện kể ở Việt Nam mà mọi người thường ám ảnh hơn chứ ko thích ma mãnh nó cứ mồn một mô tuýt Thái, Nhật, Hàn chộn vào nhau thế này
Phim hơi lạm dụng âm thanh hù họa khán giả, chủ yếu giật mình vì âm thanh. Còn diễn xuất của Hồng Ân thì xin lỗi ai là fan chứ diễn tệ ko tả, mặt lúc nào cũng 1 sắc thái, cơ mắt mũi mồm cứ đơ đơ, đọc thoại thì như văn xuôi!!! Hơn nữa mấy cái cảnh của tay khám nghiệm tử thi chọc hài rất vô duyên, mình ko thấy phù hợp chút nào!!!
Cái hay duy nhất của phim thì mình thấy tổng thể khá hơn mấy phim Kinh dị trước !!!

phim ko kết thúc ở đoạn Trấn Thành già chở em main và con bé kia mà bôi thêm đoạn trắng đen chi vậy
Cơ mà chi tiết em main 2 vạch thừa quá, chả dính dáng nhiều tới nội dung toàn phim
- Ông chú là ba ruột của e Chi ? -- > Incest hả
- Ông chú là ba ruột của e Chi ? -- > Incest hả
ổng là em của mẹ em Chi, nghĩa là cậu. Đoạn uống cà phê cúng điếu thuốc nói ba ẻm chết mà


Cái nữa , Để ý từ phim quả tim máu tới phim này , mấy thằng bị hù toàn mấy đứa vô can, còn thằng thủ ác thì chả bao h con ma đả động tới cho đến kết phim![]()
sợ mấy năm liền
vì phim làm theo kiểu, ai mà tìm hiểu và biết về chị ấy sẽ bị giết (móa)nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nên ủng hộ phim Việt Nam.Film này có bà Kiều Chinh, diễn viên Việt Nam duy nhất được Hollywood mời đóng film các kiểu, bả nhận đóng film này chắc đạo diễn + kịch bản k phải tệ.
Mấy bợn xem phim ko kỹ gì cả , cái đoạn căn phòng , chính là chỗ thằng cha dượng phá trinh mấy em bị hại chết chứ đâu ! Các thím ko thấy cảnh giống cái dĩa chả lưu lại à !? Phim này đáng lý ra kết đoạn ông chú cứu hai đứa con là ổn cho một phim kinh dị chỉnh chu rồi ! Tiếc là .....! Thêm nữa là bà mẹ bị điên sống trên cái bè có làm gì đâu , bả xót con quá nên lỡ miệng nói ác vậy thôi , con ma cũng ráng đi hù bả là sao , đúng là ma cũng khéo chọn mấy ng thấp cổ bé họng ăn hiếp :) ! Còn cái cây ngãi nữa , chả biết nó có công dụng gì ! Thằng cha chủ động chứa cao tay như vậy sao ko để cái cây ở động làm hộ thân , lại đem cho ông kia ! Chưa kể bọn này cũng gan , childporn cũng dám làm sao , đem một đứa con nít mới mấy tuổi đầu nhốt vô phòng tiếp khách !
Ôi trời ơi! Mới đọc bài giới thiệu phim ma mới của em Lâm Tâm Như "Nhà ma số 81" thì thấy hấp dẫn quá, cũng tò mò nghĩ vì sao mà Trung Quốc thoáng thế, nhớ cách đây 2 năm kêu cấm chiếu phim ma mị, phù thủy, mê tín dị đoạn cơ mà (đến cả Harry Potter còn định cấm). Ai dè bị cái tờ báo chết dịch của VN spoil kết thúc phim.
Giờ mới biết, trong khi khán giả VN cũng đang điên tiết chửi cái phim Đoạt hồn này kết thúc vô duyên, thì khán giả của TQ cũng đang chửi cái phim ma đang chiếu cũng vì lý do tương tự (mặc dù vẫn xếp hàng nườm nượp mua vé xem).
Anh em có khác, kiểm duyệt và cách né kiểm duyệt của hai bên đều y như nhau. Bởi vậy mình mới bảo, VN không cần quan tâm luật kiểm duyệt làm gì, cứ nhìn sang anh TQ kiểm duyệt thế nào là biết ngay các ông ở bên này làm y chang như thế. Chừng nào các anh TQ phân loại phim theo độ tuổi như của Mỹ thì phía VN cũng sẽ tự động làm theo thôi, không cần báo chí với giới làm phim kêu ca làm gì.
