hiepsihattao
Mega Man
- 12/5/07
- 3,373
- 16
-Mình xin nói rõ từ đầu : mình và cô ấy đều sinh năm 88 ,chơi với nhau từ cấp 3,nói chung lúc đó đến 2,3 năm trc thì chơi bình thường ,lúc có lúc không .Đến tầm 1,2 năm gần đây thì có chơi thường xuyên hơn ,người thân quen cô ấy mình cũng quen biết thêm nhiều .đầu tiên là có 3 đứa hay chơi với nhau gồm cả mình là 2 nữ 1 nam ,giờ 1 đứa kia mới lấy ck đầu năm rồi nên mình ko nói.
Cô ấy thì chia tay bạn trai yêu hơn 1 năm dc khoảng 3 tháng rồi ,trc đó theo mình biết thì cô ấy đã yêu khoảng 2,3 người (tính cả người trên) ,còn cảm nắng hay gì thì ko rõ ,nói chung giờ là ko có.
Mình thì cũng gọi là có 2 mối tình ,nhưng mình còn gà ,chưa hiểu biết cảm xúc con gái +toàn bị cưa nên cũng ko rõ phải chủ động cái gì.
-Tình trạng hiện giờ : cô ấy đang đi làm ,ở gần nhà mình (cách khoảng 300m gì đó) gọi là hàng xóm đi ,mình thì đang học nốt văn bằng 2 nên chưa đi làm(nói chung đường học hơi lâu). mình hay xưng hô "tôi ,bà" ,còn cô ấy lúc cũng "ông ,tôi" ,lúc thì "bạn ,tớ" hơi loạn
.Bọn mình khoảng 1 tuần gặp nhau 1 lần do cô ấy hay gọi mình đi chơi,mua sắm đồ cùng ,kể cả lúc cô ấy có bạn trai ,ăn uống nói chuyện vui vẻ vì tính mình rất vui ,nói chuyện thoải mái hay cười và hay đi gặp gỡ bạn,anh em cô ấy ăn uống (ko biết chia tay b.trai có phần mình ko vì hay đi với cô ấy vào cuối tuần ,nghi ông này ghen nên out)
-Tính tình :cô ấy khá độc lập,nhà khá ,nhiều lúc trc kia cảm thấy giống đàn ông
,giờ đỡ hơn rồi. Mình thì hay cười ,nói nên mọi người hay nghĩ tính trẻ con nhưng với mình thì chuyện buồn mình giấu đi +muốn mọi người vui vẻ ko bị lây những chuyện ko vui ,nên mình hay cười nói thôi.
------
Giờ muốn hỏi mọi người cách chuyển mối quan hệ này thành người yêu và tương lai là vk thì nên làm gì,thay đổi ra sao ?
Mong dc nghe góp ý của mọi người và anhdung86
Cô ấy thì chia tay bạn trai yêu hơn 1 năm dc khoảng 3 tháng rồi ,trc đó theo mình biết thì cô ấy đã yêu khoảng 2,3 người (tính cả người trên) ,còn cảm nắng hay gì thì ko rõ ,nói chung giờ là ko có.
Mình thì cũng gọi là có 2 mối tình ,nhưng mình còn gà ,chưa hiểu biết cảm xúc con gái +toàn bị cưa nên cũng ko rõ phải chủ động cái gì.
-Tình trạng hiện giờ : cô ấy đang đi làm ,ở gần nhà mình (cách khoảng 300m gì đó) gọi là hàng xóm đi ,mình thì đang học nốt văn bằng 2 nên chưa đi làm(nói chung đường học hơi lâu). mình hay xưng hô "tôi ,bà" ,còn cô ấy lúc cũng "ông ,tôi" ,lúc thì "bạn ,tớ" hơi loạn
.Bọn mình khoảng 1 tuần gặp nhau 1 lần do cô ấy hay gọi mình đi chơi,mua sắm đồ cùng ,kể cả lúc cô ấy có bạn trai ,ăn uống nói chuyện vui vẻ vì tính mình rất vui ,nói chuyện thoải mái hay cười và hay đi gặp gỡ bạn,anh em cô ấy ăn uống (ko biết chia tay b.trai có phần mình ko vì hay đi với cô ấy vào cuối tuần ,nghi ông này ghen nên out)-Tính tình :cô ấy khá độc lập,nhà khá ,nhiều lúc trc kia cảm thấy giống đàn ông
,giờ đỡ hơn rồi. Mình thì hay cười ,nói nên mọi người hay nghĩ tính trẻ con nhưng với mình thì chuyện buồn mình giấu đi +muốn mọi người vui vẻ ko bị lây những chuyện ko vui ,nên mình hay cười nói thôi.------
Giờ muốn hỏi mọi người cách chuyển mối quan hệ này thành người yêu và tương lai là vk thì nên làm gì,thay đổi ra sao ?
Mong dc nghe góp ý của mọi người và anhdung86
Tối tối im im gió vi vu đi dạo
Mình nói bạn cười bỗng lặng thinh
Hai mắt nhìn nhau môi mấp máy
Liều mạng bóp vếu cái xem sao 

,bạn lo xa quá
), có bao giờ gái nói những câu kiểu "nói chuyện/ở cạnh cậu mình thấy rất thoải mái/nhẹ nhàng", có bao giờ gái bảo nhớ bạn ko (nói câu này thì chắc là bụp được rồi đấy). Nói chung cũng ko có gì là chắc 100% cả, nhưng có những cái dấu hiệu kia mình nghĩ là chuyển pha được, vì cái con bạn mà nó ko có tình cảm với mình chả bao giờ nó nói năng kiểu đấy cả.