Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái hồi em Build cục Case ấy , lúc thợ người ta hỏi bác cài Win 7 gì , em xác định chỉ để chơi game nên bảo họ cài 64 bit ngay . Quả nhiên , giờ nó toàn ra game dành cho Win 7 64 bit :D

Mà sếp cài lại Win đi có sao đâu , mấy hồi :| . Tầm năm sau chắc cũng toàn game dành cho 64 bit đổ lên Win 8 thôi !
Nói trắng ra thì Win 64bit nó mới nhận hơn 4GB RAM được, nếu ai xài 8 GB ay 16 GB Ram bắt buộc phải xài 64bit để được tối ưu RAM
tự thiêu vì nghĩa bao nhiu lần rồi thí chủ?:1cool_look_down::1cool_look_down:

trốn tủ thì Outlast cũng có rồi đấy thôi:4cool_doubt:
Among the Sleep cũng có trốn trong tủ vậy, thầy chơi game này chưa?
 
chưa thí chủ bán mìn ợ,dạo này khoái chơi mấy game kiểu anh hùng phá hoại,bạo lực chặt chém....chắc máu ác tăng nổi lên rồi cũng nên=))=))

among the sleep nội dung,gameplay thế nào thí chủ?:5cool_ops:
 
Chỉnh sửa cuối:
Đây đúng là game kinh dị mình hằng mong ước :3cool_adore:. Kết hợp hài hòa các thể loại: bắn súng, stealth, trốn tìm, puzzle..... Sức mạnh và trí thông minh của kẻ thù rất hợp lí so với 1 video game, độ bẩn bựa đỉnh cao. Nhân vật chính bị dìm hàng ko thương tiếc, máu me be bét :3cool_adore:

Khuyết điểm là game hơi tối, phải tắt hết đèn mới nhìn rõ cảnh vật :4cool_doubt:
 
độ bẩn bựa đỉnh cao. Nhân vật chính bị dìm hàng ko thương tiếc, máu me be bét , steath , trốn tìm như bác nói thì trước có cái tomb raider 2013 làm cũng khá tốt bác đã chơi chưa
 
độ bẩn bựa đỉnh cao. Nhân vật chính bị dìm hàng ko thương tiếc, máu me be bét , steath , trốn tìm như bác nói thì trước có cái tomb raider 2013 làm cũng khá tốt bác đã chơi chưa

Thank bác :5cool_big_smile:, mấy game survival có kinh dị ma quỷ mới hợp với em :5cool_big_smile:. Người thường thì ko thik lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
trốn tủ thì Outlast cũng có rồi đấy thôi:4cool_doubt:
À là Outlast mới đúng, nhớ nhầm :">
Cần thầy giải thích :5cool_sweat:

trên trời có vạn vì sao
dưới đât có 1 mình ta anh hùng
anh hùng thì mặc anh hùng
bà mà lên tiếng anh hùng phải im
 
Bài thơ thiếu 4 chữ K nên thầy không giải thích được đâu. =))
 
Win 64 thì nó kén phần mềm hơn Win 32 nên ko thích
 
Win 64 thì nó kén phần mềm hơn Win 32 nên ko thích
Điểm này thì anh nói đúng, nhưng bây giờ thì phần mềm nó được làm cho cả win 64 luôn rồi. Win 7 64 thôi chứ Win 8 thì không dám hứa.
 
@Sếp: Win64 kén phần mềm tuy nhiên vẫn chạy được phần mềm 32bit, còn win32 thì không thể nào chạy được phần mềm 64bit. Mình chuyển sang dùng win64 cách đây 2 năm, khi nâng cấp RAM từ 2GB lên 4GB, ban đầu cũng lăn tăn vụ phần mềm này nọ nhưng sau khi dùng thì chưa gặp rắc rối nào, với lại hiệu suất tăng đáng kể nhất là các phần mềm đồ họa, vd như PTS, lúc đầu mình vẫn để win32 4GB (nhận đc 3. mấy GB) thời gian mở phần mềm khá lâu, nhất là mấy phần làm gif phải nói là è ạch, chỉnh sửa từng frame hình hơi bị vất vả nếu để res lớn, sau chuyển qua win64 thì vi vu, chỉnh gif có chậm nhưng k đáng kể như trên win32. Thời gian đó mình còn học IT nên vọc khá nhiều AE, Premier, 3DS Max, ... nên việc chuyển từ win32 lên win64 đúng là 1 cuộc "cách mạng" lớn trong sự nghiệp sử dụng máy tính của mình, bây giờ vẫn giữ thói quen đó, mặc dù RAM đã tuột xuống còn 3GB. ;))
 
Chả biết mấy con bot nó trốn ở đâu nữa, từ lúc mấy đứa kia out thì cũng k thấy tụi nó đâu. Deso là cái gì thế? Mình chơi Lina chỉ lên boot, scepter, bloodstone là nghèo rồi. =))

p/s: chắc quay về chơi với Sấm tiếp. ;))

con lina này được skill 3 rất hay là tăng atk speed khi cast skill
ông dùng 2 skill xong rồi xem lina nó đánh rất nhanh. Deso là cái vũ khí đánh xuyên giáp +60 atk thì phải bên dota 1 nó hình lưỡi hái màu đỏ .
 
Mình k chơi dota 1 nên k biết, hay nói chính xác gần như dota 2 là game MOBA đầu tiên của mình, tiếp theo là LMHT nhưng mà phải xóa đi vì vào toàn gặp trẻ trâu chửi kinh quá nên té sớm. Dota 2 nếu chọn server US thì rất hay gặp người tốt, hướng dẫn cả cách mình lên đồ hay lane nào mình nên đi, vd "CM at mid, lol" và mình hiểu là mình nên té qua lane khác, 1 lần khác "Lina, I think you should buy some kind of healing", "Keep use your drow ..." khi mình dùng Drow Ranger, ... mặc dù mình còn khá mới và feed team là chủ yếu nhưng chưa bao giờ bị "ăn chửi", ngoại trừ 1 lần chơi với 1 thằng VN, tên nó vẫn còn trong friend list của mình, lần đó có thánh kia (bạn mình) chơi cùng làm chứng, có lần mình hỏi đùa nó, invite thằng kia vào party nha, nó nói "cho nó vào chửi tiếp à?" =))
p/s: tuy nhiên k phải VN gamers nào cũng trẻ trâu, nhưng đa số, con Đạt cũng tốt trong khoảng hướng dẫn mình chơi lúc đầu.
 
Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
1 - Jill lên dĩa
2 - Nemesis ăn đạn
3 - French kiss hay còn gọi là ăn cháo lưỡi. =))

10711005_858626167491605_1996086506747493512_n.jpg
 
thì đưa nhau vào nơi tối tăm chứ gì nữa:1cool_look_down::1cool_look_down:

Cần thầy giải thích

trên trời có vạn vì sao
dưới đât có 1 mình ta anh hùng
anh hùng thì mặc anh hùng
bà mà lên tiếng anh hùng phải im

à là post nhầm thôi thí chủ,định là trả rep cho bác JangSH nên để lại link cho bác ấy, quên mất chưa copy link nên dán lộn bài thơ bất hủ này cho thí chủ:6cool_smile:
 
4 - anh Ne mất "cục thịt thừa"
 
Anh Ne có thể có nhiều thịt thừa nhưng cục quan trọng nhất k biết có còn không. =))
 
Mình k chơi dota 1 nên k biết, hay nói chính xác gần như dota 2 là game MOBA đầu tiên của mình, tiếp theo là LMHT nhưng mà phải xóa đi vì vào toàn gặp trẻ trâu chửi kinh quá nên té sớm. Dota 2 nếu chọn server US thì rất hay gặp người tốt, hướng dẫn cả cách mình lên đồ hay lane nào mình nên đi, vd "CM at mid, lol" và mình hiểu là mình nên té qua lane khác, 1 lần khác "Lina, I think you should buy some kind of healing", "Keep use your drow ..." khi mình dùng Drow Ranger, ... mặc dù mình còn khá mới và feed team là chủ yếu nhưng chưa bao giờ bị "ăn chửi", ngoại trừ 1 lần chơi với 1 thằng VN, tên nó vẫn còn trong friend list của mình, lần đó có thánh kia (bạn mình) chơi cùng làm chứng, có lần mình hỏi đùa nó, invite thằng kia vào party nha, nó nói "cho nó vào chửi tiếp à?" =))
p/s: tuy nhiên k phải VN gamers nào cũng trẻ trâu, nhưng đa số, con Đạt cũng tốt trong khoảng hướng dẫn mình chơi lúc đầu.
Thứ 6 chơi nhá. Đang làm đồ án bù đầu nên không có thời gian.:5cool_sweat:
 
Cục thịt thừa vô dụng, cấy virus nối dõi đã có mấy cái vòi :3cool_shame:
 
Mấy ngày nay ngồi ngẫm nghĩ phát hiện ra đang bị người ta giăng trap. Một cái trap rất tinh vi, cũng do sơ ý và một phần tự mãn nên chút nữa dính trap. May mắn nhận ra kịp lúc. Không biết gây thù hồi nào, thù oán gì mà bạn bè lại trở ra vậy? O.o Chỉ thấy buồn lại chính người mình nghĩ là bạn giăng bẫy. Chẳng biết kẻ ấy bị liệt não hay sao mà lại muốn hại, làm buồn lòng người xem kẻ ấy là bạn bè.
 
Chỉnh sửa cuối:
@Bác Gấu Lép: Em chơi đến chap 6 rồi game hấp dẫn quá @@. Lúc bình thường thì stealth để tiết kiệm đồ, lúc game bắt đánh thì xả hàng như RE 4 :)). Quái vật làm rất ngon cơm :D

Xàm cái là anh nhân vật chính chẳng biết câu khôi hài nào ngoài 2 từ f**k s**t =.=

Nói chung rất đáng bỏ thời gian để chơi :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top