[2014] Lucy - Scarlett Johansson - Luc Besson đạo diễn

Phim hay , góc quay và nhiều cảnh ấn tượng , âm nhạc cực đã .
Vài plot hole nhỏ nhưng film thật sự gây ấn tượng với mình . Cuối film cũng không gây shock lắm . Đúng là ngàn người ngàn kiểu xem film . Chờ qua 1 tuần rồi mình viết review bao spoil vậy :))
 
Phim quá hay (với fan phim siêu anh hùng như mình). Mà ko hiểu sao rate đánh giá có 6.6 nhỉ.

Spoil năng lực cho các bạn thích dòng phim siêu anh hùng.
[spoil]Năng lực Lucy khi cuối phim chúng ta kết luận trong 3 từ "Toàn Tri - Toàn Năng - Toàn Hiện."[/spoil]

Khuyên ai fan dòng phim siêu anh hùng thì nên xem, biết đâu lại có ai đó xem hết phim lại ngờ ngợ Lucy là TOAA như mình =))
 
Ông Luc đạo diễn thể hiện được phần nào độ bá của em nó rồi . Có điều bá quá nên chỉ tồn tại trong chỉ 1 phần là hết =))
 
Phim quá hay (với fan phim siêu anh hùng như mình). Mà ko hiểu sao rate đánh giá có 6.6 nhỉ.

Đã bảo ba cái điểm đó tham khảo cho vui thôi , đừng có tin nó .
http://www.imdb.com/title/tt2872732/ratings?ref_=tt_ov_rt
Chỉ cần khoảng 2k đứa nó phá thôi là 15k đứa bỏ điểm 7+ trở lên bị kéo xuống hết .
Với lại cái mệnh đề trong film nó có vẻ khoa học và huyền nghi quá ...bị anti do mấy tên theo đạo cũng nên .

Phần nhạc film là tui like mạnh , quá rock .
PS : film này thì tui sẵn sàng để ra xem lần 2 . Tội nghiệp mấy chú Expandable 3 ...tui không biết mình còn ủng hộ được không :3cool_embarrassed:
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^TOAA là gì rứa :7cool_waaaht:
The One Above All đó bác, fan marvel mà ko biết sao.
Hức hức, rạp gần nhất chiếu Lucy cách nhà 250km. Lại vừa rút quân từ dưới đó về được 3 hôm rồi.
Biết thế ở lại coi, tiếc quá! Blu chắc phải nửa năm nữa.
 
Phải chăng lucy là người đầu tiên tiến hóa vì sử dụng dc 100% não, trở về thời nguyên thủy của vũ trụ và thiết lập lại mọi thứ và chúng ta có 1 loạt các nhân vật và siêu anh hùng. có khi lắm :))
 
Phim hay hơn dự tính...
Khúc cuối có chỗ không hiểu:
[SPOIL] Lúc kích hoạt 100%, lúc quay ngược time, thân thể rõ ràng là vẫn ở phòng TN, làm sao người da đỏ với cả con Vượn người lại có thể thấy được Lucy [/SPOIL]
Nhạc phim chuẩn, thích khúc chạy đua ở Paris :3cool_embarrassed:
 
^[spoil]Lúc đó, lucy muốn bao nhiêu bản thể tách rời cũng dc mà bác. Thực ra làm vậy cho nó kịch tính thôi, chứ lúc đó đạn bắn vào cũng chả chết dc.[/spoil]
 
[SPOIL]Lúc Lucy thảo luận với ông giáo sư nói đó , thời gian mới là đơn vị chính xác nhất để định nghĩa mọi thứ . Khi tiến hóa tới 100% đồng nghĩa với Lucy hòa vào dòng thời gian luôn rồi ...Every Time , Every Where thành God mợ nó rồi .
Tay nào đọc truyện Tàu thì hiểu như em nó hóa thân thành Đạo kiểu Hồng Quân vậy =))
Mà tiến hóa tới lúc đó thì hầu như không còn là người nữa . Biến hóa thành cái máy tính cũng ngụ ý lắm .
[/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
[SPOIL]Lúc Lucy thảo luận với ông giáo sư nói đó , thời gian mới là đơn vị chính xác nhất để định nghĩa mọi thứ . Khi tiến hóa tới 100% đồng nghĩa với Lucy hòa vào dòng thời gian luôn rồi ...Every Time , Every Where thành God mợ nó rồi .
Tay nào đọc truyện Tàu thì hiểu như em nó hóa thân thành Đạo kiểu Hồng Quân vậy =))
Mà tiến hóa tới lúc đó thì hầu như không còn là người nữa . Biến hóa thành cái máy tính cũng ngụ ý lắm .
[/SPOIL]

Giống kiểu Yến Phi với Truyền Ưng phá không bay đi trong truyện của Huỳnh Dị đó hả?
 
Biết nói thế nào nhỉ? Phim này mình không thích lắm. Cảm giác mọi thứ cứ ngang ngang, và chẳng có gì thật sự nổi trội.

Kỹ xảo của phim đẹp, mang tính nghệ thuật cao, nhưng không hề có đại cảnh chiến đấu hoành tráng.

Hành động của phim ở mức vừa, xen lẫn nói chuyện, giải thích. Nhờ vậy mà nhịp phim cân bằng, nên không có cảm giác bị loãng hay buồn ngủ. Tuy nhiên, phần chiến đấu khá nghèo nàn, đơn giản, một phần do vai chính quá bá, nên gần như... chẳng có gì để gọi là chiến đấu cả. Có mỗi trường đoạn đua xe có thể nói là đập phá nhiều nhất trong phim thôi.

Nội dung có kịch tính, drama nhưng khúc cuối lại có thể gây hụt hẫng cho nhiều người vì ai cũng mong có cái gì đó hoành tráng hơn thế.

Scarlett Johansson có phần diễn xuất rất khá. Tâm lý nhân vật có sự chuyển biến tốt qua từng giai đoạn. Tuy nhiên, do cô có vẻ khá già nên đoạn đầu đóng vai nữ sinh ngây thơ có cảm giác chênh lệch tuổi tác, và phản ứng tâm lý sau đột biến có cái gì đó đột ngột. Đoạn drama mình cũng thấy có chút lấn cấn vì chưa đủ chi tiết để đẩy cảm xúc nhân vật lên như thế, mặc dù cô diễn rất xuất sắc.

Phim cấm 16 tuổi vì bạo lực, máu me, một vài hình ảnh "gợi cảm", vài cảnh "ấy" nhẹ.

Một điều thú vị là phim này kết hợp hình ảnh của thế giới động vật để làm ẩn dụ cho tình huống. Nó vừa lạ, vừa khiến khán giả buồn cười.

Phim này may mà quay ở Đài Loan, chứ quay ở TQ thì chắc bị cắt hết vì dám mô tả người Hoa là băng đảng bắt cóc này nọ. Người châu Á trong phim này được mô tả khá tiêu cực, cả Hàn lẫn Hoa. Thế nhưng, phim lại ngập tràn quảng cáo sản phẩm của anh Sam không.

Nói chung, trước khi xem phim này thì hãy xác định đây là phim khoa học viễn tưởng pha hình sự, chứ không phải hành động cháy nổ như mấy phim Ninja rùa, Transformer nhé.
 
Toàn nhắc đến hàn chứ có đả động đến thằng Hoa nào đâu :8cool_tire:
 
Toàn nhắc đến hàn chứ có đả động đến thằng Hoa nào đâu :8cool_tire:

cái đám bị Lucy bắn chết trên bàn ăn là người Hoa đấy
 
Bắn chết vài đứa người hoa thì không được à ?
Film mà làm hoành tráng hơn nữa thì không là vấn đề , chỉ cần tiền và nền xanh thôi , lol .

Film này tuy Plot hole cũng không ít nhưng tui lại khoái . Nhìn quá trình em Lucy mất dần chất người làm mình có một ấn tượng không nhẹ .
Đố mấy ông thấy cái hình ảnh mấy tế bào chạy nhảy trong cái ống có cái van khép mở thật ra nó là gì :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong đám mafia đó hình như chỉ có boss cuối Choi Min Sik và thằng phó tướng (nhìn cùi cùi mà có khúc cuối bay ra cầm RPG bắn vào phòng nhìn ảo phết) là Hàn thôi, còn lại là khựa hết. Chắc ý là Hàn làm hero còn khựa chỉ là creep =))
 
Có vẻ như nếu dài hơn thì sẽ tải được nhiều thứ hơn. Như Cloud Atlas cũng giả thiết kiểu kiểu như này nhưng mất 3 tiếng mà còn rất mơ hồ. Trong khi phim này nêu ra khá cụ thể, nhiều và nhanh làm khó nắm bắt kịp, tôi muốn ít chiến đấu hơn và nói nhiều hơn về khoa học, vì Lucy rất bá về sau, và combat cứ liên tưởng đến BW thôi.

Nói chung là phim hay, nhưng có vẻ chưa đủ chiều sâu và ko ấn tượng lắm, chưa gọi là phim "đỉnh"
 
Phim này giống như một bộ phim quảng cáo cho 1 hãng viễn thông tên là Lucy với slogan: "I am everywhere!".
[spoil]Morgan Freeman nhận đc cái USB (a.k.a. Universal Serial Bus) chân truyền của Lucy nên mới đc làm god trong Bruce Almighty[/spoil]
 
Có vẻ như nếu dài hơn thì sẽ tải được nhiều thứ hơn. Như Cloud Atlas cũng giả thiết kiểu kiểu như này nhưng mất 3 tiếng mà còn rất mơ hồ. Trong khi phim này nêu ra khá cụ thể, nhiều và nhanh làm khó nắm bắt kịp, tôi muốn ít chiến đấu hơn và nói nhiều hơn về khoa học, vì Lucy rất bá về sau, và combat cứ liên tưởng đến BW thôi.

Nói chung là phim hay, nhưng có vẻ chưa đủ chiều sâu và ko ấn tượng lắm, chưa gọi là phim "đỉnh"

Cái mình thấy ko hay ở phim này là nó tiến triển quá nhanh, tất cả mọi việc, gói trog 24h trong phim nên coi thấy có vẻ rút gọn ghê quá. Lucy về cuối phim ko gọi là bá đạo nữa rồi, vì sức mạnh của Lucy phải tầm những phim siêu anh hùng tầm đa vũ trụ chắc mới diễn tả nổi. Nên em nghĩ kết ở đó là dc. Lucy ko phải dành cho trái đất, nói ngắn gọn là "biến giùm con đi má!" =))

Mà trong tất cả thể loại phim lên rạp từng chiếu thì Lucy là chắc bá nhất mẹ nó rồi. Hóng chục năm nữa phim siêu anh hùng có TOAA, để xem năng lực của lucy thông qua anh TOAA cũng dc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bên này thì khen mà sao bên topic nhện vãi lềnh lại đánh giá lucy là phim hd tệ nhất năm nay nhỉ. Chẳng biết có nên ra rạp ko.
 
Back
Top