Zhou_Long
Donkey Kong
- 7/1/09
- 378
- 5
Chào mọi người.
Đây là nick cũ của mình, vì lý do không tiện nên không dùng nick hiện tại :)
Tình hình là 2 năm rưỡi trước mình có quen với 1 em, tình cảm của mình đối với em cũng rất là nhiều. Em này thì mình thích vì tính dễ thương, ngoan ngoãn mà suy nghĩ cũng rất trưởng thành nữa. 2 đứa quen nhau được gần 6 tháng rồi chia tay. Lý do chia tay thì cũng bình thường thôi, mình đi du học và cả 2 đều cảm thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.
Sau khi chia tay thì mình cũng có buồn một khoảng thời gian, sau đó thì quyết định đi cưa con khác. Mọi chuyện thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ trừ 1 điều là mình không hiểu sao mình cưa con nào mình cũng so sánh với em ấy. Từ sau khi chia tay tới nay thì mình quen tổng cộng là 4 em (XH này kia cũng có hết rồi) nhưng mà mỗi lần có cơ hội quay lại với người cũ là mình sẵn sàng đá những em đang quen này để nối lại tình xưa.
Tự bản thân biết là ngu nhưng mà sao không thể kiềm được
Vài dòng tâm sự thế thôi, anh em khuyên giúp mình với.
Đây là nick cũ của mình, vì lý do không tiện nên không dùng nick hiện tại :)
Tình hình là 2 năm rưỡi trước mình có quen với 1 em, tình cảm của mình đối với em cũng rất là nhiều. Em này thì mình thích vì tính dễ thương, ngoan ngoãn mà suy nghĩ cũng rất trưởng thành nữa. 2 đứa quen nhau được gần 6 tháng rồi chia tay. Lý do chia tay thì cũng bình thường thôi, mình đi du học và cả 2 đều cảm thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.
Sau khi chia tay thì mình cũng có buồn một khoảng thời gian, sau đó thì quyết định đi cưa con khác. Mọi chuyện thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ trừ 1 điều là mình không hiểu sao mình cưa con nào mình cũng so sánh với em ấy. Từ sau khi chia tay tới nay thì mình quen tổng cộng là 4 em (XH này kia cũng có hết rồi) nhưng mà mỗi lần có cơ hội quay lại với người cũ là mình sẵn sàng đá những em đang quen này để nối lại tình xưa.
Tự bản thân biết là ngu nhưng mà sao không thể kiềm được

Vài dòng tâm sự thế thôi, anh em khuyên giúp mình với.



nó mở mồm ra nói đc như kia thì thôi ... chả thèm biết thằng ng yêu đang khổ. Thế thì yêu nhau làm cái vẹo j . Tìm mỏ khác mà đào cho nó sướng thân.