- 13/1/09
- 9,117
- 5,751
Không có điểm mù thì thánh chỉ cần tạo ra một cái là được thôi mà.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Không có điểm mù thì thánh chỉ cần tạo ra một cái là được thôi mà.
Thật ra nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu. như lời Itachi nói vậy. Ngay cả tác phẩm Naruto cũng có 1 điểm yếu duy nhất thôi, đó chính là Thánh. Nếu ko có thánh trong tác phẩm này thì bộ truyện sẽ thành huyền thoại số 1 qua cả DB, như kiểu OP Bleach HxH ko là gì cả ...
bộ Naruto nổi tiếng như bây giờ là nhờ vào mấy tập đầu xoay quanh tuổi thơ dữ dội của thánh
nếu không có thánh mà chỉ xoay quanh thằng Sặc trẩu tre với con Suckura thì khối thằng đã drop bộ này từ lâu rồi chứ đừng nói là qua mặt cả mấy bộ kia 
.Phải mà truyện cứ giữ phong cách choảng nhau như lúc thánh còn nhỏ thì hay.byakugan có 1 điểm mù nhé![]()

Nói thật hay đùa vậybộ Naruto nổi tiếng như bây giờ là nhờ vào mấy tập đầu xoay quanh tuổi thơ dữ dội của thánh
nếu không có thánh mà chỉ xoay quanh thằng Sặc trẩu tre với con Suckura thì khối thằng đã drop bộ này từ lâu rồi chứ đừng nói là qua mặt cả mấy bộ kia
Về sau do thánh dùng let's talk no jutsu đánh boss nhiều quá khiến truyện ngày càng tụt dốc.Phải mà truyện cứ giữ phong cách choảng nhau như lúc thánh còn nhỏ thì hay.
Truyện Naruto, mà đặc biệt là trận chiến trong đó có sự có mặt của 2 đấng toàn năng chuyên bẻ cong hiện thực Nar-Sặc mà cần logic sao![]()

Truyện Naruto, mà đặc biệt là trận chiến trong đó có sự có mặt của 2 đấng toàn năng chuyên bẻ cong hiện thực Nar-Sặc mà cần logic sao![]()

nhớ chú Kakashi mấy chap trước thọt bi, tưởng an phận lui về làm creep rồi, vậy mà 2 thánh chỉ cần đánh nhẹ phát rắm là chú nhảy từ cuối bảng lên nằm top võ lâm chí tôn lại trong nháy mắt ngay, giờ đến em y tá Suckura chuyên lo cứu thương với dân vận, cạn kiệt cả mana mà vẫn gõ đầu đc thánh mẫu, thế mới thấy trình độ thay đổi thực tại của 2 thánh đúng là càng ngày càng vãi đái![]()
Không phải ngẫu nhiên Sặc có tên là Sặc. Trước khi thánh Nar đắc đạo thành tiên thì thần Sặc đã từng làm 2 màn nổi tiếng xài các phép thành danh của thánh Nar sau này rồi. Trận đập Deidara aura trừ IQ dùng từ đầu đến cuối. Đến cuối trận tuyệt kỹ reality warping cũng được xài khi cách 10 bước cạnh vụ nổ anh đã thoát thân ngoạn mục. Còn 1 trận lừng lẫy khác của anh chính là trận đập nhau với Bát vĩ. Sặc đã dùng thần thông bẻ cong hiện thực, dịch chuyển vết thương từ cổ xuống ngực để đồng đội cứu. Ngoài ra anh còn sáng tác ra 1 vài phép thuật riêng dựa trên talk no jutsu của thánh đó là flashback no jutsu tự cast lên bản thân để buff power khi cần thiếtĐấng toàn năng Sặc chỉ là do ăn theo thánh + thừa hưởng của Itatroll thôi. Chính xác ra 2 vị chuyên gia bẻ cong logic, biến điều ko thể thành có thể, 2 người sử dụng skill Inzanami mà ko cần nhãn thuật chính là thánh Nar và itatroll. Sau khi anh chết đã di chúc lại khả năng này cho thằng em Sặc. Ngày xưa xem là biết, Thằng Sặc chỉ có ko não và tỏ ra lanh lùng nguy hiểm thôi chứ đánh đấm nó tính toán khá kỹ, biết mình biết ta, đánh đâu chắc đó nhưng có thắng thì cũng liểng xiểng thật sự. Tức là nó đánh vẫn hợp lý.
Chứ thánh Itatroll và Naruto toàn những chiêu bài ảo diệu. Một ông Itatroll thì toàn kiểu just as planned, đánh vs anh kiểu quái gì cũng là anh tính từ đầu tới cuối hết rồi, thằng kia đi theo y như anh tính ... Còn thánh Naruto thì ngược lại : tao éo cần biết mày tính gì, tao cứ up lvl đều đều qua việc tự thông não + aura trừ IQ địch thủ thì chắc chắn thắng. Hai thánh này mới gọi là khó đỡ, chứ thánh Sặc đã bõ bèn gì. Còn từ ngày có được đôi mắt của ông anh thì Sặc mới khá lên chút. Trước thì toàn những trận đánh xong người Sặc toàn máu me, mắt chảy máu cả lít![]()


Mù của byakugan là phía sau gáy, sakura đánh từ trên đầu, chưa kể đấy là 1 khoảng nhỏ tý, chỉ đủ cho shuriken hay arrow vào thôi, nguyên 1 người làm sao ko thấy đc:
![]()
Chap này kishi bỏ hết logic rồi, kakashi có chiêu kamui íntant cast range lại chế ra 1 chiêu phải throw rồi 1 chiêu đánh melee thì hiểu rồi
..
Sặc có trận với Đan Rổ thắng thuyết phục còn gì, nguy hiểm nhưng cố tình tỏ ra ngu để trap Đan Rổ, có điều sau trận đấu lại quay trở về với bản chất ngu si ko não luôn![]()
.Công nhận là truyện này nếu bỏ nhân vật Naruto ra thì hay thậtThật ra nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu. như lời Itachi nói vậy. Ngay cả tác phẩm Naruto cũng có 1 điểm yếu duy nhất thôi, đó chính là Thánh. Nếu ko có thánh trong tác phẩm này thì bộ truyện sẽ thành huyền thoại số 1 qua cả DB, như kiểu OP Bleach HxH ko là gì cả ...
Trận đấy bố rổ đánh ngu bm ra.. Thuyết với chả phục.
Lol, từ thời xưa, cách đây 3,4 năm thì thằng Sặc từ lâu bị chửi trong này vì độ đánh đấm vớ va vớ vẩn của nó nhưng win nhảm bỏ mịa ra nhé. Còn chửi nó không não chỉ có từ khi nó bị Obito thông xong xổ ra câu Crush chết mẹ Konoha.Thánh Sặc có tên Sặc chủ yếu vì cái sự tích ko não vô đối của thánh thôi nhé bác. Nói gì cũng ko thông cả, vậy mới gọi là Sặc. Chứ còn về khoản đánh đấm ít ai kêu ca gì thánh Sặc. Bác xem trận vs Deidara, thánh Sặc bản chất đã khắc chế Deidara, lại có lợi về sharringan. Giống như 1 thằng chơi Bomb trong dota gặp ngay thằng cầm gem ấy. Trận gặp Bát vĩ thánh Sặc có solo đc quaí đâu, phải nhờ team đỡ cho + heal chứ ko vào mà solo xem có nằm sàn ko nhé ? Và đánh xong thì cũng bị ăn hành thốn tới tận rốn và bị troll bắt nhầm cái vòi. Còn mấy trận lẻ tẻ khác, chưa có trận nào mà thánh Sặc thắng ngon cả, bắt đầu từ trận đánh vs thằng trap có skill tạo gương, thánh Sặc ăn hành tý chết may nhờ thánh Nar hóa chaos. Rồi tới lúc đánh vs đám cùi ghẻ trong cuộc thi Chunin cũng ăn hành loạn cả lên, vào Gặp Garaa cũng ăn hành tiếp. Gặp Tứ quái làng Âm thanh cũng thế nốt ... Được mỗi trận gặp thánh Nar thể hiện được tý vì thánh thương vợ, và trận gặp Oro thì coi như ko tính vì Oro có xài được thuật gì đâu !
. Tiếp đến, nó tự nhận là sau lần đánh với Itatroll đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thậm chí đã tự luyện được khả năng kháng genjutsu từ Sharingan. Thế nhưng nực cười ở chỗ 1 thằng nghiên cứu tường tận đến mức đấy lại éo biết Sharingan có khả năng nhìn được màu chakra, để rồi Sặc nó tránh hết cái C4. Và cuối cùng, khả năng bẻ cong hiện thực của Sặc sử dụng khi Dei chốt quả bom cuối, tự nổ. Sặc đứng đó cách chưa tới 10 bước chân, chakra đã kiệt đứng không nổi, Sharingan đã tắt. Thế mà chỉ trong khoảnh khắc Dei phát nổ anh đã: Triệu hồi Manda - Mở Sharingan thôi miên - dịch chuyển... quả là thần kỳ vậy.
. Chưa kể, với Izanami, anh có thể cắp đít chạy từ đời nào nhưng anh lại còn đứng lại đánh khi rõ ràng team địch có tới 2 thằng rất mạnh, là Sặc và Tobi. Trong đó Tobi vẫn chưa hề ra tay.