Mình oánh LoL có một đặc điểm là ko bjo surrender. Nếu team vote thì câu trả lời của mình luôn là "No". Lol
Kể cả khi biết chắc mình thua thì vẫn có nhiều thứ mình học được từ game đó. Dễ thấy nhất là học khả năng tồn tại (đến giây cuối cùng), vì khi mình ở vào thế khó (sắp thua) là lúc dễ chết/khó survive nhất, nên cũng là thời điểm tốt nhất để mình luyện "kỹ năng sinh tồn". Nên có nhiều trận thua mà mình vẫn ko chết mạng nào (có trận tới 11/0/xx, còn 5,6/0/xx là thường). Mà khi thấy mình ko chết, bọn nó lại càng cố giết cho bằng được -- cảm giác như chúng nó oánh ko phải để thắng nữa mà để giết được mình -- mà thế mình lại càng có cơ hội tăng thêm công lực cho cái "kỹ năng sinh tồn". Lol.
Có thể vì thế mà những game comeback (lội ngược dòng) của mình rất nhiều, và thắng những game thế thì rất sướng/phấn khích (1 game bằng 3/4 game, oánh xong có khi ko còn mún oánh tiếp -- để tận hưởng cái hương vị chiến thắng/phấn khích đó)
===================================
[spoil]
Còn gặp gà mà bạn có ý định "nhắc nó cho nó bớt gà" thì mình thấy ko khả thi lắm. Vì cái này là cả một quá trình, ko thể đột biết cải thiện đáng kể bằng 1 vài lời nhắc của bạn hay qua 1 vài game đâu -- có khi phải cả năm/mấy tháng. Cứ lấy bản thân mình là ví dụ: với nhiều thằng (pros chẳng hạn) mình cũng là "gà" trong mắt nó, nhưng vào game mà có thằng [pros] nào "nhắc nhở/dặn dò" thì xác suất bạn "tiếp thu" là bao nhiêu?! Bạn cũng có ý tưởng/chiến thuật riêng cần thử nghiệm/khảng định -- tại sao phải "tiếp thu" ý tưởng/chiếng thuật của nó?!
Mà chat nhiều (kể cả khi cả team 5 thằng đều có tinh thần "tiếp thu" ở mức cao nhất) thì sẽ ko chơi được. Kinh nghiệm của mình chat càng ít chơi càng tốt, nhiều khi mình mute (cả 10 thằng) chỉ đơn giản vì muốn "yên tĩnh" để chơi chứ chả phải vì khó chịu/ghét thằng nào. Còn thằng nào chỉ cần "ho he" 1 câu kiểu "Jarvan xxx..." thì mình mute ngay và luôn. Nếu nó vẫn tiếp tục phá game một cách cố tình (intentional feeding/afk/...) thì sau game cho vào ignore list luôn. Nhiều thằng mình cho vào ignore list rồi gặp lại thấy oánh hay/ko thái độ nữa lại bỏ nó ra khỏi ignore list. Lol
====================================
Mình thấy cái này lq đến cái "văn hóa tôn trọng/ko can thiệp vào các vấn đề cá nhân/riêng tư". Mình thấy rất nhiều bạn (kể cả ở NA/EU/Japan/Turky/Korea,... ko chỉ ở VN -- nhưng về tỷ lệ thì ở VN quả thật là nhiều so với chúng nó) ko xác định được "cái gì là vấn đề cá nhân/riêng tư" nên hay chạm vào cái đó của người khác. Cái này ko nên, kệ họ thôi, tốt hay xấu, hay hay dở thì đó cũng là vấn đề cá nhân. Mình ko nên góp ý trừ khi nó tác động đến mình/được hỏi/là người thân của người ta. Quan điểm/ý kiến/lập trường/... là vấn đề cá nhân -- trong LoL là cách chơi/cách pick tướng/cách build/chiến thuật/... Có góp ý (vì nó tác động đến mình -- team game) thì cũng vừa phải và có chừng mực -- nó ko nghe thì cũng phải chịu, ko nên lấy đó làm bực mình/ức chế -> chửi bới vì như thế ko những ko thể giải quyết được vấn đề (của mình) mà chỉ làm cho nó phức tạp thêm.
====================================
Mình thấy cái này khá quan trọng (ko chỉ cho việc chơi game/LoL) nên viết hơi dài dòng. Mình bỏ vào hộp ẩn rồi nhưng ai ko thích/thấy vớ vẩn thì cứ ignore -- đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân (của mình).
[/spoil]
Mình cũng giống bạn đánh ko bao giờ sur mà mình đánh thì ít khi nói chuyện vs team lắm toàn tập trung đánh + ping là chủ yếu
)

dạo này chơi gặp đám toàn thích combat, ko thèm def hay đẩy trụ j hết đâm ra nhiều trận dẫn trước nhưng về late lại thua ngược 

