@roockie: Mình nói đơn giản cho bạn dễ hiểu nè.
Bat và sup ko phải là cảnh sát hoặc nhân vật thuộc chính phủ, nên có thể làm những việc mà những người khác ko làm dc, Nếu bat có lý tưởng cao cả. thì quan tâm gì tới bọn dân đen nghĩ gì? hay anh ấy thuộc dạng mê danh tiếng?!
Bây giờ bat và sup diệt sạch bọn tội phạm, đua ra luật bất kỳ tên tội phảm nào trổi dậy đều bị diệt, cứ cho là dân nó xem bat và sup thuộc loại tội phạm như những thằng khác. Nhưng cái khác nhau nếu bat có lý tưởng của mình thì hắn sẽ ko đặt cái ách thống trị lên dân, mà là lên giới tội phạm. Độc tài chỉ bị coi là độc ác khi dùng sức mạnh và trí tuệ của mình vào việc trái với mong muốn của nhân dân, còn nếu độc tài mà làm cho mọi người an toan hạnh phúc thì lại sợ?
Còn bạn nói cái hệ thống pháp luật thì mình xin cười 1 cái. Hệ thống pháp luạt bạn nghĩ tự nhiên nó có?! cũng từ những con người nghĩ ra nó thôi. Nói thẳng ra là có những người sợ sự thay đổi, dù nó có tốt hay xấu.
1 thằng tự cho mình là công lý, đi bắt kẻ xấu, nhưng lại ko dám chường mặt ra. Về mặt này mình thấy bat thua xa iron man.
" Lý tưởng cao cả" mà bạn nói là cái gì? Nếu chỉ đơn giản là " tiêu diệt hết tội phạm" thì cái lý tưởng đó quá nông cạn. Cái lý tưởng trong các hành động của Batman ban đêm cũng như Bruce Wayne ban ngày theo đuổi, đó là xây dựng 1 Gotham tốt đẹp hơn, biến Gotham ko chỉ trở thành 1 thành phố giàu mạnh vắng bóng tội phạm mà trở thành 1 nơi chính quyền trong sạch và người dân tự cường, bảo vệ được bản thân mình trước những sự hỗn loạn và tàn phá của các thế lực khác. Cái lý tưởng đó mới là cao cả và hướng tới sự bền vững.
Cứ cho là Bat sẽ kill thẳng tay, bỏ qua suy nghĩ của dân chúng, quét sạch được tôi phạm, nhưng đc bao lâu? Bat rồi sẽ già, sẽ chết, Bat family rồi cũng dần biến mất. Nếu người dân ko dc cái tinh thần Batman khơi gợi, ko yêu mến Bat thì sẽ ko bao giờ có Batman đời 2, đời 3, Gotham khi ko còn người bảo vệ sẽ trở nên hỗn loạn và ko bảo vệ đc chính nó. Cứ cho là triều đại Bat- Sup nắm quyền bảo vệ đc dân chúng thì sau đó ra sao? Bat - Sup ko bất tử, và triều đại đó sụp đổ ngay sau khi 1 trong 2 người ra đi, như bao triều đại độc tài khác, do ko đc nhân dân hưởng ứng.
Bởi vậy, mình chê Batman trilogy của Nolan khá nhiều, nhưng phải khen cái " lý tưởng" ổng đưa ra rất hay, rất phù hợp với 1 hình ảnh Batman khôn ngoan, thực tế chứ ko chỉ đơn thuần là 1 anh nhà giàu chơi trội.
Còn so Bat với Iron man là ko đúng, vì Iron man vốn chả có ai để bảo vệ trừ chính bản thân ( có lẽ ban đầu còn có Pepper nhưng sau thì khỏi luôn

). Vả lại, Ironman ko hành động 1 mình mà sau này cũng trở thành con chó săn của Shield, 1 cơ quan của chính phủ, nơi mà Nick Fury làm gì cũng phải điều trần trc hội đồng nếu ko muốn bị giải tán, và đc Shield bảo kê, thành khuôn mặt đại diện cho sức mạnh chính phủ ( cùng Cap). Nên thực tế so sánh 2 người này với nhau chả thấy liên quan.