

Như mình đã nói, không biết gì cả mới đi hỏi thẳng chứ ko phải là tư vấn.
Cũng như mình đã nói, ông cha ta là minh chứng, ít khi nói nhưng đã nói là đúng, và tất nhiên ổng nói cho con ổng chứ ko phải nói cho dòng họ ổng. Không có khái niệm "đủ" tức là không thể chỉ vào một người bất kỳ và nói "người này đủ thông minh để sai khiến người khác".
Và thật ra xã hội ko có quan tâm bạn như thế nào đâu, bạn làm sao người ta thấy vậy thì đánh giá vậy thôi, có ăn ngủ cùng đâu mà biết "con người tiềm ẩn" của bạn là ai O.o




mỗi tội bị ảo tưởng sức mạnh kèm tự kỷ có điều kiện chuu nhỉ![]()
Nhân tiện là bạn nói chuyện éo gây được tí tiếng cười nào đâu, nói kiểu bố đời dạy trẻ kiểu đấy chẳng ai ưa. Thà như bạn thông thái đi cho cam, đằng này toàn lôi cái kiến thức đâu đâu ra thể hiện không biết ngại à?Dạ...
Em không oánh Poppy anh, chưa mở khóa lun
Nếu có thì em cũng dâng cho anh ngay ah
Mà em cũng đếu cần biết mình có thông thái/bác học gì đó không đâu anh. Nghĩ thế nào thì nói thế ấy, ai "bú" được gì thì bú, không bú (không thích hoặc không thèm) thì thoai. Còn mấy anh hai đặt tay xuống bàn phím là xổ ra một tràng... chửi bới thì em chịu luôn rồi. Các post của em chỉ có 2 mục đích:
1. Giúp mọi người biết được thứ gì hay thứ nấy (những cái mình biết mà có thể người khác chưa biết)
2. Mua vui một vài tràng cười cho tất cả mọi người đều sảng khoái.
Chấm hết, anh.
Dù sao cũng đêk thằng nào biết anh em mình là thằng nào... hơ hơ
btw, vừa đọc được một thằng nó dịch "cmnr = cơm mẹ nấu rồi", thấy hay vãi: "đúng cmnr = đúng cơm mẹ nấu rồi"![]()






