- 15/9/14
- 10
- 0
- Banned
- #1
Số là em đang yêu 1 bạn trai bằng tuổi. gia đình em rất là thương bạn trai em. Ai ai cũng nói tốt hết mặc dù bạn trai em không làm gì cho họ.
Bạn trai em sinh ra ở miền Tây (BL), tuổi thơ có nhiều cay đắng lắm. Gia đình nghèo khổ. Ba lại mất lúc ảnh mới 5t. Mẹ đi lấy chồng khác và mất. Thế là ảnh và em ảnh được ông chú Ruột + bà Cô ruột đưa về nhà nuôi. Cô và chú ko lập gia đình để nuối anh em ảnh và 1 mẹ già (bà nội ảnh) bị bệnh tiểu đường liệt nửa thân dưới. Bạn trai em nói ngày xưa họ còn ko có gạo mà ăn, có đc cơm ăn, lâu lâu có trứng vịt là quý lắm rồi.
Mình có nói với ba mẹ là mình ko sống ở đó đc vì mình đã về đó chơi 3 lần trong vòng 5 năm mà lần nào mình lên lại Sài gòn cũng phải đi trị bệnh da liễu vì dị ứng nước ở quê ảnh, nhưng ba mẹ thì thương bạn trai mình, 1 thân 1 mình, từ nhỏ sống tự lập, chịu thương chịu khó... Chắc các bạn cũng biết tiêu chí chọn rễ của các bậc phụ huynh (ko cần giàu có miễn tính tình ok, chịu khó làm ăn, ko chơi bời lêu lỏng...) nói thật là anh ấy chỉ biết đi làm và biết lo cho mình + gia đình, anh ấy ko rượu chè, ko thuốc, ko cá độ, ko chơi bời. Sáng đi làm chiều về chở mình về... ngày nào cũng như vậy. 2 đứa mình ở gần khu trọ Sài gòn nên thời gian biểu của anh ấy mình biết rõ hết.
Mình thì khác ba mẹ, mình sợ 1 ng chưa biết mùi ăn chơi, lấy vợ về rồi thế nào cũng thấy tiếc nuối và tập tành ăn chơi... còn 1 ng đã ăn chơi mệt mỏi rồi thì ng biết điểm dừng.
Ba mẹ thì cứ hối thúc mình lấy chồng. các bạn cho mình lời khuyên nhé!
Bạn trai em sinh ra ở miền Tây (BL), tuổi thơ có nhiều cay đắng lắm. Gia đình nghèo khổ. Ba lại mất lúc ảnh mới 5t. Mẹ đi lấy chồng khác và mất. Thế là ảnh và em ảnh được ông chú Ruột + bà Cô ruột đưa về nhà nuôi. Cô và chú ko lập gia đình để nuối anh em ảnh và 1 mẹ già (bà nội ảnh) bị bệnh tiểu đường liệt nửa thân dưới. Bạn trai em nói ngày xưa họ còn ko có gạo mà ăn, có đc cơm ăn, lâu lâu có trứng vịt là quý lắm rồi.
Mình có nói với ba mẹ là mình ko sống ở đó đc vì mình đã về đó chơi 3 lần trong vòng 5 năm mà lần nào mình lên lại Sài gòn cũng phải đi trị bệnh da liễu vì dị ứng nước ở quê ảnh, nhưng ba mẹ thì thương bạn trai mình, 1 thân 1 mình, từ nhỏ sống tự lập, chịu thương chịu khó... Chắc các bạn cũng biết tiêu chí chọn rễ của các bậc phụ huynh (ko cần giàu có miễn tính tình ok, chịu khó làm ăn, ko chơi bời lêu lỏng...) nói thật là anh ấy chỉ biết đi làm và biết lo cho mình + gia đình, anh ấy ko rượu chè, ko thuốc, ko cá độ, ko chơi bời. Sáng đi làm chiều về chở mình về... ngày nào cũng như vậy. 2 đứa mình ở gần khu trọ Sài gòn nên thời gian biểu của anh ấy mình biết rõ hết.
Mình thì khác ba mẹ, mình sợ 1 ng chưa biết mùi ăn chơi, lấy vợ về rồi thế nào cũng thấy tiếc nuối và tập tành ăn chơi... còn 1 ng đã ăn chơi mệt mỏi rồi thì ng biết điểm dừng.
Ba mẹ thì cứ hối thúc mình lấy chồng. các bạn cho mình lời khuyên nhé!
.
