THE EVIL WITHIN _Classic horror return. (Thảo luận và giao lưu kết hợp)

sao TEW lâu về đĩa thế nhỉ ???
 
Cố gắng đi lần mò stealth được thằng nào hay thằng đó. Nếu địa hình tận dụng để diệt quái được thì nên dùng để tiết kiêm đạn dược (mà thật ra dùng mấy cái trap trong map diệt quái hiệu quả hơn nhiều so với súng đạn)

Anw, mình nghe theo mấy bác đi trước chỉ nâng cấp skill chạy nhanh công nhận đáng đồng tiền bát gạo thật. Rambo với bọn này không ổn :5cool_sweat:

3 chapter đầu chắc do chưa quen nhịp độ game nên cứ loay hoay mãi. Từ chapter 6 trở đã quen thuộc gameplay nên chơi thấy thoải mái, ung dung tung hoành. ;))
 
3 chapter đầu chắc do chưa quen nhịp độ game nên cứ loay hoay mãi. Từ chapter 6 trở đã quen thuộc gameplay nên chơi thấy thoải mái, ung dung tung hoành. ;))

Chết, hóa ra múa rìu qua mắt thợ rồi :6cool_sure: Mới chơi đến đầu chap 5 :3cool_angry:
 
Quái khôn vãi mình đứng trước mặt nó mà nó lại chạy ra chỗ khác, thấy nghi ngờ liền quay lại đằng sau đi lên cầu thang thì tháy nó đang tới định úp sọt mình từ đằng sau =))
 
Chết, hóa ra múa rìu qua mắt thợ rồi :6cool_sure: Mới chơi đến đầu chap 5 :3cool_angry:

Thợ gì đâu, nhờ chap 5 bị Laura hành xác nên chơi hết biết sợ chết luôn. :))
 
Sao game này melee sida vậy =)) TLOU mấy con quái bình thường thì đấm vài phát là nằm. Trong game này đấm phải chục phát mới nằm =)) Nếu mà nhặt được cái đuốc thì ngon, còn k thì thôi cứ việc chạy =))
 
Đuốc dùng 1 lần thôi, nc là anh thám tử không quen đánh người nên melee quá èo =))

Nhắc mới nhớ đoạn đầu gặp quái ngay cái lều, tính tiết kiệm đạn nên xài Melee, mình đánh nó 1 thì nó quạt mình 2 cái chết luôn. Mặt lúc đó chắc thế này :3cool_angry:
 
Melee công nhận èo uột thật -__-,đánh gì mà không cảm thấy tí va chạm nào,như vỗ vào không khí ấy :3cool_angry:.
 
Đấm nó chục phát éo thấy nó bị stun hay j hết. Nó tát cho mình chắc 3 cái là nằm =)) cơ mà theo các thím thì về gameplay giữa TLOU với cái này thì cái nào hơn. Mình thấy game này về độ kinh dị có vẻ nhỉnh hơn nhưng độ khó chắc chưa bằng. k biết có phải là do chưa unlock đc mức độ khó nhất không. Nhưng chơi TLOU chơi cái Grounded nhiều đoạn đi phải 50 lần mới qua :))

à mà quên cho hỏi game này có partnerr đi cùng k. Mình thích chơi game kinh dị có partner đi cùng. Đi 1m nhiều lúc hơi thốn thốn =)) Thím nào biết game kinh dị nào mà có partner đi cùng thì chỉ cho mình với nhé
 
Chap7 bị thằng "đầu hộp sắt" rượt vãi cả ra quần, ớn thiệt :-ss
 
chơi từ chiều đến giờ đến dc chap 7 ngày mai chiến tiếp , game dài thật những 15 chapter thật là thỏa mãn :cuteonion7:

đánh em laura không khó mà em ấy kêu kinh quá châm lửa vào em ấy mà mình thấy tội lỗi quá :cuteonion53:
 
^ Ả đấy giống con ma trong The Ring, Ju-on nhìn ớn + tỏm chết được. >.<
 
Lên 9mare thì đồng đội lại thành gánh nặng =))
 
Nỗi khổ khó nói thành lời, mình muốn chạy partner lại muốn chiến :5cool_sweat:

Chán cái là ko ra lệnh được như RE4, kiểu này khỏi chơi AKUMU :))

Tính ra thì trò này tài nguyên cũng phải là thiếu thốn lắm, chỉ là nó vừa đủ để khiến mình cảm thấy áp lực thôi :))
 
Mình chơi RE cũng nhiều mà sao cái game này cảm giác gượng gạo thế nào ấy, đánh con boss bàn 3 thôi mà mất gần tiếng :3cool_shame:, ai đời game chả có gợi j hết thế là cứ chạy lòng vòng nghĩ là tìm trap để giết, mà thế quái nào thằng đấy vừa béo vừa cầm cưa còn chạy trâu hơn cả mình.
Té ra phải mò dc cái crossbow ở cái chỗ xó xỉnh nào đấy rồi nã tên vào mồm nó mới chịu chết, đù :6cool_sure:
 
Back
Top