Ngoài đời thật thì Chính phủ nào trên thế giới chả phải chăm lo cho người dân thì mới bền lâu đc chứ. Trong truyện chưa thấy công trạng của mấy anh chính phủ thế giới, chỉ toàn thấy bắn với giết là giỏi, mà giả sử như cái vụ Robin, vì bí mật quốc gia thì thôi. Đằng này các anh sẵn sàng làm mấy vụ còn lớn hơn vì những lý do bé tý : như thấy 1 đám người có vẻ xấu xấu bẩn bẩn thì gom lại đốt như đốt rác !!? Mấy thằng Thập Long Nhân còn quá hơn cả mấy thằng bạo chúa kiểu Tần Thủy Hoàng, thấy thằng kia xấu xấu, bắn luôn khỏi nghĩ !!? Cỡ mức đấy thì dân chúng nó chịu đc vài trăm năm cũng quá lắm rồi. Sau này anh Long làm cách mạng mà ko thành công thì đúng là ko có gì để nói luôn đấy. Mà anh Long lên làm lãnh tụ đất liền, còn ông con làm Vua Hải Tặc thì ...
Còn anh Aokaiji, nhìn cái mặt đã ko có đủ gian ác mà đi làm hải tặc rồi, lại còn tham gia băng Râu Đen nữa thì bọn Râu Đen phải nghi ngờ chứ ...