Hôm nay duel với Leo nhưng tên Leo này kì lạ quá. Đang đánh trận 3 thì kêu giờ lại đòi teamview vì nghi ngờ tui Hack. Hơ. Thật nực cười.
Trận một thì bảo ta hank thấy hay sao không đánh Sodier 1300, tên này nghĩ Số 1 vào đến vòng này là may mắn chắc. Ta mà nhìn thấy thì cái lá phá trap cho ngươi về Khâm Thiên rồi. Chẳng qua là ta ko tập trung thôi.
Trận 1 và 2 Leo thắng ta nhưng đều sai Thuộc tính.
Trận 3 bug không hiểu vì sao, có lẽ ta bấm nhanh quá, bấm nhanh nên dính nút chọn nhầm luôn. Cuối trận thì cũng thắng.
Dù sao phải nói là Leo đánh khá hay, mỗi tội không tự tin vào bản thân thôi, lời khen cũng không phải là thừa cho Leo.
Hen mai đánh tiếp nhưng mà thời gian thì để xem đã vì tui cũng bận. Hnay còn chưa làm xong deck Đặc Biệt 50% new card nữa.
Trận 1:
https://www.mediafire.com/?9eetu7leawpg95x
Trận 3:
https://www.mediafire.com/?9eetu7leawpg95x
Ps: trận có TeamView, hehe còn kêu deck yếu mà Dương Vũ còn thua 1-4. Nói chung may mắn và cái đầu quan trọng khong kém gì Deck đâu. Mà tui còn chưa hiểu hack kiểu gì nữa với cái game cùi này