Post cái này tách ra với post dưới cho dễ theo dõi, dù biết post cái này xong nhiều bạn chửi mình lòng lang dạ thú ...nhưng không sao, thiên hạ gọi mình là Gà quen rồi
.....Vì một số bạn bảo mình không có trách nhiệm + dek biết gì về pháp luật nên sau một buổi chiều PM thăm hỏi vớ vẩn, giờ gút lại như sau, bạn hyu có 2 lựa chọn : Một là làm đấng minh quân, chờ thời gian lắng đọng rồi tìm cách bắn cho mấy đứa trung thần cái database để khôi phục đế quốc ( Bạn có thể tự thông cáo đối nội đối ngoại bạn bị hack database, sang tên chuyển nhượng vớ vẩn gì đó thì tùy bạn, nhưng để dân ngoại đạo nó nghĩ bạn không liên quan gì tới VNS nữa, có một bên thứ ba nhúng tay vào là được ), thế này thì bạn vẫn là anh hyu đẹp trai trong mắt đám dân ngây thơ trong sáng VNS, lâu lâu tổ chức lưu diễn kí tên lưu niệm cho mấy em gái xinh tươi....còn biện pháp thứ hai....xin lỗi vài bạn thích anh hyu có thể chửi mình, nhưng đám mà mình nói chuyện bọn nó sẽ âm thầm sưu tầm tài liệu ( google webcache, web.archive, archive dùng xem lại site dù shut down hay chưa, mem nào thích thì vào list này xem tham khảo :
http://www.moreofit.com/.../Top_10_S...e_Archive_Web/ ), đường link thì chắc vài đứa vẫn phải có bookmarks vì vào thường xuyên, cả lũ ngồi thu thập, print screen ( như cái kiểu bạn hyu nói nhé
) bằng chứng VNS lưu trữ tài liệu vi phạm bản quyền, pháp luật rồi tìm cách thông báo cho C50 để đám đó lên hồ sơ điều tra....nếu đúng như những gì Fhantom Chaos nói, tức là database của VNS vẫn còn trên server của FPT và cái chú hyu giữ chỉ là backup thì C50 hoàn toàn có thể điều tra được, và bạn hyu dính tình tiết tăng nặng là cố tình phi tang chứng cứ phạm tội, mình không nói ra đoạn sau thì tự hiểu. Bạn hyu với mình không thù không oán, chả quen biết gì nhưng tư cách làm người của bạn chẳng hiểu sao có nhiều đứa thù như thù giết cha cướp vợ ấy
, sau vụ bạn lạm quyền shut down VNS này chả hiểu sao còn bị chúng nó khinh tợn hơn....Bạn có thể xem đây chỉ là lời đe dọa suông, dù sao mình cũng không làm mà chỉ đại diện một số người đưa ra lời tuyên bố như vậy, nó có thể xảy ra, hoặc cũng có thể là không....nhưng mà chắc gì, " người đó " mà bạn sợ nó lại không trùng hợp là cái đứa mình biết, nhể ? Giờ nói với toàn thể mem VNS đang đọc post này nhé : Thuyền trưởng luôn luôn phải là người rời tàu cuối cùng, chính tay thuyền trưởng đánh đắm con tàu mà không chịu cho thủy thủ vớt xác tàu lấy lại của cải thì....tốt thôi, sẽ có vài thằng hải tặc tìm cách cho thuyền trưởng xuống gặp hà bá với con tàu của ngài luôn. Đằng nào tất cả mem VNS cũng mất hết công sức 7 năm trời qua, nhưng ngài thuyền trưởng đút túi riêng tiền quảng cáo cũng đầy ắp rồi ( Vụ 2012 hoàn toàn có thể dùng tiền quảng cáo đắp vào, tiền quảng cáo VNS + trang truyện một tháng thu lời vài chục triệu nhưng chú hyu lại chơi chiêu bắt dân VNS donate mấy chục triệu đóng phạt hộ
), giờ ngài chèo phao cứu hộ ra Hawaii nghỉ mát sống sung sướng trọn đời thì nhiều đứa nó ngứa tay lắm, nó muốn ngài đi Côn Đảo cơ (●∀●), còn bạn nào PM hỏi mình " mấy đứa mình nói chuyện là ai " thì mình không trả lời nhé.