- 27/3/05
- 30,131
- 18,936
-Ảnh hơi nhiều và to, bà con ai muốn xem chịu khó chút...
-Ai muốn lấy hình post ở nơi khác nhớ ghi credit, tốt hơn nữa thì PM hay post xin phép tỏ ra mình là người lịch sự thì càng tốt, rất hoan nghênh.
-Hình ảnh của mình đề nghị mấy anh lều báo ở kenh14, zing hay đại loại thế xin đừng lấy, nói chung là mình không thích.
Mở đầu :
Nói chung là mọi người nghe danh nhiều đến đại hội Comiket, thánh địa otachym nức tiếng gần xa, tổ chức một năm hai lần tụ tập toàn anh tài võ lâm vẽ hentai lẫn doujin khắp Nhật Bản. Mỗi tội gần 5,6 năm nay nhờ ơn thằng cờ hó Sankaku toàn up ảnh cosplay comiket nên nhiều người tưởng nhầm comiket nó biến tướng thành cosplayket, giờ ở VN cũng rầm rộ phong trào cosplay đến mức mấy đợt festival phần cos áp đảo hết mấy phần còn lại...
Với tiêu chí là lột tả một góc nhìn chân thực cho mọi người biết bộ mặt thật của comiket, tác giả đành lặn lội thức khuya dậy sớm bò đi review comiket cho bà con coi, lưu ý tác giả còn phải dành thời gian chen chúc, lăn lê bò toài, xếp hàng, đánh nhau với thiên hạ để mua doujin hentai nên hình ảnh chụp không có đẹp cho lắm, góc chụp cũng không chuyên nghiệp nốt, thanh niên nào ném đặc sản hội nghị " sao chụp hong có đẹp kí rì hết " thì cuối năm bay sang Nhật đi C87 mà chụp nhá
Ngày 1, ngày 2 của comiket đa số là hàng softcore, non-h, cosplay dành nhiều khu cho quảng cáo sản phẩm mới của mấy hãng to to nên trừ phi hardcore thì đi, còn không nếu chỉ mua hentai hay limited edition như tác giả thì phải găm đạn chờ ngày thứ 3, cũng là ngày " ác liệt " nhất của đại hội. ( Thực ra ngài cũng tính đi ngày 2 để mua vài thứ, nhưng đi nửa đường trời đổ mưa kinh quá nên quay về
)
Lưu ý chuẩn bị trước khi đi comiket ( Dành cho các con giời sau này muốn đi ) :
-Nước : 2 chai ( Tốt nhất nên có 1 chai là bình cách nhiệt, 1 chai nước khoáng để...đổ lên đầu cho hạ nhiệt )
-Nón, hoặc áo gió có mũ trùm, quạt, miếng dán chườm đầu : để che nắng hạ nhiệt, chơi cái đầu trần xếp hàng 3,4 tiếng mà có nắng thì teo trước khi vào mua hàng luôn.
- Khăn, khẩu trang : Lau mồ hôi hạ nhiệt, khẩu trang thì để...chống độc, cứ thử tưởng tượng phải 1/3 số người đi hôm nay là camping từ hôm qua, chưa tắm rửa gì hết...chen chúc nhau mua hàng là biết ngay mùi hương đậm đặc cỡ nào...
-Ghế xếp ( Loại bán trong shop 100 Yen ) : để ngồi khi phải xếp hàng quá lâu, loại này nhỏ gọn tiện lợi mang theo, không choáng chỗ lắm, nhất là mấy chị em không có thói quen làm người mẫu đứng với chạy 6,7 tiếng liên tục.
-Balo, xe kéo : Không cần mang túi xách, có vài chỗ mua nó tặng túi xách đồ nhìn xì tin, mang balo cho cơ động + xe kéo để đề phòng mua nhiều quá thì đóng gói rồi kéo cho khỏe, xách cái balo với túi xách nhét 20, 30 cuốn doujin chạy lăng quăng thì mất sức vcl lắm...
- Cơm nắm, nước tăng lực : Mỗi thứ hai cái, cơm nắm là dạng thức ăn cơ động nhất, ăn xong tu thêm chai nước bao no, còn nước tăng lực để có sức hoạt động, khuyến khích mua loại này :
Hơi đắt chút ( ~200 Yen ) nhưng rất hiệu quả, uống một chai là đủ sức hoạt động liên tục trong 6 tiếng, khỏe như trâu luôn.
- Bản đồ, bút viết ghi chú : Save trong điện thoại hay in ra cũng được, bản đồ ở đây là loại đánh dấu chỗ của mấy circle để mua cho nhanh, có thể tự soạn hoặc mua catalog có DVD đính kèm cũng được. Nếu không có cái này, đi vào mê hồn trận là chỉ có từ chết tới trọng thương
, ví dụ (NSFW, có spoil tên mấy cái circle H ) :
Tuyệt đối không mang catalog bên mình !! Dù rất chi tiết nhưng nặng cũng thôi rồi, dày như cái danh bạ điện thoại " những trang vàng của VN " ngày xưa á, xách cuốn catalog 3 kí lô bên mình đi về chắc trẹo xương sống.
Giày : Chọn loại giày nào đi cảm thấy dễ chịu nhất là được, vì phải đi rất nhiều, thím nào chơi cao gót té vỡ mặt đừng trách ông trời bạo ngược, cũng không nên đi dép vì trời nắng nóng tới mức có thể chảy cả nhựa dép ra + lượng người siêu đông việc giẫm lên chân nhau rất thường xảy ra, đi dép nó dẫm cho toạc móng heo luôn.
Riêng điện thoại thì chỉ dùng để check map, chụp hình, nếu để gọi điện hay online rất khó vì lượng người đông, tình trạng nghẽn mạng xảy ra thường xuyên...nếu đi thành đoàn đội thì nên phân công mỗi người mua chỗ nào rồi tụ họp lại ở địa điểm chỉ định trước.
Nói chung là chỉ có nhiêu đó thôi...còn lại thì vào tới phần chính :
7:00 AM : Sáng sớm 6h xuất phát, lạnh teo hết cả bugi, bắt tàu mất tầm một tiếng để tới ga Kokusai-Tenjijo, trời mây nhiều nên nghĩ thời tiết này chắc ngon, chứ cái biển người kia mà nắng nóng chắc thành gà xông khói mất...
Có mấy chự camping overnight từ tối qua, giờ đang dọn dẹp để xuất phát luôn
Tokyo Big Sight thấp thoáng đằng xa
8:00 AM~10:00 AM : Xếp hàng, đằng trước biển người ngùn ngụt, đằng sau nhân dân cũng đông như kiến cỏ, thằng nào mà dính Ebola ở trong này thì Nhật Bản tận thế luôn
Khúc này là cắt đoàn xếp hàng ra thành từng khúc, nhất là đoạn cầu thang để tránh tình trạng chen chúc ngã cầu thang tập thể như mấy năm trước
Nhung nhúc toàn đầu người, tí nữa di chuyển nó ép như con tép...
10:00 AM~11:00 AM : Khu phía tây mở cửa cho vào, khu này là nơi trưng bày của mấy hãng lớn, còn khu phía đông của doujin thì mở sớm hơn, tầm 9:30 là vào được rồi, những ai đi comiket nếu thích anime/manga merchandise hay goods thì nên chạy đến chỗ này trước tiên nếu có món mình cần mua, không cần quá ưu tiên doujin vì tầm nửa tiếng sau tập trung ở khu này cũng đông vãi đạn do là ngày cuối của comiket nên các hãng rất mạnh tay sale off, nhất là chỗ chú Type-Moon với Nitro+ xếp hàng mỏi mệt luôn...đông đến mức khi tác giả nghỉ trưa vẫn thấy bọn nó xếp hàng mua đồ.
Tác giả vào sớm nên chưa đông lắm, tầm 1:00 PM quay lại thì nhung nhúc người với người.
Type-Moon, đừng tưởng xếp hàng nó ngắn vậy, nó kéo tuốt ra ngoài cổng luôn, dài như con lươn á
...
Túi xách tặng kèm của Type-Moon...em Saber hai mảnh thì thằng đ* đượi Gil quấn mỗi cái khố, trông gay đừng hỏi, sao không phải là ngược lại
, đây cũng là túi xách duy nhất tác giả xách theo vì size không cồng kềnh và cũng...bớt dội hàng nhất, có mấy cái túi tặng của M*idoll, Ud*n-Ya hay Tony Taka thì thằng nào xách lên tàu về chắc da mặt cũng luyện kim chung trạo tới tầng 12, tuyệt chiêu khoan cắt bê tông cũng bó tay luôn
, ngoài ra Alemat**rema kì này tặng túi C86 cực đẹp nhưng tác giả không lấy vì to quá, mang về cũng rác nhà là chính...
11:00 AM~01:30 PM : Đến khu phía đông, chiến trường của comiket chính là đây, chen chúc đánh nhau vỡ đầu để...mua hentai
...đây cũng là nơi để mangaka promote mấy ý tưởng mới luôn, hình chụp đa số ở ngoài rìa vì bên trong lượng người quá đông + tác giả nhiều người cũng không cho chụp nên mọi người thông cảm...
Trong quá trình mua sắm thì hơi bị thất vọng do trong list có Hisasi mà cuối cùng ngó ra thì không thấy, hơi buồn nếu tay này không vẽ hentai nữa
( Gần đây toàn vẽ artwork cho novel Netoge no Yome, chắc ăn cũng khá ), Yokoh*** thì không có trưng biển poster sản phẩm kì này nên hơi khó kiếm, cha nội lần sau nhớ trưng giùm cái, đi qua đi lại chỗ N mấy lần mới thấy, ova*** thì kì này không có sản phẩm mới, bán lại hàng từ C85 với C84...
Đi loanh quanh thì thu hoạch ngoài ý muốn được thêm hàng của Fu**yama Na*to với Lamina**a, vốn không nằm trong list, khu của F*tal P*lse, Ud*n-Ya, M*SP thì xếp hàng dài dằng dặc, riêng bạn M*SP bắt mình xếp hơn 40'...được cái doujin 1500 Yen mà dày cui, hơn 240 trang trong khi mấy cuốn khác 500 Yen có 25 trang bọ, cha nội này chơi phá giá ta !?
Đến chỗ của Nerom*sin, umm...lúc check trên Tsukuy*mi thì bọn nó có order của tay này nên mình không mặn mà lắm nhưng lật sơ qua doujin, xong hai thằng im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười keke, trong sự thô bỉ ta tìm thấy tri kỉ
( Cái này có thiệt nha ), thôi móc túi đưa 500 Yen mua luôn, được tặng kèm thêm cái omake nữa 
01:30 PM~ 03:00 PM : Nghỉ trưa, cày hơn 7 tiếng có uống tăng lực cũng thấy oải, đặc biệt là trong hội trường nóng và ngột ngạt đừng hỏi, ăn xong thì lết ra ngoài hội trường đến khu cosplay, lúc đi ra thì đám cosplay cũng đang nghỉ trưa, đi ăn, toilet và...tranh thủ mua doujin nên tác giả có tí thời gian rảnh để đi loanh quanh tham quan...lúc này vẫn còn một hàng dài xếp hàng mua hàng của Ud*n-ya, kỉ niệm 10 năm vẽ hentai nên tay này có bán thêm cái T-Shirt giá 3000 Yen, nhưng thằng nào dám mặc cái áo đó thì bật auto-shield cho virginity của mình luôn.
Chếch xuống khu phía đông là khu bán doujin music, doujin game, softcore manga và...hàng yuri, yaoi,
, chỗ này mình hơi dị nên chỉ chụp vài tấm thôi, phải 2,3 năm trước còn sức và còn tiền thì có khi còn lượn qua lại mua vài thứ...
Tham quan chán xong quay lại khu cosplay, nói thiệt là mình cũng không mặn mà gì với cosplay lắm, nhưng thôi chụp cho đủ set comiket kẻo bà con bảo mình thiên vị...ngoài lề, lúc đi lang thang nghỉ trưa thì trời cực mát, đến lúc đám coser kéo ra để chụp hình thì...đm nắng lên chói chang con tim, thiêu đốt tâm hồn !!
Cơm nắm nhân trứng cá, ăn xong uống miếng trà bao no cả ngày...
Nghỉ trưa vài người tranh thủ check lại list mua hàng với...lướt sơ hàng luôn
Chỗ xếp hàng của Ud*n-Ya, dài ngang ngửa với khu Type-Moon ở khu phía tây.
Nghỉ trưa vẫn còn xếp hàng để mua đồ...
Trời nóng không gì tuyệt bằng đá bào
Phút nghỉ trưa hiếm hoi của mọi người.
Chếch xuống từ khu phía đông, gian hàng bán doujin game, music và...những thứ khác ngoài hentai...không mua cái gì ở đây hết.
-Ai muốn lấy hình post ở nơi khác nhớ ghi credit, tốt hơn nữa thì PM hay post xin phép tỏ ra mình là người lịch sự thì càng tốt, rất hoan nghênh.
-Hình ảnh của mình đề nghị mấy anh lều báo ở kenh14, zing hay đại loại thế xin đừng lấy, nói chung là mình không thích.
Mở đầu :
Nói chung là mọi người nghe danh nhiều đến đại hội Comiket, thánh địa otachym nức tiếng gần xa, tổ chức một năm hai lần tụ tập toàn anh tài võ lâm vẽ hentai lẫn doujin khắp Nhật Bản. Mỗi tội gần 5,6 năm nay nhờ ơn thằng cờ hó Sankaku toàn up ảnh cosplay comiket nên nhiều người tưởng nhầm comiket nó biến tướng thành cosplayket, giờ ở VN cũng rầm rộ phong trào cosplay đến mức mấy đợt festival phần cos áp đảo hết mấy phần còn lại...
Với tiêu chí là lột tả một góc nhìn chân thực cho mọi người biết bộ mặt thật của comiket, tác giả đành lặn lội thức khuya dậy sớm bò đi review comiket cho bà con coi, lưu ý tác giả còn phải dành thời gian chen chúc, lăn lê bò toài, xếp hàng, đánh nhau với thiên hạ để mua doujin hentai nên hình ảnh chụp không có đẹp cho lắm, góc chụp cũng không chuyên nghiệp nốt, thanh niên nào ném đặc sản hội nghị " sao chụp hong có đẹp kí rì hết " thì cuối năm bay sang Nhật đi C87 mà chụp nhá

Ngày 1, ngày 2 của comiket đa số là hàng softcore, non-h, cosplay dành nhiều khu cho quảng cáo sản phẩm mới của mấy hãng to to nên trừ phi hardcore thì đi, còn không nếu chỉ mua hentai hay limited edition như tác giả thì phải găm đạn chờ ngày thứ 3, cũng là ngày " ác liệt " nhất của đại hội. ( Thực ra ngài cũng tính đi ngày 2 để mua vài thứ, nhưng đi nửa đường trời đổ mưa kinh quá nên quay về
)Lưu ý chuẩn bị trước khi đi comiket ( Dành cho các con giời sau này muốn đi ) :
-Nước : 2 chai ( Tốt nhất nên có 1 chai là bình cách nhiệt, 1 chai nước khoáng để...đổ lên đầu cho hạ nhiệt )
-Nón, hoặc áo gió có mũ trùm, quạt, miếng dán chườm đầu : để che nắng hạ nhiệt, chơi cái đầu trần xếp hàng 3,4 tiếng mà có nắng thì teo trước khi vào mua hàng luôn.
- Khăn, khẩu trang : Lau mồ hôi hạ nhiệt, khẩu trang thì để...chống độc, cứ thử tưởng tượng phải 1/3 số người đi hôm nay là camping từ hôm qua, chưa tắm rửa gì hết...chen chúc nhau mua hàng là biết ngay mùi hương đậm đặc cỡ nào...
-Ghế xếp ( Loại bán trong shop 100 Yen ) : để ngồi khi phải xếp hàng quá lâu, loại này nhỏ gọn tiện lợi mang theo, không choáng chỗ lắm, nhất là mấy chị em không có thói quen làm người mẫu đứng với chạy 6,7 tiếng liên tục.
-Balo, xe kéo : Không cần mang túi xách, có vài chỗ mua nó tặng túi xách đồ nhìn xì tin, mang balo cho cơ động + xe kéo để đề phòng mua nhiều quá thì đóng gói rồi kéo cho khỏe, xách cái balo với túi xách nhét 20, 30 cuốn doujin chạy lăng quăng thì mất sức vcl lắm...
- Cơm nắm, nước tăng lực : Mỗi thứ hai cái, cơm nắm là dạng thức ăn cơ động nhất, ăn xong tu thêm chai nước bao no, còn nước tăng lực để có sức hoạt động, khuyến khích mua loại này :
Hơi đắt chút ( ~200 Yen ) nhưng rất hiệu quả, uống một chai là đủ sức hoạt động liên tục trong 6 tiếng, khỏe như trâu luôn.
- Bản đồ, bút viết ghi chú : Save trong điện thoại hay in ra cũng được, bản đồ ở đây là loại đánh dấu chỗ của mấy circle để mua cho nhanh, có thể tự soạn hoặc mua catalog có DVD đính kèm cũng được. Nếu không có cái này, đi vào mê hồn trận là chỉ có từ chết tới trọng thương
, ví dụ (NSFW, có spoil tên mấy cái circle H ) :[spoil]
[/spoil]
Tuyệt đối không mang catalog bên mình !! Dù rất chi tiết nhưng nặng cũng thôi rồi, dày như cái danh bạ điện thoại " những trang vàng của VN " ngày xưa á, xách cuốn catalog 3 kí lô bên mình đi về chắc trẹo xương sống.
Giày : Chọn loại giày nào đi cảm thấy dễ chịu nhất là được, vì phải đi rất nhiều, thím nào chơi cao gót té vỡ mặt đừng trách ông trời bạo ngược, cũng không nên đi dép vì trời nắng nóng tới mức có thể chảy cả nhựa dép ra + lượng người siêu đông việc giẫm lên chân nhau rất thường xảy ra, đi dép nó dẫm cho toạc móng heo luôn.
Riêng điện thoại thì chỉ dùng để check map, chụp hình, nếu để gọi điện hay online rất khó vì lượng người đông, tình trạng nghẽn mạng xảy ra thường xuyên...nếu đi thành đoàn đội thì nên phân công mỗi người mua chỗ nào rồi tụ họp lại ở địa điểm chỉ định trước.
Nói chung là chỉ có nhiêu đó thôi...còn lại thì vào tới phần chính :
7:00 AM : Sáng sớm 6h xuất phát, lạnh teo hết cả bugi, bắt tàu mất tầm một tiếng để tới ga Kokusai-Tenjijo, trời mây nhiều nên nghĩ thời tiết này chắc ngon, chứ cái biển người kia mà nắng nóng chắc thành gà xông khói mất...
Có mấy chự camping overnight từ tối qua, giờ đang dọn dẹp để xuất phát luôn
Tokyo Big Sight thấp thoáng đằng xa
8:00 AM~10:00 AM : Xếp hàng, đằng trước biển người ngùn ngụt, đằng sau nhân dân cũng đông như kiến cỏ, thằng nào mà dính Ebola ở trong này thì Nhật Bản tận thế luôn

Khúc này là cắt đoàn xếp hàng ra thành từng khúc, nhất là đoạn cầu thang để tránh tình trạng chen chúc ngã cầu thang tập thể như mấy năm trước
Nhung nhúc toàn đầu người, tí nữa di chuyển nó ép như con tép...
10:00 AM~11:00 AM : Khu phía tây mở cửa cho vào, khu này là nơi trưng bày của mấy hãng lớn, còn khu phía đông của doujin thì mở sớm hơn, tầm 9:30 là vào được rồi, những ai đi comiket nếu thích anime/manga merchandise hay goods thì nên chạy đến chỗ này trước tiên nếu có món mình cần mua, không cần quá ưu tiên doujin vì tầm nửa tiếng sau tập trung ở khu này cũng đông vãi đạn do là ngày cuối của comiket nên các hãng rất mạnh tay sale off, nhất là chỗ chú Type-Moon với Nitro+ xếp hàng mỏi mệt luôn...đông đến mức khi tác giả nghỉ trưa vẫn thấy bọn nó xếp hàng mua đồ.
Tác giả vào sớm nên chưa đông lắm, tầm 1:00 PM quay lại thì nhung nhúc người với người.
Type-Moon, đừng tưởng xếp hàng nó ngắn vậy, nó kéo tuốt ra ngoài cổng luôn, dài như con lươn á
...
Túi xách tặng kèm của Type-Moon...em Saber hai mảnh thì thằng đ* đượi Gil quấn mỗi cái khố, trông gay đừng hỏi, sao không phải là ngược lại
, đây cũng là túi xách duy nhất tác giả xách theo vì size không cồng kềnh và cũng...bớt dội hàng nhất, có mấy cái túi tặng của M*idoll, Ud*n-Ya hay Tony Taka thì thằng nào xách lên tàu về chắc da mặt cũng luyện kim chung trạo tới tầng 12, tuyệt chiêu khoan cắt bê tông cũng bó tay luôn
, ngoài ra Alemat**rema kì này tặng túi C86 cực đẹp nhưng tác giả không lấy vì to quá, mang về cũng rác nhà là chính...
11:00 AM~01:30 PM : Đến khu phía đông, chiến trường của comiket chính là đây, chen chúc đánh nhau vỡ đầu để...mua hentai
...đây cũng là nơi để mangaka promote mấy ý tưởng mới luôn, hình chụp đa số ở ngoài rìa vì bên trong lượng người quá đông + tác giả nhiều người cũng không cho chụp nên mọi người thông cảm...Trong quá trình mua sắm thì hơi bị thất vọng do trong list có Hisasi mà cuối cùng ngó ra thì không thấy, hơi buồn nếu tay này không vẽ hentai nữa
( Gần đây toàn vẽ artwork cho novel Netoge no Yome, chắc ăn cũng khá ), Yokoh*** thì không có trưng biển poster sản phẩm kì này nên hơi khó kiếm, cha nội lần sau nhớ trưng giùm cái, đi qua đi lại chỗ N mấy lần mới thấy, ova*** thì kì này không có sản phẩm mới, bán lại hàng từ C85 với C84...Đi loanh quanh thì thu hoạch ngoài ý muốn được thêm hàng của Fu**yama Na*to với Lamina**a, vốn không nằm trong list, khu của F*tal P*lse, Ud*n-Ya, M*SP thì xếp hàng dài dằng dặc, riêng bạn M*SP bắt mình xếp hơn 40'...được cái doujin 1500 Yen mà dày cui, hơn 240 trang trong khi mấy cuốn khác 500 Yen có 25 trang bọ, cha nội này chơi phá giá ta !?
Đến chỗ của Nerom*sin, umm...lúc check trên Tsukuy*mi thì bọn nó có order của tay này nên mình không mặn mà lắm nhưng lật sơ qua doujin, xong hai thằng im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười keke, trong sự thô bỉ ta tìm thấy tri kỉ
( Cái này có thiệt nha ), thôi móc túi đưa 500 Yen mua luôn, được tặng kèm thêm cái omake nữa 
Ngoài ra do lo chụp hình rồi đi ăn nên tác giả bị lỡ mất hàng của campan**a, douma tiếc đừng hỏi luôn
, đến lúc tới sạp thì chỉ thấy thằng khỉ ngồi phe phẩy quạt ra chiều thích ý lắm, bắt bố phải ra toranoana mua mới chịu à ?! Còn sạp của Cycl*ne thì ở gần khu cosplay, lúc đi ra thì thấy y đang tổ chức gameshow Jan-Ken-Pon để tặng poster
...thôi đi pa, cái poster Fate ( Nanoha ) của pa lộ tít hở hang bà cố, có cho con cũng không dám treo trong phòng...
Fatal P*lse...duuuuh...
Nắng nóng không thể ngăn cản nhiệt huyết con tim !
Một góc của khu phía đông
Nào cha con mình cùng nhau mua hentai, đừng nói với mẹ nhá...
Khu bán ink, tone dành cho manga, cũng đang giảm giá rất nhiều.
Ở ngoài gần khu cosplay là sạp của C*clone, lưu ý là em Fate có cen nipple bằng hình trái tim, đừng đứa nào tố mình up hình lộ tít nha.
, đến lúc tới sạp thì chỉ thấy thằng khỉ ngồi phe phẩy quạt ra chiều thích ý lắm, bắt bố phải ra toranoana mua mới chịu à ?! Còn sạp của Cycl*ne thì ở gần khu cosplay, lúc đi ra thì thấy y đang tổ chức gameshow Jan-Ken-Pon để tặng poster
...thôi đi pa, cái poster Fate ( Nanoha ) của pa lộ tít hở hang bà cố, có cho con cũng không dám treo trong phòng...
Fatal P*lse...duuuuh...
Nắng nóng không thể ngăn cản nhiệt huyết con tim !
Một góc của khu phía đông
Nào cha con mình cùng nhau mua hentai, đừng nói với mẹ nhá...
Khu bán ink, tone dành cho manga, cũng đang giảm giá rất nhiều.
Ở ngoài gần khu cosplay là sạp của C*clone, lưu ý là em Fate có cen nipple bằng hình trái tim, đừng đứa nào tố mình up hình lộ tít nha.
01:30 PM~ 03:00 PM : Nghỉ trưa, cày hơn 7 tiếng có uống tăng lực cũng thấy oải, đặc biệt là trong hội trường nóng và ngột ngạt đừng hỏi, ăn xong thì lết ra ngoài hội trường đến khu cosplay, lúc đi ra thì đám cosplay cũng đang nghỉ trưa, đi ăn, toilet và...tranh thủ mua doujin nên tác giả có tí thời gian rảnh để đi loanh quanh tham quan...lúc này vẫn còn một hàng dài xếp hàng mua hàng của Ud*n-ya, kỉ niệm 10 năm vẽ hentai nên tay này có bán thêm cái T-Shirt giá 3000 Yen, nhưng thằng nào dám mặc cái áo đó thì bật auto-shield cho virginity của mình luôn.
Chếch xuống khu phía đông là khu bán doujin music, doujin game, softcore manga và...hàng yuri, yaoi,
, chỗ này mình hơi dị nên chỉ chụp vài tấm thôi, phải 2,3 năm trước còn sức và còn tiền thì có khi còn lượn qua lại mua vài thứ...Tham quan chán xong quay lại khu cosplay, nói thiệt là mình cũng không mặn mà gì với cosplay lắm, nhưng thôi chụp cho đủ set comiket kẻo bà con bảo mình thiên vị...ngoài lề, lúc đi lang thang nghỉ trưa thì trời cực mát, đến lúc đám coser kéo ra để chụp hình thì...đm nắng lên chói chang con tim, thiêu đốt tâm hồn !!
Cơm nắm nhân trứng cá, ăn xong uống miếng trà bao no cả ngày...
Nghỉ trưa vài người tranh thủ check lại list mua hàng với...lướt sơ hàng luôn

Chỗ xếp hàng của Ud*n-Ya, dài ngang ngửa với khu Type-Moon ở khu phía tây.
Nghỉ trưa vẫn còn xếp hàng để mua đồ...
Trời nóng không gì tuyệt bằng đá bào
Phút nghỉ trưa hiếm hoi của mọi người.
Chếch xuống từ khu phía đông, gian hàng bán doujin game, music và...những thứ khác ngoài hentai...không mua cái gì ở đây hết.
Chỉnh sửa cuối:
.



