Ada_Wong
T.E.T.Я.I.S
- 29/10/08
- 580
- 33
Mới play xong P.T, điểm đáng khen nhất trong demo là đậm chất không gian của Silent Hill. Những bản Silent Hill từng chơi phần lớn gây sợ khi rẽ vào những khúc tối, hay bước xuống cầu thang tối. Còn trong demo P.T mặc dù đường đi của nhân vật luôn được chiếu sáng nhưng mình luôn bị trong tình trạng căng thẳng cao độ. Tầm nhìn có cái gì đó mờ ảo, quay cuồng rất đáng sợ. Cộng thêm câu chuyện kể từ Radio nữa....ối mẹ ơi. T__T Nỗi sợ rất khó có thể diễn tả ra được nếu như không tận tay play. Chính xác cảm giác lần đầu tiên chơi SH: Orgin, rất sợ nhưng lại rất sướng. 
Chỉ duy nhất Shattered Memories là không thể dùng vũ khí giết quái nhưng lại là bản ít gây sợ nhất trong các bản SH mình từng chơi. Cơ mà vũ khí trong SH đủ để giết quái hay dùng tự sát thì tùy thuộc vào người chơi.

ghét nhất thể loại kinh dị mà gặp quái phải chạy
mợ , cầm con dao phang cho 1 nhác , hay nhấc mợ cái bình cứu hỏa phang phập vào đầu nó , 1vs 1 , 1 vs 10 nó mới máu . Ko cần sung ống cũng được
Chỉ duy nhất Shattered Memories là không thể dùng vũ khí giết quái nhưng lại là bản ít gây sợ nhất trong các bản SH mình từng chơi. Cơ mà vũ khí trong SH đủ để giết quái hay dùng tự sát thì tùy thuộc vào người chơi.




Nhớ hồi xưa chơi mấy bản RE cũ cứ tới mấy khúc rẽ toàn bị giật mình bởi cái camera chết tiệt nó không cho nhìn thấy con zom mặc dù nó ở ngay trước mặt