Thích người hơn tuổi.

  • Thread starter Thread starter kjss2597
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nên thư từ qua lại thôi, nhà ở đâu thì sống ở đó đi, cứ đua đòi học xa, yêu xa mệt lằm, chẳng qua là cái thích nhất thời , sau này vào cao đẳng , đại học lại gặp e khác thích chết mê chết mệt, tốt nhất đừng ra hn làm gì, ngoài đó có hơn gì trong nam đâu, học đi thi đi, giữ gìn liên lạc lên đại học kiếm e khác, khuyên chân thành

- - - Updated - - -

mình cũng thích các chị 85 :( phải làm sao bây giờ, thích saloormoon mod box TG và Pooh mod box này mà các chị chạy theo chồng bỏ cuộc chơi mất tiêu rồi :9cool_too_sad:

ế hả............................................................. bắt tay, 86 yêu dc 91 không vậy cách anh, hiện giờ e đang rất cuồng 1 e ở sì gòn, mấy anh cho e lời khuyên với, mà e cũng thích một bà chị tầm 30 tuổi rồi, theo mọi người e nên chọn ai
 
Tưởng đâu cũng lớn rồi chứ, hóa ra mới 97 à, lo học đi e.
 
Lấy vợ lớn tuổi để dc chăm cho như trẻ con, sướng lắm
 
Chị mà bạn thích có mặc quần xì dâu tây không ?
 
haizzz, mình cũng lấy vợ hơn tuổi đây, hơn có 2 tuổi thôi, cũng khá là được chiều. Nhưng mà thỉnh thoảng dỗi cho một phát thì em dỗ chị hơi bị mệt đấy :v

Này thì chủ đề tương tự :v

Ơ ơ hôm nào lâu r còn nhờ tư vấn kưa gái hơn 2 hay sao ấy mà nhỉ @_@ Quên tình huống r nhưng mà có.
 
Chỉnh sửa cuối:
thích thì cứ thích, chờ chừng nào ra đến HN gặp nhau rồi tính tiếp, giờ cứ lo cố gắng học với làm đi, con gái nó cần 1 người che chở chứ chẳng cần thêm 1 thằng con nít suốt ngày quấn quít quanh chân đâu :)
 
Thôi, tắt máy lo học đi em, chừng nào em chững chạc hơn thì lúc đó hãy mơ mộng người hơn tuổi. Khuyên chân thành đấy !
 
Anh quen một cậu em 92 cưới một cô vợ sinh năm 80 đấy. :)) Hạnh phúc lắm. :))
Con gái già nhanh lắm, còn mình thì càng già càng phong độ ấy chứ :))
 
mình 89 và thích một chị 78 đây , mỗi tội người ta chồng con đề huề từ đời nảo đời nào rồi :)) 78 nhưng người lạ nhìn không biết chắc chỉ đoán tầm 84 là cùng :))
nhưng thích thì vẫn thích , chả sao .
 
tình cảm chân thành thì không phải lo, lo học tốt giữ liên lạc vài năm sau gặp rồi tính tiếp. Ông anh làm cùng mình yêu chị hơn 5 tuổi gia đình không cho nhưng vẫn quan tâm. Cho đến lúc chị đó lấy chồng có con rồi li dị thì ông này quyết định cưới chị ta, mình cũng giật mình nhưng thấy vui và chúc phúc cho ông ấy. Mong là bạn có được kết quả tốt hơn là ông anh mình :)
 
Em còn nhỏ còn nhìn đời màu hồng và cái chị kia cũng vậy. Cứ học và va vấp với đời đi. Lúc đó, tình yêu nó bao gồm cả lý trí không phải chỉ con tim đâu nên mọi cái sẽ khác nhiều so với bây giờ. Tóm lại là học.
 
Bới lại, sao bạn phải xoắn nhỉ? Mình 89, người yêu mình 81 đây. Vậy mà cũng bên nhau 1 năm rồi đây. 2 đứa đang dự tính dành dụm mua trả góp căn chung cư rồi cưới luôn :))
 
mình 89 và thích một chị 78 đây , mỗi tội người ta chồng con đề huề từ đời nảo đời nào rồi :)) 78 nhưng người lạ nhìn không biết chắc chỉ đoán tầm 84 là cùng :))
nhưng thích thì vẫn thích , chả sao .

1 phi hành gia cho biết :)) .
 
Ơ ơ hôm nào lâu r còn nhờ tư vấn kưa gái hơn 2 hay sao ấy mà nhỉ @_@ Quên tình huống r nhưng mà có.

Chính là chị ấy đó ạ. Xin tư vấn đc mấy hôm thì yêu, yêu 1 năm thì cưới, giờ cũng cưới nhau đc 2 năm rồi. Lâu lâu ít vào gamevn. Mà cũng ko còn nhiều vấn đề cần tâm sự nữa, hehe. Mio hình như là nữ mà cũng lấy chồng rồi đúng ko
 
tiện topic em hỏi các bác gái có bồ, hơn 2 tuổi, yêu xa, dân Hải Phòng gốc, chị 89, em 91, có vẻ ko thích tụ tập đàn đúm hướng ngoại thì tán dư lào ạ :D
 
Back
Top