The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Phần này chắc sẽ nhiều tập kể về quá khứ của bọn Terminus hơn là nhóm Rick. Cũng tò mò vì sao bọn đấy biến chất thế. 1 nhóm đông như thế mà ai cũng đồng ý chuyện ăn thịt người kể cũng lạ.

Mà thịt người có bệnh éo hiểu sao bọn nó dám ăn nhỉ?Biết là ai cũng có virus rồi nhưng bị zombie cắn vẫn biến đổi đấy thôi. Chắc cũng phải cho mấy thằng tù nhân ăn thử trước vài tháng,rồi còn nướng xào nấu các kiểu thơm phức như đoạn tập cuối ss trước cho chết hết virus mới chén.

tụi nó có được giải thích như ông tiến sĩ giải thích cho Rick đâu
 
Công nhận chứ ep 1 thấy cũng hơi bất ngờ phết cứ ngỡ nguyên cái ss5 này là sẽ chỉ đối đầu với đám Terminus như bên Woodbury thôi chứ, nào ngờ đâu kết thúc trong vòng 1 nốt nhạc.
Cơ mà Gareth vẫn còn sống nên nghi thế nào cũng sẽ có vụ báo thù như anh độc nhãn.
 
Nhóm anh Rick hình như quên không cứu mấy người còn bị nhốt trong mấy cái thùng ?

Cứu bản thân còn chưa xong đó mà lo mở thùng :5cool_sweat: Lúc đó nhóm Rick vừa thoát ra, vũ khí ko có gì ngoài đồ melee cộng với cây AK Rick cầm (mình nhớ ko lầm là vậy), trong khi xung quanh là 1 bầy zom cộng với phần còn lại của Terminus, thêm nữa mở cái thùng đầu tiên ra 1 thằng điên điên thì lấy đâu động lực cứu ai nữa :-(||>
 
thằng điên ấy là thằng trùm đàn áp tụi nó thì phải
 
Ăn thịt người bị virus đâu bị biến đổi. Khi nào vật chủ chết virus mới xâm nhập lên não để biến đổi thành zombie thôi, nên ăn thịt người bình thường mag

- - - Updated - - -

Mình cũng sẽ ko thắc mắc nếu như ko có chi tiết này: thằng cầm chày quơ quơ và thằng mài dao xong lúc đầu đứng phía bên phải máng heo gần nhóm Rick hơn, sau đó cũng chẳng có tình huống nào khiến tụi này phải đi ra phía xa để bắt đầu "cắt tiết" hết. Có lẽ là do thói quen viết từ trái sang phải chăng ;))

Thêm 1 chi tiết nữa thằng cầm đầu có nhắc đến là nhóm Rick bị giam ở khu A, còn 4 đứa quần chúng đến từ khu D, nghe qua thì trong đầu liên tưởng ngay đáng lẽ theo alphabe thì phải làm từ A qua D chứ ;)).

Do thằng cẩm chày nó thuận tay phải nên phải quơ từ phải qua trái cho đỡ vướng ấy mà
 
mà 2 cái thằng đánh và cắt cổ thấy cũng lơ ngơ > chắc mới gia nhập, vậy tại sao tụi nó cũng chấp nhận chuyện ăn thịt người luôn nhỉ
 
Giờ không ăn thì cũng ko còn lựa chọn, đi lục lọi thì cũng sẽ tới lúc cạn kiêt.

Cái cú bắn pháo bông của Carol còn pro hơn pháo binh.
 
móa tập này Carol aim bá đạo vãi, lúc đầu mình còn tưởng làm camper ngồi tỉa mấy thằng trên nóc nữa chứ :6cool_beat_shot:
 
Tập đầu làm quá ấn tượng, đầy bạo lực với màn "cắt tiết gà"
season này xem ra sẽ nhiều tình tiết bi thảm hơn các ss trước :4cool_doubt:
 
Judith có lẽ là phương thuốc chăng?
 
Đó cũng là 1 ý tưởng hay, để mình suy nghĩ xem :4cool_doubt:
 
Ju là đứa nhóc sinh ra khi cả cha mẹ đều bị virus, có thể theo như thằng cha tiến sĩ giấy nói thì có lẽ lắm :))
 
Mới 2 tập đầu mà thấy hào hứng vãi, cảm giác SS5 này hy vọng sẽ gay cấn và bất ngờ hơn mấy SS trước nhiều.

[SPOIL] Thằng Gareth bệnh thiếu điều hơn cả The Governor ... [/SPOIL]
 
Thật là mình cảm thấy điều Gareth nói cung đúng " con người cần ăn để sống, nếu mình nghĩ thứ mình ăn là tốt và ngon thì nó sẽ ngon, mặc cho người khác nghĩ gì về cái đó thế nào". Mình đôi lúc cũng thật sự muốn ăn thịt người xem thế nào~~

Ấy thế mà hồi trước nhìn baby của người ta trong bệnh viện mà có đôi lúc thèm chảy nước miếng tự nghĩ "kg biết thịt đứa bé đó thế nào nhỉ~?". Làm đứa bạn đi chung giật cả mình, tròn xoe mắt nhìn mình... Nếu có thể giết người mà ko sợ phạm tội chắc mình cũng muốn giết thử ...
 
Tình tiết đoạn cuối tập này từ trong truyện ra, ai đọc truyện rồi xem tập này (như mình :6cool_sure:) sướng như lên đỉnh :2cool_sexy_girl:
 
có phải phần này là phần cuối ko bà con? Đã xác nhận có S6 chưa?
 
Thật là mình cảm thấy điều Gareth nói cung đúng " con người cần ăn để sống, nếu mình nghĩ thứ mình ăn là tốt và ngon thì nó sẽ ngon, mặc cho người khác nghĩ gì về cái đó thế nào". Mình đôi lúc cũng thật sự muốn ăn thịt người xem thế nào~~

Ấy thế mà hồi trước nhìn baby của người ta trong bệnh viện mà có đôi lúc thèm chảy nước miếng tự nghĩ "kg biết thịt đứa bé đó thế nào nhỉ~?". Làm đứa bạn đi chung giật cả mình, tròn xoe mắt nhìn mình... Nếu có thể giết người mà ko sợ phạm tội chắc mình cũng muốn giết thử ...


Kinh tởm.................................................
 
Back
Top