Chỉ em cách nối tại tình yêu :(

Trường hợp này em nghĩ là nên bơ trước tính sau bác ạ.
Btw, trong thời gian này thì cố gắng cải thiện bản thân luôn bác.
 
Thử giãn với nó một thời gian xem nó có sợ mất mình ko, và xem mình xem có sợ mất nó ko ok, tới luôn, nhanh gọn, tình yêu đôi khi cần thử thách, ko đơn giản đâu
 
Em thử giãn 1 thời gian thì thấy nó vẫn trơ trơ ra thế trong khi em càng ngày càng nhớ nó hơn thôi :5cool_sweat:
Nhưng mà dù sao cũng mới 3 4 ngày, để lâu lâu 1 tí vậy :9cool_pudency:
Dù sao thì thời điểm này không bơ đi thì cũng chẳng biết phải làm gì :4cool_confuse:
 
Theo anh ghì chú nên giải tán , mấy con đàn bà dạng này nó ích khr và phũ lắm. Nghỉ đi
 
Theo anh ghì chú nên giải tán , mấy con đàn bà dạng này nó ích khr và phũ lắm. Nghỉ đi
Dù gì em cũng là người sai trước và sai nhiều nên nó phũ với em cũng phải thôi, em làm nó khóc nhiều lắm. Vậy nên em mới muốn sửa lỗi bác à, vì em còn yêu nó nhiều lắm. Đúng là nó ích kỷ với phũ thật, nhưng trước đây vì em nó cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi. Giờ chỉ cần làm sao gợi lại tình cảm ở nó để nó chấp nhận quay lại thôi :5cool_big_smile:
 
Em thử giãn 1 thời gian thì thấy nó vẫn trơ trơ ra thế trong khi em càng ngày càng nhớ nó hơn thôi :5cool_sweat:
Nhưng mà dù sao cũng mới 3 4 ngày, để lâu lâu 1 tí vậy :9cool_pudency:
Dù sao thì thời điểm này không bơ đi thì cũng chẳng biết phải làm gì :4cool_confuse:

Phải tầm 2, 3 tuần ấy. Sau đó mà muốn tiếp tục thì tìm cách liên lạc lại, không thì dứt luôn cho lành.
 
Phải tầm 2, 3 tuần ấy. Sau đó mà muốn tiếp tục thì tìm cách liên lạc lại, không thì dứt luôn cho lành.
Mà em học cùng lớp bác ơi :5cool_sweat:
Thứ 3 tuần tới nữa là 7 tháng, tháng nào tới ngày đó tụi em cũng đi ăn 1 bữa nho nhỏ hay đi xem phim, tháng này chắc Thể Dục Thể Thao 1 mình :9cool_too_sad:
Chưa kể tháng 11 sn em, tháng 12 sn nó, cách đây mấy tháng em mới hứa với nó là sn nó em sẽ ở bên cạnh nó mà :2cool_sad:
 
dù gì cũng là bài học , nên tập dần phong cách đàn ông lên , cái gì qua cho qua , đừng nóng nảy ghen tuông gì cả , bớt kiếm soát cho gái dễ thở tí đi m càng làm vậy chứng tỏ mình cần nó hơn nó cần mình. chủ thớt nên take away tầm vài tháng đi , cho quen , bao giờ cảm thấy kiểm soát được cảm xúc , lý trí lấn áp được thì quay lại , làm 1 con người khác . Gì chứ với con gái phải tỉnh .

mình cũng đúc kết từ kinh nghiệm bản thân thôi , trước mình cũng như thớt
 
Vậy tóm lại là phải bơ đi vài tháng coi như lên núi ở tu luyện lại bản thân hả các bác :5cool_sweat:
 
cần j lên núi. kiếm căn phòng, đóng cửa lại mà tự kỷ sẽ tháy đỡ hơn đó em.anh cũng làm như vậy và bây giờ ngại va chạm và tiếp xúc với người lạ lắm.:(
 
cần j lên núi. kiếm căn phòng, đóng cửa lại mà tự kỷ sẽ tháy đỡ hơn đó em.anh cũng làm như vậy và bây giờ ngại va chạm và tiếp xúc với người lạ lắm.:(
Dạ vậy thôi anh, em bình thường cũng đã ngại rồi :))
Mà nói chung là có khả năng quay lại không hả các bác?
 
Chỉnh sửa cuối:
Dù gì em cũng là người sai trước và sai nhiều nên nó phũ với em cũng phải thôi, em làm nó khóc nhiều lắm. Vậy nên em mới muốn sửa lỗi bác à, vì em còn yêu nó nhiều lắm. Đúng là nó ích kỷ với phũ thật, nhưng trước đây vì em nó cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi. Giờ chỉ cần làm sao gợi lại tình cảm ở nó để nó chấp nhận quay lại thôi :5cool_big_smile:

A cũng từng nghĩ như chú
Lần 2 nó critical hit nhân dam còn thốn hơn =))
 
A cũng từng nghĩ như chú
Lần 2 nó critical hit nhân dam còn thốn hơn =))
Em nghĩ tói đầu thì tới, mình đang dính quả chia tay trong khi mình con yêu nó thì mình phải tính đến chuyện quay lại chứ, khi nào quay lại rồi thì tính đến chuyên giữ, giữ không nổi thì mới lo quả critical =))
 
A cũng từng nghĩ như chú
Lần 2 nó critical hit nhân dam còn thốn hơn
ai cũng từng nghĩ như vậy. cũng từng nghĩ mình đã sai lầm, mình làm ko đúng. dằn vặt bản thân còn đau hơn cái thất tình.
ko níu kéo, ko phũ phàng. người đến, ta vui. ngừoi đi, *** buồn. muốn quay lại lúc nào thì quay lại...
 
Chỉnh sửa cuối:
Tắt máy học bài đi cháu, đời còn dài gái còn nhiều càng dây vào cái con bé này chỉ càng khổ thêm ra.

Nối mà đem lại cho nhau hp cũng đành, toàn củ hành nhau thế này thì ct cho khỏe cái thân.
 
Quan điểm em thì hơi khác, còn yêu muốn quay lại thì tìm cách quay lại, chứ vì sợ bị củ hành mà không dám quay lại e hơi kỳ :5cool_sweat:
Quan trọng là không biết cách làm sau để nối :3cool_nosebleed:
 
Quan điểm em thì hơi khác, còn yêu muốn quay lại thì tìm cách quay lại, chứ vì sợ bị củ hành mà không dám quay lại e hơi kỳ :5cool_sweat:
Quan trọng là không biết cách làm sau để nối :3cool_nosebleed:
Cố lên em :3cool_angry:
Chúc chú thành công :9cool_haha:
 
nói chung là chú em cứ làm hết sức để quay lại đi, có không được thì cũng là hết tâm hết sức với tình yêu rồi, ko hối hận j nữa :6cool_smile:
 
Có vẻ khả quan rồi ạ, 2 đứa bắt đầu nc lại bình thường, nghe ngóng bảo ngày hôm đó nó vui vì nói chuyện bình thường lại với em :9cool_haha:
 
:3cool_nosebleed: thế h sao
ba mươi ký tự
 
Back
Top