Tate no Yuusha no Nariagari ► If i make that woman my slave

Sau này thì bao nhiêu biến cố lớn nhỏ xảy ra, hoàng hậu tức quá phế luôn cả con Zwitch và thằng vua.

Vãi, sao bảo lão vua ghê gớm lắm cơ mà :7cool_waaaht: Thế kiểu là thực quyền của triều đình là do hoàng hậu nắm chứ không phải do lão vua à :5cool_ops:
 
Đề nghị chú minato viết tóm tắt nguyên văn từ đầu tới cuối cho lành, đọc lẻ tẻ cứ loạn nhặng xị =))
 
Vãi, sao bảo lão vua ghê gớm lắm cơ mà :7cool_waaaht: Thế kiểu là thực quyền của triều đình là do hoàng hậu nắm chứ không phải do lão vua à :5cool_ops:

thằng vua ăn no rừng mỡ làm chuyện tào lao thì bị phế cũng đúng, mà chả biết lv >>>>>> final boss thì phế kiểu gì
 
^ chuẩn đới =))
ghi thẳng ra luôn cho nó vuông, cho vào thẻ chi cho phiền =) có tên nào ko mở đâu =)

cái Dark wave làm nhớ Next wave trong X hero defend ghê =)
 
Vãi, sao bảo lão vua ghê gớm lắm cơ mà :7cool_waaaht: Thế kiểu là thực quyền của triều đình là do hoàng hậu nắm chứ không phải do lão vua à :5cool_ops:

Đúng đấy. Vương quốc theo chế độ mẫu hệ, hoàng hậu mới là người có quyền hành cao nhất :))
 
mà theo bạn nói thực lực thì ko phải thằng vua mạnh nhất truyện sao, thế sao tụi dị nhân đánh lại nhỉ ??

mà có phải nguyên do hero of shield tốt với người của dị nhân nên mới bị vương quốc người ghét bỏ hay ko ??
 
Đúng đấy. Vương quốc theo chế độ mẫu hệ, hoàng hậu mới là người có quyền hành cao nhất :))
Chả hiểu đoạn này tý nào, hoàng hậu quyền cao nhất mà toàn để lão vua làm trò ngu xuẩn, cứ phải bợ đít anh main để tránh diệt quốc là sao? Bận đến mức không phản ứng kịp mấy trò kia à?
mà theo bạn nói thực lực thì ko phải thằng vua mạnh nhất truyện sao, thế sao tụi dị nhân đánh lại nhỉ ??

mà có phải nguyên do hero of shield tốt với người của dị nhân nên mới bị vương quốc người ghét bỏ hay ko ??
Chính thế. Lão vua + church kinh đám thú nhân nên cũng khinh cả anh hero of shield
 
Cũng thắc mắc, nghe lão vua lv badass lắm mà, sao phế dễ thế :))
Phế rồi đi đâu về đâu ? Bộ với sức của ổng thì ko tính làm phản hả :))
 
Cũng thắc mắc, nghe lão vua lv badass lắm mà, sao phế dễ thế :))
Phế rồi đi đâu về đâu ? Bộ với sức của ổng thì ko tính làm phản hả :))

có khi king lại là slave của mụ queen cũng nên :2cool_confident:
 
sau khi đọc spoil thấy rối mà chả khác truyện của Tàu buff lv cho main
 
sau khi đọc spoil thấy rối mà chả khác truyện của Tàu buff lv cho main
mấy WN của Nhật dạng rpg,sống lại này thì đa số toàn buff lvl thôi,thậm chí hơn cả yy của tàu nữa :7cool_waaaht:,được cái là tụi nhật nó không bựa như tàu suốt ngày cứ "tinh thần hoa hạ",suốt ngày chửi rồng phương tây là thằn lằn,thiên sứ thì điểu nhân :8cool_tire:
bộ này mở đầu thấy hơi tự ngược,gây ức chế nhưng đọc spoil thấy kết quả thỏa mãn quá :2cool_sexy_girl:
 
Chả hiểu đoạn này tý nào, hoàng hậu quyền cao nhất mà toàn để lão vua làm trò ngu xuẩn, cứ phải bợ đít anh main để tránh diệt quốc là sao? Bận đến mức không phản ứng kịp mấy trò kia à?

Vua làm trò ngu xuẩn hoàng hậu cản không được như em nói rồi đấy, một phần là do danh vọng của vua quá cao, hai là hoàng hậu quá bận ( bận tới mức phải dùng thế thân để thay hoàng hậu lo việc nội bộ ), ba là không dám đánh rắn động rừng, ra mặt chống đối vua thì không những làm quốc gia suy yếu mà còn đánh động cho đám church.

Support Naofumi thứ nhất là để lấy thiện cảm của đám dị nhân, thứ 2 là mượn tay Naofumi diệt đám church.
 
spoil luôn cái cốt truyện đi =-=
 
Nếu có khiếu hội họa vẽ luôn càng tốt =))
 
Còn vì sao hoàng hậu không trực tiép ra tay ngay từ đầu là vì rất nhiều lý do:

- Thái độ của người với dị nhân là không tốt, ở vương quốc con người cấm tuyệt đối nô lệ con người nhưng hợp pháp hóa nô lệ dị nhân.

Thế ku Naofumi có slave là dị nhân là quá phù hợp rồi, vậy ra vụ này là lão vua cố tình chơi ép nó đấy à 8-}, mình ko nghĩ vì ghét shield hero quá mà đến phải "giúp" dị nhân thoát kiếp slave
 
Thế ku Naofumi có slave là dị nhân là quá phù hợp rồi, vậy ra vụ này là lão vua cố tình chơi ép nó đấy à 8-}, mình ko nghĩ vì ghét shield hero quá mà đến phải "giúp" dị nhân thoát kiếp slave

làm gì mà thoát, kéo em chồn khỏi thằng Naofumi rồi cho em nó làm slave thằng khác thôi, làm *** slave thằng spear chẳng hạn
 
Mình chỉ muốn biết sao bảo lv lão vua cao lắm mà đám dị nhân vẫn thừa sức đập? Chẳng lẽ tụi nó có nuke?
 
Mình chỉ muốn biết sao bảo lv lão vua cao lắm mà đám dị nhân vẫn thừa sức đập? Chẳng lẽ tụi nó có nuke?

Truyện cũng không nói rõ, chỉ biết khi lão vua đượ Naofumi thông não, lấy lại phong độ trai trẻ, đưa cho Naofumi cây Wand của lão đi trả thù dùm ( lão phải lo việc triều chính) thì Naofumi đấm phát chết luôn thằng lv 350.
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện cũng không nói rõ, chỉ biết khi lão vua đượ Naofumi thông não, lấy lại phong độ trai trẻ, đưa cho Naofumi cây Wand của lão thì Naofumi đấm phát chết luôn thằng lv 350.

Đề nghị làm 1 post spoil từ đầu đến đít luôn đi bác =)). Nhỏ giọt thế này anh em mắc công thèm.
 
Uh ai " lỡ dại" spoil thì làm cái sppoil tóm tắt nội dung đi đặng dễ đọc
 
Back
Top