Tình cũ cũng muốn, tình mới cũng muốn....

từ khi nào ngoại hình xếp hẳn vào thư mục bản chất vậy @_@
 
Theo dõi các topic của bạn này lập ra và thấy :

+ Không có suy nghĩ sâu xa, không có dự tính cho tương lai
+ Số sướng không biết hưởng
+ Tham quá, không nỡ bỏ cũ ( nói thật bạn gái 4 năm này là quá tốt, tìm giờ rất hiếm) mà lại đâm đầu vào 1 cô nào ở HN mà không biết có chắc hay không ?
 
Theo dõi các topic của bạn này lập ra và thấy :

+ Không có suy nghĩ sâu xa, không có dự tính cho tương lai
+ Số sướng không biết hưởng
+ Tham quá, không nỡ bỏ cũ ( nói thật bạn gái 4 năm này là quá tốt, tìm giờ rất hiếm) mà lại đâm đầu vào 1 cô nào ở HN mà không biết có chắc hay không ?

Cùng chung nhận định :3cool_embarrassed:
 
Thật ra mình cũng đoán là tình cảm với cô người yêu cũ ko còn mặn nồng.
TRường hợp của chủ topic thì ko rõ, nhưng trong trường hợp của mình thì nó cũng đến từ 2 phía, khi mà ex nó cũng thờ ơ và thiếu tình cảm. Trong hoàn cảnh này mà gặp 1 cái mới thì càng dễ bị hút. Nói chung là từ cả 2 phía. Bởi vậy khi mình hạ quyết tâm và tự nhủ có lỗi vì đã có "tư tưởng" ko tốt, muốn bù đắp cho ex và thậm chí yêu nó hơn thì nó cho cái gáo nước vào mặt. Tức là thật ra lúc đấy nó cũng đã chán mình và thích thằng mới.

Thử làm mới hoặc nghĩ ra cái gì hay hay để cùng trải nghiệm với người yêu hiện nay xem. Nếu thấy cô bé vẫn nồng nhiệt và yêu mình thật thì nên nghĩ cho kĩ
 
^ hồi quen 1 em, xa cách thời gian, thấy ẻm thờ ơ mình quá...sau một thời gian mình chịu không nổi nói chia tay...ờ...thì ra đó là âm mưu của ẻm...chờ mình nói chia tay để quen...bạn thân của mình. Gần cả năm chán đời.
 
4 năm thì còn cái gì nữa đâu mà tìm hiẻu. Khác gì đang dùng ái phôn có thằng cầm galaxy lởn vởn bên canh.. Đấy là tư duy chiếm hữu của con người thôi.

hết tình thì còn nghĩa. Tự nghĩ đi
 
thích thử thì cứ thử, chán thì "tình cũ không rủ mà tới" :6cool_ah:
 
Tình cảm vs ex sâu xa ra là nó đã tạch từ cách đây 2 topic thớt lập r.

Trc m cũng đá 1 thằng ty kiểu như thớt r m biết =)) Chắc cháu nó suy nghĩ mãi chưa ra cầu hôn mà thành chia tay =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu như là người đang trong thế rối và bí thì sẽ thấy câu chuyện rất ý nghĩa
Còn với 1 thằng đã ở thế đứng ngoài nhìn vào thì mình chỉ khuyên chủ thớt 1 câu

" Sống là phải ích kỉ và vì bản thân mình trước. Cứ lo nghĩ cho người khác thì vừa k trọn vẹn được và đến lúc hối ko kịp"

Mình đã từng nghĩ rất nhiều cho người khác, hy sinh tất cả rồi thì bị chính nó cho ăn hành. Mặn k để đâu cho hết.

Quan tâm đến liêm sỉ à ? Hy vọng người xung quanh nó sẽ ghét nó lên án nó à ? K có đâu. Tương tự như vậy, nếu là bạn bè ng thân mình thì họ sẽ k bao giờ trách trừ phi mình làm gì quá khốn nạn.

Lo cho bản thân trước...cả về lợi ích đến cảm xúc. Đừng nghĩ nhiều quá

cảm ơn bạn picolo .............
 
Gái HN gốc vừa đáng yêu vừa quái lắm. Bạn đi giàn suốt thì sớm muộn gì cũng bị bỏ thôi :v Rồi lúc đó lại mất thời gian hồi phục tổn thương tinh thần :d

".cô HN này có lần nói với ông bạn thân mình rằng, yêu nhau như vầy chỉ phụ thuộc vào mình là có muốn yêu cô ấy hay không chứ cô ấy cũng sẵn lòng đón chào mình...."
1 điểu chắc chắn là em này ko vừa đâu :v

Cảm xúc mà. Khuyên là cứ yêu nhưng đừng bỏ em ở nhà vì vụ này rồi cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi :-". Cưới dc mình đi đầu xuống đất ;))

Thử làm mới hoặc nghĩ ra cái gì hay hay để cùng trải nghiệm với người yêu hiện nay xem. Nếu thấy cô bé vẫn nồng nhiệt và yêu mình thật thì nên nghĩ cho kĩ
Em nghĩ người trong cuộc chả nghĩ nổi đâu mà :)). Kết cô bé kia quá rồi :d

Klq nhưng dạo này gái gú HN đang vào mùa hay sao mà đi đường toàn em ngon. Cứ xách xe ra hồ Gươm, phố cổ tầm 10-11h là toàn chân dài đến nách da trắng như nhuộm :v. Chủ top chết cũng k có gì lạ
 
Chỉnh sửa cuối:
Gái HN gốc vừa đáng yêu vừa quái lắm. Bạn đi giàn suốt thì sớm muộn gì cũng bị bỏ thôi :v Rồi lúc đó lại mất thời gian hồi phục tổn thương tinh thần :d


1 điểu chắc chắn là em này ko vừa đâu :v

Cảm xúc mà. Khuyên là cứ yêu nhưng đừng bỏ em ở nhà vì vụ này rồi cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi :-". Cưới dc mình đi đầu xuống đất ;))


Em nghĩ người trong cuộc chả nghĩ nổi đâu mà :)). Kết cô bé kia quá rồi :d

Klq nhưng dạo này gái gú HN đang vào mùa hay sao mà đi đường toàn em ngon. Cứ xách xe ra hồ Gươm, phố cổ tầm 10-11h là toàn chân dài đến nách da trắng như nhuộm :v. Chủ top chết cũng k có gì lạ
Toàn hàng ngon như cũng chả động vào được chúng nó giờ cáo lắm :-<
 
Lúc nào ra HN chả thầy đầy em xinh =)) à chắc do hay cf bên Lương Văn Can.

Em nghĩ người trong cuộc chả nghĩ nổi đâu mà :)). Kết cô bé kia quá rồi :d

Uh chuẩn, bàn cho vui thôi chứ tình cũ đã nhạt tình mới thì cứ trào dâng ... của lạ = tạ của quen.


SỐng bên cạnh ng này mà trong lòng cứ nghĩ về ng khác cũng là 1 hình thức ngoại tình trong tư tưởng.
haizz chỉ thg cho con bé kia thôi .
 
Chỉnh sửa cuối:
Rũ tù đấy =)) Có lần quen dc con bé đi xe đạp điện hỏi ra mới lớp 8. Thế mà trang điểm trát phấn như đúng rồi. Mẹ tí thì định hôm sau rủ đi bar lừa thịt rồi :v. Từ đó cứ con nào đi xe đạp điện là tránh :))
 
thay bồ như thay áo vậy, đến lúc bạn kết hôn thực sự thì hôn nhân đó cũng rất mong manh
 
Back
Top