- 30/4/08
- 10,358
- 4,768
Thật sự thì lúc này khá là rối trí nhưng không biết tâm sự cùng ai nên viết ra nhờ mọi người góp ý vậy.
Mình và em có yêu nhau chắc hơn năm, ngày nào cũng dành thời gian khoảng 1-2 h để gọi cho em ( mặc dù không biết nói gì, nhiều khi gọi cả 2h mà xong cũng chưa biét mình nói cái gì ) mình kg biết em ra sao nhưng mình yêu thật mặc dù 2 đứa chưa gặp nhau bao h
( có ngu ngốc lắm không nhỉ ), tất cả hơn 1 năm chỉ là những cuộc gọi ( có những lúc rất bận nhưng vẫn ráng dành thời gian gọi cho em, gần như ngày ngủ đc 5-6 h ).
Nhưng bây h kinh tế gia đình gặp khó khăn ( phá sản ) mình sợ em yêu mình thì khổ nên bảo em chia ta... Mình không dám gọi lại em vì sợ ( sợ từ cả 2 phía ) nhưng em cứ gọi mình, gọi mãi đến khi mình ko kìm đc gọi lại thì .... Kg liên lạc được. tâm trạng lúc này vừa lo vừa sợ h nên làm gì đây im lặng để chấm hết hay tìm cách hỏi thăm tình trạng của em
Mình và em có yêu nhau chắc hơn năm, ngày nào cũng dành thời gian khoảng 1-2 h để gọi cho em ( mặc dù không biết nói gì, nhiều khi gọi cả 2h mà xong cũng chưa biét mình nói cái gì ) mình kg biết em ra sao nhưng mình yêu thật mặc dù 2 đứa chưa gặp nhau bao h
( có ngu ngốc lắm không nhỉ ), tất cả hơn 1 năm chỉ là những cuộc gọi ( có những lúc rất bận nhưng vẫn ráng dành thời gian gọi cho em, gần như ngày ngủ đc 5-6 h ).Nhưng bây h kinh tế gia đình gặp khó khăn ( phá sản ) mình sợ em yêu mình thì khổ nên bảo em chia ta... Mình không dám gọi lại em vì sợ ( sợ từ cả 2 phía ) nhưng em cứ gọi mình, gọi mãi đến khi mình ko kìm đc gọi lại thì .... Kg liên lạc được. tâm trạng lúc này vừa lo vừa sợ h nên làm gì đây im lặng để chấm hết hay tìm cách hỏi thăm tình trạng của em
Uh h phải tiết kiệm thế lọ thế chai r vô tình 1 hôm video call phát cho biết mặt vợ tg lai