- 3/11/10
- 3,413
- 4,747
Suy đi tính lại mãi mới vào đây viết, mấy năm rồi ko thường lui tới ở đây.
Sự thể là em đang bị tâm bệnh, suốt ngày cứ bị nhớ đến 1 người nên không tài nào tập trung cho mọi việc được, năm tới rất quan trọng và có nhiều thứ phải làm. Do đó em xin được hỏi cách chữa bệnh để hết không bị nhớ và thích người bạn cùng lớp nữa
Đáng ra nêú tập trung hơn vào học tập thì đã không có chuyện hôm nay, nhưng mà sự thể nó không thể như mình muốn, do lơ là nên đã xa rời đường lối chính sách, thế là bắt đầu làm quen bạn ấy, cũng thấy vui vẻ cơ mà được 1 thời gian vẫn không thấy được tín hiệu nào của bạn ấy + 1 số biểu hiện tiêu cực như ko bao giờ cố khai triển hội thoại và chưa nhận lời đi cafe lần nào nên em tính lui. Cơ mà lui chẳng dễ tí nào, chẳng giống các lần bt khác tí nào, những lần khác dẫu có đi chơi rồi cơ mà em ko muốn tiến, cũng nghỉ giữa chừng nhưng chỉ hơi buồn có 1 tẹo xong lại tập trung được ngay, lần này cứ càng lâu càng thấy tệ hơn, bệnh như ủ nặng hơn ấy.
À mà tiện thể luôn, cái hội chứng cứ thích rồi mê, rồi lại không thích cái ngành học là sao các bác nhỉ, gần đây thì học khá là suôn sẻ, 2 kì đều có bỗng, cơ mà kì 1 thì nhiệt huyết ngời ngời xong qua kì 2 xong tự nhiên mất hứng( điểm vẫn cao hơn kì trước 0.6 nhé chứ không phải do ngu lui nên chán các bác ạ).
Bây giờ em lẫn lộn quá có bác nào vào nói điều gì không
, nhiều khi chỉ muốn bỏ hết đi du mục, cưỡi ngựa bắn chim
.
----------------------------------------
[VIDEO=youtube;7g7ZOOoUFaU]http://www.youtube.com/watch?v=7g7ZOOoUFaU[/VIDEO]
Sự thể là em đang bị tâm bệnh, suốt ngày cứ bị nhớ đến 1 người nên không tài nào tập trung cho mọi việc được, năm tới rất quan trọng và có nhiều thứ phải làm. Do đó em xin được hỏi cách chữa bệnh để hết không bị nhớ và thích người bạn cùng lớp nữa

Đáng ra nêú tập trung hơn vào học tập thì đã không có chuyện hôm nay, nhưng mà sự thể nó không thể như mình muốn, do lơ là nên đã xa rời đường lối chính sách, thế là bắt đầu làm quen bạn ấy, cũng thấy vui vẻ cơ mà được 1 thời gian vẫn không thấy được tín hiệu nào của bạn ấy + 1 số biểu hiện tiêu cực như ko bao giờ cố khai triển hội thoại và chưa nhận lời đi cafe lần nào nên em tính lui. Cơ mà lui chẳng dễ tí nào, chẳng giống các lần bt khác tí nào, những lần khác dẫu có đi chơi rồi cơ mà em ko muốn tiến, cũng nghỉ giữa chừng nhưng chỉ hơi buồn có 1 tẹo xong lại tập trung được ngay, lần này cứ càng lâu càng thấy tệ hơn, bệnh như ủ nặng hơn ấy.
À mà tiện thể luôn, cái hội chứng cứ thích rồi mê, rồi lại không thích cái ngành học là sao các bác nhỉ, gần đây thì học khá là suôn sẻ, 2 kì đều có bỗng, cơ mà kì 1 thì nhiệt huyết ngời ngời xong qua kì 2 xong tự nhiên mất hứng( điểm vẫn cao hơn kì trước 0.6 nhé chứ không phải do ngu lui nên chán các bác ạ).
Bây giờ em lẫn lộn quá có bác nào vào nói điều gì không
, nhiều khi chỉ muốn bỏ hết đi du mục, cưỡi ngựa bắn chim
. ----------------------------------------
[VIDEO=youtube;7g7ZOOoUFaU]http://www.youtube.com/watch?v=7g7ZOOoUFaU[/VIDEO]
, có điều sợ mọi thứ thêm hỗn loạn, năm tới đây nhiều mục tiêu quá, năm 3 + rèn luyện kĩ năng + ôn luyện ngoại ngữ blabla nên thấy "nồi cơm chiên chiên thập cẩm" này dễ bị biến thành cơm heo nêú 1 phút lỡ tay sai lầm ^^
), thật luôn, cho nó bớt stress với.
. Đọc tin nhắn đó như kiểu từ chối khéo của em ấy, lol. Tỏ tình như bác giống như biết mình cầm chắc thất bại ấy.