- 2/9/08
Mấy ngày nay ngồi ngẫm nghĩ phát hiện ra đang bị người ta giăng trap. Một cái trap rất tinh vi, cũng do sơ ý và một phần tự mãn nên chút nữa dính trap. May mắn nhận ra kịp lúc. Không biết gây thù hồi nào, thù oán gì mà bạn bè lại trở ra vậy? O.o Chỉ thấy buồn lại chính người mình nghĩ là bạn giăng bẫy. Chẳng biết kẻ ấy bị liệt não hay sao mà lại muốn hại, làm buồn lòng người xem kẻ ấy là bạn bè.
tục ngữ nói:''biết người biết mặt không biết lòng'' bà ợ giờ coi như mình đã biết lòng dạ nó như thế nào rồi thì nghỉ khỏe luôn,coi như rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.


đôi khi vì quyền lợi của cá nhân họ thôi chứ chưa chắc đã vì thù oán,tánh tui nóng nên thường thì hỏi thẳng luôn chứ bỏ qua không được

. Quái vật làm rất ngon cơm 


. Thiệt từ nhỏ đến giờ bạn gọi là thân thì chỉ có vài đứa, trong đó có 1 đứa thường hay chơi game cùng, xem phim, đi phượt, nghịch x-game vậy mà không ngờ quen nhau 4 năm trời bị nó lợi dụng lòng tốt 1 vài lần để làm tiền và 1 số thứ khác biết nhưng vì nghĩ là bạn thân thì không nhằm nhò gì chỉ đến khi 1 cuộc xung đột nhỏ
, uhm... không tệ 


