Chuyển mối quan hệ từ bạn thân sang người yêu

I know how that feel bro :( cặp với con gái ngang tuổi, chúng nghĩ ngay tới chuyện cưới xin.




Kinh nghiệm của mình là chờ "bạn thân" thích thì chẳng bao giờ xảy ra. Rồi một ngày cũng có một thằng tới cua đi mất, cho dù mình vẫn đang là "bạn thân". Cho nên cứ dũng cảm lên.
biết là phải dũng cảm ,nhưng việc tỏ tình mà ko chắc thì nó hên xui quá ,mình ko muốn liều bừa :D
tiếp xúc với bạn mình thấy trưởng thành hơn, nếu là hp trời ban thì trả sợ mất đâu, ko việc gì phải lo sợ cả, rồi cũng sẽ tìm được 1 nửa đích thực của mình ưng ý thôi, nếu là cô ấy thì may ko thì cũng có một cô gái tuyệt hơn đến với bạn, mình chỉ mong cuộc sống như vậy thôi, mình nói có hơi hoang đường nhưng thôi kệ cứ tin vào những điều tốt đẹp giữa cuộc khốn nạn này
mình cũng nghĩ là cái gì của mình sẽ là của mình ,nhưng phải thêm vài phần do mình nữa :D
Ý mình muốn hỏi mức độ thân mật trong nội dung nói chuyện hay chat chit của 2 bạn ấy, chứ xưng hô ở thời điểm này thật ra ko quan trọng lắm.
Ví dụ có hay nhắn tin chúc nhau ngủ ngon ko chẳng hạn, chat chit có hay dùng mấy cái icon hôn hít ko (cái này cũng tùy đứa à nha =))), có bao giờ gái nói những câu kiểu "nói chuyện/ở cạnh cậu mình thấy rất thoải mái/nhẹ nhàng", có bao giờ gái bảo nhớ bạn ko (nói câu này thì chắc là bụp được rồi đấy). Nói chung cũng ko có gì là chắc 100% cả, nhưng có những cái dấu hiệu kia mình nghĩ là chuyển pha được, vì cái con bạn mà nó ko có tình cảm với mình chả bao giờ nó nói năng kiểu đấy cả.

Nếu bạn muốn chậm mà chắc thì cũng được, nhưng nhớ nghe ngóng xem có đứa nào đang theo đuổi gái ko còn biết mà tăng tốc. Bây giờ thì cứ tăng mật độ gặp nhau, chuyện trò. Nhớ thỉnh thoảng làm những điều nho nhỏ mà gái thích (ko nói tặng quà nha, tặng nhiều quá là lộ đó). Mưa dầm thấm lâu :D
mấy cái dấu hiệu kia thì....ko có,thế mới đau ,giờ mình đang nghĩ thỉnh thoảng phải manh động tí ,chứ ko để cái cục u này phát triển đều đều theo kiểu friendzone dc
 
Đàn ông phải mạnh mẽ tự tin, ai lại chưa làm mà cứ lo thất bại, yêu đương làm sao mà chắc chắn 100% được. Ngay cả việc đấy cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của cậu :3cool_angry:. Chọn đúng thời điểm tặng cho 1 món quà nhỏ rồi tỏ tình thôi :6cool_boss:
 
Đang chuẩn bị cưới con bạn mười mấy năm kêu nhau bằng mày tao đây. (Giờ thỉnh thoảng vẫn gọi thế).

1. Bàn chuyện giới tính nhiều vào cho nó cởi mở ra để bạn có thể cởi và mở.

2. Xong bước 1 thì trở thành friend with benefit. Lúc này thì chuyện gì cũng có thể nói đc, rút lại thành bạn cũng đc mà convert thành bồ cũng đc. Mà hạnh phúc nhất là cứ giữ ở F w B
 
Đang chuẩn bị cưới con bạn mười mấy năm kêu nhau bằng mày tao đây. (Giờ thỉnh thoảng vẫn gọi thế).

1. Bàn chuyện giới tính nhiều vào cho nó cởi mở ra để bạn có thể cởi và mở.

2. Xong bước 1 thì trở thành friend with benefit. Lúc này thì chuyện gì cũng có thể nói đc, rút lại thành bạn cũng đc mà convert thành bồ cũng đc. Mà hạnh phúc nhất là cứ giữ ở F w B
bạn với lợi ích hay biết ơn thì liên quan gì ,mình chưa hiểu
 
bạn với lợi ích hay biết ơn thì liên quan gì ,mình chưa hiểu

FwB là một khái niệm phổ biến đến từ 9gag.com tức là bạn thì bạn mà bụp thì vẫn bụp. Cô đơn thì đến, có người yêu thì thôi.
 
Khó đấy, mình cũng 88 và tạch một lần rồi, cũng chơi với nhau từ cấp 3. Mấy năm trc lúc đấy mình cũng còn đi học, cô ấy ra trường sớm hơn và đi làm. Lúc đấy mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, cũng cố gắng chuyển mối quan hệ và có thể nói là gần thành công. Tuy nhiên thì cuối cùng cô ấy chọn một người hơn tuổi, giàu có và là giám đốc một công ty. Mặc dù trước đấy đã chuyển được sang một giai đoạn khác, xưng hô anh em rồi. Đúng là đời không như mơ, sau này nghĩ lại cũng thấy bình thường. Nhưng bản thân mình thì cũng còn một chút gì đấy khó diễn tả, không muốn làm bạn lại nữa :)
 
Hạnh p húc do chính mình tìm kiếm ko dc, thì phải ngồi chờ trời ban đi, từng té 1 lần thì lần sau sẽ rắn rỏi hơn, đảm bảo lần sau lv tán gái của bạn sẽ tăng, giống mình nè, té cả chục lần trả sao
 
Back
Top